1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO KHÔNG AI NÓI GÌ VỀ ROCK VIỆT NAM.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi perfect_man_80, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xúc phạm người khác,post bài dùng từ ngữ thiếu văn hoá
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 19/04/2003
  2. perfect_man_80

    perfect_man_80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ÍT RA THÌ Ở ĐÂY CŨNG CÓ MỘT ĐIỀU PHẢI CÔNG NHẬN LÀ CÓ CÁI GỌI LÀ "ROCK VIỆT NAM". CÒN NÓ CHÁN HAY LÀ HAY THÌ CÒN TUỲ VÀO SỞ THÍCH CỦA TỪNG NGƯỜI. (MÀY NÓI MÀY THÍCH NIRVANA, TAO LẠI BẢO QUEEN MỚI LÀ ĐỈNH, *** THỂ NÓI ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ! ).
    CÓ THỂ BAN ĐẦU THÌ ROCK CHÂU ÂU HAY MĨ NÓ CŨNG THỐI NHƯ MÌNH THÔI.
    ÍT NHẤT THÌ CŨNG PHẢI CÓ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC !

    LIFE'S PERFECT WHEN THERE'S NOTHING TO SORRY ABOUT !!!
  3. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nói lăng nhăng,
    quote from perfect_man_80
    -------
    NHƯNG CHÚNG TA Đ... THỂ PHỦ ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG LAO CỦA NÓ ĐỐI VỚI NỀN NHẠC ROCK VIỆT NAM . BỞI VÌ CHỈ VÀI CHỤC NĂM NỮA, KHI CHÚNG TA NÓI TA NHẠC ROCK VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THÌ NO PHÁT TRIỂN TỪ ĐÂU ??? CHÍNH LÀ TỪ NHỮNG CÁI MÀ CHÚNG TA GỌI LÀ "********" NGÀY HÔM NAY !!!!
    -------
    cứ coi như là sẽ có một ngày rockvietnam phát triển đi, bởi vì phải có lòng tự hào dân tộc (vẫn quote from perfect_man_80), và nó phát triển để chúng ta có thể tự hào về nó được đi, tất nhiên là không cần sánh vai với các cường quốc năm châu (mà sánh thế quái nào được), thì ai dám bảo là cái được gọi là rockvietnam ĐÁNG TỰ HÀO đấy nó phát triển TỪ NHỮNG CÁI MÀ CHÚNG TA GỌI LÀ "********" NGÀY HÔM NAY (hoàn toàn là lời của perfectman, chứ chưa thấy ai trong này gọi rockvietnam là ********, mà đến con chó nó chết còn có người khóc mà thương cho nó vì nó đã sống một cuộc đời của con chó tốt, nó biết bảo vệ chủ nó, ngay cả trong trường hợp nó chết do hoàn cảnh khách quan là ở Nhật tân, thì cũng có những người bảo vệ động vật thương cho nó vì nó là loài chó tốt, môt loài vật trung thành tận tuỵ, một loài còn xứng đáng là bạn với con người hơn cả con người..... chứ tôi không thấy ai thương con ******** vì phải có loài chó để chúng ta tự hào là đất nước ta động thực vật phong phú, có nhiều loài vật sinh sống...)
    hơn nữa, trên đời này có cái người ta gọi là kế thừa, mà theo perfectman thì là PHÁT TRIỂN TỪ. THứ nhất rockvietnam trong tương lai phát triển từ đâu thì là vấn đề của tương lai, không ai nói trước được. Thứ hai, về căn bản, rockvietnam trong thì hiện tại thì cũng PHÁT TRIỂN TỪ âm nhạc nước ngoài, nó không phải là đặc trưng của âm nhạc vietnam từ xưa tới nay, nó cũng không mang được cái gọi là bản sắc vietnam ở trong nó, các rockers của vietnam cũng không có phong cách riêng khác với những người mà họ KẾ THỪA (mk), do đó ta không tìm thấy được cái gì mới ở rockvietnam trong thời hiện tại TỐT HƠN nhạc rock nước ngoài. HƠn nữa cái gọi là rockvietnam đó, nếu theo định nghĩa của tôi, là một sự kế thừa (dân gian thì vẫn gọi là BẮT CHƯỚC) một cách vụng về và thô sống, lên gân và giả bộ của các rockbands thế giới. Cho nên các rockbands in the furture của vietnam mà đáng được tự hào một cách đúng nghĩa (chứ không phải là phải tự hào vì nó bởi vì nó là cái mà tương lai phát triển từ) thì nó sẽ không phát triển từ cái thứ rockvietnam giả tạo hiện nay đấy mà phát triển thẳng từ các rockbands kì cựu của thế giới (như một thằng đi học, nó học giỏi là vì thầy cô nó dạy tốt, và nó thông minh chăm học, chứ đe' o phải là do mấy thằng lớp trước ngu như lợn cho nó kế thừa), trong trường hợp cái rockvietnam in the future đấy phát triển từ cái gọi là rockvietnam hiện nay, thì nó sẽ phần nào còn chút tàn dư của rockvietnam hiện nay, cU*'t có để khô thì nó vẫn là cu*'t, đe' o ai tự hào.
    thế thì đóng góp của rockvietnam đối với đất nước là ở chỗ nào? là ở chỗ để có cái cho những người như tôi và các bạn ngồi mà bình luận như bây giờ, thế thôi.
    thế thì tự hào cái gì??? giá trị cái gì??? việc quái gì phải biết ơn cái bọn đang phá hoại nền âm nhạc !!! (thực ra thì những cái đấy nó không được gọi là âm nhạc đích thực đâu, nhưng thời buổi này...., con mèo kêu thì người ta gọi là con mèo biết hát, thằng bé ngồi gõ bát chờ ăn cơm thì bố mẹ nó bảo là nó có năng khiếu, nó đang sáng tác nhạc, đến tiếng kẻng đổ rác thì còn được gọi là tiếng nhạc thân thương......)
    cho nên chẳng việc gì mà phải tự hào với cả biết ơn với cả chỗ đứng, mk.
    PS:
    1. Bài viết trên đây là nói chung về rockvietnam hiện nay, chưa đi sâu phân tích kĩ để chỉ ra cái sự giả dối lên gân của rockvietnam hiện nay (mà thiết nghĩ cũng không cần, vì ngay perfectman, người mở ra cái trò này, cũng phải công nhận rockvietnam hiện nay là CÁI GỌI LÀ ********)
    2. cái này dành riêng cho perfectman, bạn thân yêu, số rockbands trên thế giới là không thể đếm được, cái bọn chơi tồi cũng nhiều tới mức đếm không nổi (mà vietnam ta góp một phần rất tich cực), và chẳng ai người ta tự hào về cái bọn đấy, người ta thậm chí còn dek biết tên bọn nó nữa, và ở thời đại toàn cầu hoá hiện nay, bạ cái gì cũng giơ lòng tự hào dân tộc ra thì hơi địa phương chủ nghĩa, cản trở sự toàn cầu hóa (mà chưa kể là dân tộc đe' o nào tự hào cơ chứ) không lẽ sau đây chúng ta phải bàn và chứng minh cu*'t vietnam ít tho^'i hơn cu*'t của phần còn lại của thế giới??????
    3. Những cái người ta khen một số rockband hiện nay là chơi nhạc phê rồi tiếng bass hay, ect (gần hay bằng một số rockers kì cựu được quốc tế công nhận), thì thằng nhạc công nào cũng làm được, nhười ta bảo là chúng ta có dàn nhạc quốc gia chơi rất hay nhạc cổ điển, chứ không ai bảo là chúng ta có một phần âm nhạc cổ điển vĩ đại cả, cái quan trọng nhất của âm nhạc là ý tưởng, tâm hồn, cái tâm hồn đấy được thể hiện đến tai người nghe như thế nào cũng rất quan trọng, nhưng cần phân biệt thằng nhạc công với nhạc sĩ, người ta chỉ có thể chê thằng đấy nó chơi bản sonata tồi chứ không ai chê bản nhạc đấy nó dở.
    *****
    Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man
    *****
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ;) khác đấy! 1 cái là dẫn xuất, còn một cái chỉ là cơ sở mà thôi :D Lớp dẫn xuất sau khi đã được thêm các phương thức và các thuộc tính mới lạ, đồng thời được định nghĩa chồng một số phương thức cũ thì cũng có thể coi nó là lớp cơ sở nhưng cũng có thể coi nó không còn là lớp cơ sở nữa. Có lẽ là không còn... :D
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, có màn "khai sanh ra Rock Việt" nữa !! Zui quá ta. Làm như xứ ta trước đó chưa bao giờ có ai uýnh Rock zậy. Không biết ông biết-hết-mọi-thứ-về-Rock-Việt có biết không ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hình như ở đây toàn trẻ con, độ tuổi chưa quá 20 thì phải... cãi nhau về ca nhạc.. ha ha
    [​IMG]
  7. perfect_man_80

    perfect_man_80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    TO LUMINIS : :

    ÔNG CHỬI ROCK VIỆT NAM, ĐẤY LÀ QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG. TÔI CÓ Ý KIẾN GÌ. THẾ THỬ HỎI CHẲNG LẼ TÔI LẠI CÓ QUYỀN THÍCH ROCK VIỆT NAM. (ÔNG CÓ DÁM CHẮC LÀ THẨM MĨ ÂM NHẠC CỦA ÔNG HƠN NGƯỜI KHÁC VÀ ÔNG CÓ DÁM CHẮC 12.000 NGƯỜI ĐI XEM LIVE SHOW THE WALL ĐỀU LÀ BỌN NGU+ ĐIẾC ?)
    NẾU KHÔNG CÓ CÁI ROCK VIỆT NAM (CÁI MÀ ÔNG ĐANG CHÊ LÀ THỐI ) THÌ NỀN ÂM NHẠC VIỆT NAM SẼ LÀ MỘT NỀN ÂM NHẠC QUÈ QUẶT, LỆCH LẠC.
    ROCK VIỆT RÕ RÀNG ĐÃ MANG ĐƯỌC CHẤT VIỆT.
    TÊN BAN NHẠC "DA VÀNG"
    BÀI HÁT "NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ ĐÁ" (CHUYỆN NÀNG TÔ THỊ)
    BÀI "ĐƯƠNG TỚI ĐỈNH VINH QUANG".
    BÀI ĐẤT MẸ....
    ÔNG CÓ HIỂU THẾ NÀO GỌI LÀ CHẤT VIỆT TRONG ROCK KHÔNG ?
    ĐẤY CHÍNH LÀ CA TỪ VIỆT NAM, NỘI DUNG VIỆT NAM, PHONG CÁCH VIỆT NAM ( XÉ QUẦN XÉ ÁO, NÉM CHAI NÉM LỌ, ĐỐT CỜ, ĐẠP PHÁ ) ĐẤY CHÍNH LÀ NÉT VIỆT NAM, CÁI PHONG CACH CÚA NGƯỜI Á ĐÔNG (TỪ TỐN VÀ BÌNH TĨNH). ĐÔI LÚC LẠI PHẢI TUÂN THEO CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ (KHÔNG CHỨI BẬY, CHỬI RỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO, ĐIỀU NÀY KHÁC VỚI CÁC ROCK BAND PHƯƠNG TÂY VÀ CHÂU MĨ ).
    ĐẤY CHÍNH LÀ ROCK VIỆT NAM.
    ĐÔI KHI VÌ NÓ VIỆT NAM MÀ CÁC ÔNG LẠI CHÊ NÓ. CÁC ÔNG HIỂU RẰNG NẾU NÓ NHƯ THẾ THÌ NÓ CŨNG SẼ THỂ TỒN TẠI ĐƯỢC Ở CÁI NƯỚC VIỆT NAM NÀY CHO CÁC ÔNG NGHE.
    Chửi bậy kinh quá nhé

    LIFE'S PERFECT WHEN THERE'S NOTHING TO SORRY ABOUT !!!

    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 19/04/2003
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ừ hử...
    Đừng post toàn chữ hoa được không ? Trông bất lịch sự lắm.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    perfectman thân yêu,
    thế này thì tôi thật lo cho trình độ đọc hiểu của ông quá.
    Trước hết tôi xinh nhấn mạnh rằng post trước của tôi không phải để nhằm công kích cá nhân ông, và để giúp ông phần nào nhận ra những gì tôi muốn nói, tôi xin tóm tắt lại là bài viết đó để biểu lộ thắc mắc của cá nhân tôi về việc tại sao lại "phải tự hào về rockvietnam bởi vì PHẢI CÓ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC" (chính ông nói thế đấy nhé).

    quote from perfectman
    ------
    ÔNG CHỬI ROCK VIỆT NAM, ĐẤY LÀ QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG. TÔI Đ... CÓ Ý KIẾN GÌ. THẾ THỬ HỎI CHẲNG LẼ TÔI LẠI CÓ QUYỀN THÍCH ROCK VIỆT NAM
    ------
    thứ 2, tôi có bảo ai không được quyền thích cái rockvietnam đấy đâu, tôi có cấm ai đâu, đấy là quyền tự do của mỗi người, nếu ông không phiền làm ơn quote lại câu nào tôi cấm với, thật oan cho tôi quá, Xúc phạm người khác
    hơn nữa, tôi chửi rockvietnam lúc nào??? ông nên nhớ cái tôi nói là CÁI MÀ CHÚNG TA GỌI LÀ "********" thì là tôi lấy quote của ông, à mà tận 12 000 người đi xem the wall cơ à? tôi có nói là ngu và điếc đâu, thứ nhất là tôi đã nói trước là tôi không nhằm công kích một ban nhạc nào, thứ hai về cái bon 12 000 đấy, như ông nói, chúng nó ĐI XEM chứ chúng nó có nghe đâu mà ông đòi tôi bảo là ngu với điếc cái giề??? MÀ dựa trên mục đích của 12 000 con người đó, thì chỉ tiêu ngu và điếc của ông là hoàn toàn lệch lạc, không ai yêu cầu những thằng post bài lên đây phải thông minh và tai thính, cái người ta yêu cầu là đừng có cụt tay hoặc là mù, à, còn biết đọc biết type nữa (đấy, yêu cầu đơn giản thế thôi, với số đông thì ta nên tuân theo quần chúng ông ạ, chứ chỉ cần nó yêu cầu khả năng đọc hiểu tiếng việt thì tôi đảm bảo là CÓ MỘT SỐ NGƯỜI SẼ BỊ LOẠI), chưa kể là vào diễn đàn post bài thì phải tranh luận, nhưng có một số thằng nói lăng nhăng hoàn toàn ngoài chủ đề, tức là ngoài mục đích của diễn đàn, thế mà ai đuổi nó đi cả, nó vào cái forum âm nhạc để mà băn khoăn xem cái lũ đang nói chuyện là mấy tuổi, đến thế thì tôi thấy rất băn khoăn bạn thân yêu ạ, trong cái số 12 000 tươi đẹp của bạn bao nhiêu người không vào để nhình nhau, mà nói như victor hugo, chỉ cần nhìn lưng và vai của nhau thì cái đám thị dân paris cũng đã thoả mãn rồi.
    thứ 3
    quote from perfectman
    -----
    NẾU KHÔNG CÓ CÁI ROCK VIỆT NAM (CÁI MÀ ÔNG ĐANG CHÊ LÀ THỐI ) THÌ NỀN ÂM NHẠC VIỆT NAM SẼ LÀ MỘT NỀN ÂM NHẠC QUÈ QUẶT, LỆCH LẠC
    -----
    lại một lần nữa yêu cầu ông quote ra tôi chê rockvietnam thối lúc nào? Sự thực thì tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi cứ phải tiếp chuyện với ông cái kiểu này. Theo ông thì rockvietnam đã có được 8 năm (không hiểu số liệu thống kê này ông lấy ở đâu), thế trước đó nền âm nhạc của chúng ta là què quặt, lệch lạc??? Thử hỏi rockvietnam đã đóng góp được gì về mặt tinh thần (tôi phải nhấn mạnh thế này là để ông thấy thiện chí của tôi, tôi đã công nhận đóng góp về mặt số lượng của rockvietnam) cho nền âm nhạc nước ta??? Nó đã góp phần định hướng cái gì mà ông đòi không có nó chúng ta sẽ thừa hưởng nền âm nhạc lệch lạc????
    thứ 4,
    tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học, nên tôi không được chắc lắm về cái bạn thân yêu gọi là CHẤT VIỆT, tuy nhiên nếu như cái tên ban nhạc là DA VÀNG thì nếu theo ông, tôi xin nói là nó không chỉ đơn thuần đại diện cho cái đất nước vietnam nhỏ bé này, mà là cả cái châu á to nhất thế giới này cơ bạn ạ, hay là tôi hiểu sai, hay ý ông là vì nó mang tên theo tiếng việt nên nó mang phong cách việt? thế không hiểu saigonkick có được gọi là niềm tự hào của vietnam không? (lâu không nghe chẳng nhớ gì về bọn này, ai biết làm ơn check hộ cái nhé, cảm ơn)
    --------
    ÔNG CÓ HIỂU THẾ NÀO GỌI LÀ CHẤT VIỆT TRONG ROCK KHÔNG ?
    ĐẤY CHÍNH LÀ CA TỪ VIỆT NAM, NỘI DUNG VIỆT NAM, PHONG CÁCH VIỆT NAM ( XÉ QUẦN XÉ ÁO, NÉM CHAI NÉM LỌ, ĐỐT CỜ, ĐẠP PHÁ ) ĐẤY CHÍNH LÀ NÉT VIỆT NAM, CÁI PHONG CACH CÚA NGƯỜI Á ĐÔNG (TỪ TỐN VÀ BÌNH TĨNH). ĐÔI LÚC LẠI PHẢI TUÂN THEO CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ (KHÔNG CHỨI BẬY, CHỬI RỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO, ĐIỀU NÀY KHÁC VỚI CÁC ROCK BAND PHƯƠNG TÂY VÀ CHÂU MĨ ).
    ĐẤY CHÍNH LÀ ROCK VIỆT NAM.
    ------
    thế này thì tôi chẳng còn gì để nói, chất việt bởi vì nó hát bằng tiếng việt, :(...
    Từ xưa tới nay tôi vẫn định nghĩa âm nhạc đích thực là cái nó xuất phát từ tâm hồn, mà nó xuất phát từ tự bên trong như thế thì việc đe' o gì mà phải TUÂN THEO CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ, thế thì tôi đâu có sai khi bảo rockvietnam lên gân và giả tạo, thứ nữa, tôi không nhằm mục đích phân tích kĩ một ban nhạc hay một bài hát nào, nên tôi mạn phép không dám bình luận gì về cái bài NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ ĐÁ, bài mà có vẻ được ông coi là mang rất đậm chất việt, tại đây, nhưng cũng nói qua là cái bọn the wall (hình như bây giờ tên chính của band này là bức tường, cho đậm chất vietnam chăng? lol) vốn chưa bao giờ được tôi coi cái chúng gào lên mà 12 000 người đi XEM ấy, là âm nhạc cả, âm nhạc phải xuất phát từ tâm hồn.....
    thứ 5,
    không ai chê rockvietnam vì nó vietnam cả,
    -----
    CÁC ÔNG HIỂU RẰNG NẾU NÓ NHƯ THẾ THÌ NÓ CŨNG SẼ THỂ TỒN TẠI ĐƯỢC Ở CÁI NƯỚC VIỆT NAM NÀY CHO CÁC ÔNG NGHE.
    -----
    ai nghe, người ta XEM.
    không biết mọi người thế nào chứ tôi thấy nhạc trịnh, nhạc tiền chiến, nó là nhạc vietnam, nó mang chất vietnam đấy mà có ai chê nó đâu, không phải vì nó là thứ nhạc dễ nghe, mà nó xuất phát từ trái tim người ta, người nghe nhạc chân chính có thể cảm nhận được những rung động của nhạc sĩ ngay ở trái tim, người ta có thể chia sẻ được những xúc cảm. Lần đầu tiên tôi nghe bài hijo de la luna ( đây không phải rock, cũng không phải của vietnam), tôi cảm thấy như tim mình thắt lại, đó là một cảm xúc rất khó tả (mà có tả chưa chắc ông đã hiểu), xin hỏi có ai ở đây đã có cảm giác rõ rệt như thế khi nghe một bản rockvietnam chưa??? (tôi không tính những người nghe nhạc cho nó có cái gì kêu vào tai đâu nhé)
    cuối cùng, tôi toàn thấy ông khen rockviet, nhưng chưa hiểu ông khen nó ở điểm nào, xin đừng bảo với tôi là ông khen rockviet hay bởi vì nó hay, cũng như phải khen nó cho có lòng tự hào dân tộc.Lại xúc phạm tiếp
    PS: luminis không phải là ÔNG.
    CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CÁI BÀI DÀI DẰNG DẶC NÀY
    *****
    Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man
    *****
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 19/04/2003
  10. perfect_man_80

    perfect_man_80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    TO BÀ LUMINIS (NẾU BÀ THÍCH THẾ) :
    TÔI KHÔNG HIỂU BÀ VIẾT NHỮNG BÀI TRÊN NÀY LÀ NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ. TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU QUAN ĐIỂM CỦA BÀ. MỘT NGƯỜI VIẾT LĂNG NHĂNG CŨNG NHƯ NÓI LĂNG NHĂNG KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH RÕ RÀNG THÌ TIẾNG VIỆT NGƯỜI TA GỌI LÀ ĐIÊN (HOẶC TIẾNG LÓNG HAY NÓI LÀ "CHÓ DẠI" !).
    BÀI VIẾT CỦA TÔI LUÔN CÓ MỘT QUAN ĐIỂM RÕ RÀNG. BÀ LUÔN THẤY CÁI GÌ TÔI THÍCH, CÁI GÌ TÔI BẢO VỆ NHƯNG TÔI CHẢ THẤY VÀ CHẢ HIỂU BÀ THÍCH CÁI GÌ, BẢO VỆ CHO CÁI LÍ LUẬN GÌ....
    TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN NÓI, TÔI CHO LÀ ĐÚNG CHỈ LÀ :
    - SAU 8 NĂM THÀNH LẬP CỦA BAN NHẠC BỨC TƯỜNG, MỘT BAN NHẠC CÓ SỐ LƯỢNG NGƯỜI HÂM MỘ NHIỀU NHẤT VIỆT NAM, VÀ MỘT BAN NHẠC ROCK VIỆT NAM ĐƯỢC KHÁN THÍNH GIẢ BIẾT ĐẾN NHIỀU NHẤT THÌ RÕ RÀNG LÀ ROCK VIỆT NAM ĐÃ CÓ TỒN TẠI VÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC MỘT THÀNH QUẢ NÀO ĐÓ. (HAY HAY DỞ THÌ TÔI KHÔNG BÀN VÌ ĐẤY LÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CỦA TỪNG NGƯỜI). NHƯ VẬY THÌ ROCK VIỆT NAM LÀ MỘT DÒNG NHẠC CÓ TỒN TẠI VÀ ĐÓNG MỘT VAI TRÒ NHẤT ĐỊNH TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ VIỆT NAM. THEO TÔI ĐÓ LÀ MỘT VAI TRÒ TÍCH CỰC (VÌ TÔI THÍCH ROCK VIỆT VÀ TÔI HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN THÍCH ROCK VIỆT).
    - ROCK LÀ MỘT THỂ LOẠI NHẠC BẮT NGUỒN TỪ NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHI VÀO VIỆT NAM THÌ RÕ RÀNG LÀ NÓ ĐÃ KHÔNG SAO CHÉP Y NGUYÊN CỦA NƯỚC NGOÀI (VÌ MỖI NƯỢC ĐỀU CÓ MỘT ĐẶC THÙ RIỀNG VỀ VĂN HOÁ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ...) NHƯ VẬY THÌ NÓ ĐÃ MANG BẢN SẮC VIỆT NAM. CÒN VIỆC NÓ CÓ "XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM" HAY KHÔNG THÌ LÀ DO CẢM NHẬN CỦA MỖT NGƯỜI. (KHI ANH THÍCH THÌ ANH CÓ THỂ DÙNG MỌI LỜI HOA MĨ ĐỂ KHEN, KHI ANH KHÔNG THÍCH THÌ ANH CÓ THỂ DÙNG MỌI TỪ XẤU ĐỂ CHÊ, ĐẤY CŨNG LÀ QUYỀN CỦA CÁ NHÂN, TÔI KHÔNG QUAN TÂM).
    VÀ MỘT ĐIỀU HIỂN NHIÊN RẰNG NHỮNG CON SỐ, NHỮNG SỰ KIỆN LÀ NHỮNG GÌ TA KHÔNG THỂ CHỐI CÃI.
    GẦN 10 NĂM TỒN TẠI. VỚI HÀNG TRĂM BAN NHẠC ROCK RA ĐỜI TRÊN CẢ NƯỚC.
    RẤT NHIỀU LIVE SHOW (CỦA RẤT NHIỀU BAN NHẠC ROCK VIỆT).
    SỐ LƯỢNG KHÁN GIẢ LUÔN ĐẦY ẮP. (ĐẶC BIỆT CÓ LIVE SHOW TÂM HỒN CỦA ĐÁ 12.000 NGƯỜI VÀ CHÁY VÉ).
    RÂT NHIỀU TRANG WEB VỀ ROCK VIỆT NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP.
    --------------> RÕ RÀNG ROCK VIỆT NAM LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ CÓ THẬT, ĐÃ TỒN TẠI VÀ TÔI ĐÁNH GIÁ CAO SỰ TỒN TẠI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NÓ.
    TÔI KHÔNG BIẾT BÀ ĐANG TRANH LUẬN ĐỂ BẢO VỆ CHO CÁI GÌ. TÔI KHÔNG PHẢN BÁC NHỮNG GÌ MÀ BÀ CHO LÀ ĐÚNG (NẾU CÓ). TÔI CHỈ THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA TÔI. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN TÔI VÀ TÔI CÓ QUYỀN NGHĨ NHƯ VẬY !

    LIFE'S PERFECT WHEN THERE'S NOTHING TO SORRY ABOUT !!!

Chia sẻ trang này