1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không bao giờ anh nghe em nói?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangpie, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao không bao giờ anh nghe em nói?!

    Mình yêu nhau đc 2 năm rưỡi rồi đấy! Bao nhiêu chuyện xảy ra, nào xa cách, nào bị cấm đoán... nhưng chúng mình đều vượt qua cả! Nhưng giờ em nhận ra, còn 1 điều 2 chúgn mình ko thể bước qua nổi chính là cái tôi của cả 2.
    Đến bây giờ nếu ko dùng từ :"nát" để miêu tả t/y chúng mình thì em chẳng biết phải dùng từ gì!
    Anh và em, ngày nào cũng cãi nhau, toàn những chuyện không đâu, và cuối cùng cả 2 cùng quay lưng đi để lại 2 chữ Ức chế trong lòng cả đôi bên!
    Nhưng bảo chia tay, thì không làm nổi, 2 năm rưỡi mà nó cứ như cái nợ của cả đời! Ngày nào cũng phải gặp nhau không gặp thì tưởng chết đến nơi, nhưng gặp thì lại nói luyên thuyên để rồi lại hục hặc! Bao nhiêu lần bảo ko gặp nhau 1 thời gian để đỡ cãi nhau đi, mà chẳng làm đc, cứ đến tối là lại muốn nhấc máy đt lên gọi cho nhau! Là lại muốn phóng đến nhà nhau, bảo là do nhớ do yêu quá ko chịu đc cũng chẳng phải, nói chính xác nó là 1 thói quen!
    Anh vô tư và vô tâm! Hỏi gì anh cũng cáu, anh cũng gắt, anh biết rõ là anh sai, nhưng em cảm giác anh luôn muốn lấn bước, nếu nhận khuyết điểm về mình thì nó hạ thấp anh kinh khủng lắm sao??? Em không hiểu nổi!
    Sao con người anh dễ nóng nảy vậy nhỉ? Anh là đàn ông mà, chạm cái gì cũng phải nổi khùng lên sao? EM cứ nghĩ đàn ông thì ĐIềm đạm mới đúng chứ! Anh nghĩ anh làm thế thì tốt cho cả 2 sao? Anh nghĩ anh làm thế thì em yêu anh hơn à? Hay em sợ anh hơn? Em tôn trọng anh hơn?
    Trong tình yêu mà anh như vậy, cuộc sống, công việc cũng chẳng khác được đâu anh à! Khôn khéo còn chẳng ăn ai, anh chẳng là cái gì trong cái xã hội này, mà anh nghĩ anh có quyền cư xử như thế, và lại còn ôm hy vọng đc thăng tiến! Anh thay đổi đi! Chỉ có em mới chịu nổi anh thôi! Đừng tự giết mình bằng cách hành xử đó!
  2. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái kiểu gì nữa! Vừa đt định hỏi thăm quan tâm thì bị anh nói chuyện như với kẻ thù ý! Sợ quá! Thôi em dập máy!
    Chắc lại thấy lăn tăn vì nhận ra mình có vẻ hơi nóng nên lại gọi lại! Thôi nhé! Không nghe máy đâu! Mệt anh lắm!
    Được hoangpie sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 15/08/2007
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là mệt thật đó. Sao con trai lại như vậy chứ. Biết là mình sai, nhưng luôn nghĩ mình có lí do để sai, và lí do đó là chính đáng nữa chứ. Buồn cuời bạn nhỉ? Mình cũng đang trong tình trạng như bạn đó. Mà không biết nên làm gì cả. Rời xa hay tiếp tục cố gắng, mà thực sự là mệt mỏi rùi, khổ nỗi không thể ngừng được cái mệt mỏi đó.
    Vẫn nhớ, vẫn yêu và vẫn chờ, chờ một sự thay đổi, mà đến khi nào nó đến. Nhiều lúc nghĩ, sao mình lại phải cố gắng mãi thế, khi đã nhận ra rằng: anh ý không thể yêu mình như mình mong muốn, sao thể hiện tình yêu với anh ý lại khó đến thế???
    Xin lỗi bạn, vì không khuyên gì được cho bạn, chỉ có thể chia sẻ, như một người cùng tâm trạng thui. Thôi thì, đừng nghĩ nhiều quá, bạn nhỉ.
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Này em, đã bao giờ em nghe anh nói chưa vậy. Sao cứ lên mặt dạy đời anh hoài thế em.
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn lai ngược lại với mình .hix ,biết là mình sai đấy nhưng ko sao sửa được ,biết là cáu gắt nhưng ko thể điềm đạm , >>>>>>>>chán .1 điều ko thể chối cãi là nói xa nhau rất khó,xa là nhớ nhưng cứ gần là bắt đầu cãi vã ,cáu gắt ......như cái nợ đời vậy .đó chính là thói quen mình đang có nhau hàng ngày ,hàng giờ ,bây h xa nhau thấy hụt hẫng .ko thể cứ như thế được fải quyết tâm lên ,tớ đã quyết định sẽ chia tay để người ta hp , cái thói quen đấy dần dần cũng mất đi thôi ,h đang dàn lấy lại cân bằng rồi .ấy fải cố gắng dứt khoát ,hp sẽ dến,cứ như thế này thì ko ổn đâu .
  6. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    EM quá mệt mỏi khi phải chạy theo anh rồi, nhưng sao em không đủ quyết tâm để ra đi?! Em bị cảm giác cô đơn và vắng anh ám ảnh, nên cứ thế chịu đựng!
    Cuộc sống hôm nay của em, làm gì cũng nghĩ cho anh, hướng về anh, em luôn muốn mọi điều tốt đẹp cho cả 2!
    Nhưng càng cố gắng anh lại càng đòi hỏi nhiều hơn! Với anh không bao giờ là đủ cả! Em làm bất kỳ điều gì trái ý anh 1 chút, thì lập tức anh nóng giận và đòi tung hê tất cả! Em kiệt sức rồi! Em không phải là con số 10! Trên đời này có ai là số 10 đâu anh? Tại sao anh cứ chê trách em mãi thế? Mà bản thân anh cũng đâu có gì là hoàn hảo đâu, anh cũng có hàng trăm hàng vạn nhược điểm, nhưng có bao giờ vì những cái đó mà em làm như anh làm với em không?! Em sống và yêu như thế này anh ạ, ko ai là hoàn hảo, nhưng khi em yêu thì người đó trong mắt em trở thành hoàn hảo! nhưng anh ko cảm nhận đc điều đó. Em cố gắng, em khổ tâm suy nghĩ để vun vén để xây đắp, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn và tìm khuyết điểm để chỉ trích và đập nát tất cả!
    Anh không còn yêu em nữa phải không?
    Anh thích được hành hạ em phải không?
    Anh thấy vui khi em đau khổ phải không?
    Anh đã từng vứt em ở lại trong nỗi đau vô bờ, anh nói, lam theo những gì anh bảo đi, thì mới êm đẹp! Em không còn chính kiến nữa, em bị dồn ép!
    LÀm sao để em có thể chia tay với anh đây?
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh ấy topic này
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại thêm 1 người đồng cảnh ngộ nè. Đang quyết tâm không liên lạc nữa, mà khó quá, huhu. Ai cứu tôi với
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    èo...như ngục tù thế iu làm j hén?dẹp đi bạn ơi..iu đã thế lấy về còn khổ hơn
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ ghê cơ ^^... Nghé ọooooooo...
    2 ice_lip: bác đang buồn thì đừng có vào những topic đau thương, bác vào mục nào khác cho vui đi chứ

Chia sẻ trang này