1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không bao giờ anh nghe em nói?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangpie, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy không hợp nhau nữa thì 2 bạn nên chia tay để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chính bạn cũng nói h những lúc nhớ nhung cũng chỉ là "thói quen", thế thì còn j nữa mà vương vấn, đó không phải là tình yêu.
    Chúc bạn có đc những quyết định đúng đắn cho riêng mình.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nghĩ xem nếu sống với nhau cả đời, suốt ngày chạm mặt nhau mà cứ khắc khẩu thế thử hỏi làm sao sống nổi. Tớ thấy anh chàng của bạn cũng hơi quá rồi, có vẻ gia trưởng quá mà người như thế là cố chấp lắm, mình có cãi lý cũng ko xong đâu. Mà nói thật sống với người như vậy mình bị ức chế lắm, cần tôn trọng ý kiến của nhau chứ. Bạn nghĩ kỹ đi, cố gắng chịu đựng ko phải là giải pháp tốt đâu.
  3. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người! Ai cũng khuyên mình nên chấm dứt, nhưng mình không đủ bản lĩnh để làm chuyện đó! Mình đã thử nhưng không được quá 2 ngày... Càng ngày càng thấy mình yếu đuối, kém cỏi, thậm chí còn thấy nhục nhã!!!
    Ngày hôm qua có lẽ là ngày đau đớn nhất của mình kể từ khi mình và người đó yêu nhau!
    Anh vốn dĩ là người không bao giờ có tính nhăng nhít, bạn bè anh chơi cùng anh từ ngày bé xíu tới giờ cũng nói vậy... Em cũng cảm nhận như thế, và em luôn tin tưởng 1 điều, dù có chuyện gì xảy ra dẫn đến 2 người chia tay thì cũng ko phải là lý do anh có người khác!
    Nhưng thật bất ngờ, ngày hôm trước vô tình đt em hết pin, em mới mượn máy anh để dùng. Không bao giờ em lục lọi máy anh hay kiểm tra anh bất kỳ cái gì, bởi lẽ em luôn tin tưởng... Và trong máy anh cũng chẳng có gì ngoài những tin nhắn của em. Nhưng cái đt của anh có 1đặc điểm mà em và anh đều ko biết, là nó lưu thư báo cáo vào 1 thư mục riêng và kèm cả nội dung tin nhắn. Từ trước ai cũng nghĩ nó chỉ là báo cáo thôi! Và vô tình... em đã đọc được những dòng chữ này anh gửi cho 1 đồng nghiệp nữ trong cơ quan anh, vào lúc ... 1h sáng:
    - Em ah, em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được... Em buôn chuyện với anh được không... Chán quá!
    - Em ah, đêm nay anh lại không ngủ được rồi, em đang làm gì thế?
    ...
    Và còn nhiều tin nhắn khác, em thấy tay em run lên, đầu óc em choáng váng...
    Ngay lúc đó em lao xe đến chỗ anh làm, chờ anh tan để hỏi anh luôn vì em ko thể chờ đc đến tối. Nhưng thật bất ngờ anh và người con gái đó lại đi về cùng nhau, 2 người đi cạnh nhau nói chuyện cười cợt ko để ý gì xung quanh! Em bặm chặt môi, đi lặng lẽ đằng sau! Đèn đỏ, em đỗ sát xe 2 người, chỉ cách 1 gang tay là em chạm vào anh... Mải mê nói chuyện, anh ko thấy em đỗ xe ngay cạnh!
    Em chán, tuyệt vọng! Nhưng trong đầu vẫn kiếm tìm 1 lối thoát để tha thứ cho anh, em vẫn cố nghĩ rằng chỉ vô tình hôm nay họ đi chung đường thôi, ko có gì đâu! Còn những tin nhắn??? Thì chắc cũng chỉ do những lần cãi nhau, anh buồn anh chán nên anh tìm tới 1 người con gái để nói chuyện cho đỡ buồn!!! Cố gắng nghĩ vậy, nhưng trong sâu thẳm bên trong, trái tim em như nát ra...
    Và rồi cũng đến lúc nghe anh giải thích! Anh nói y hệt em đoán. EM im lặng. E chẳng làm ầm ĩ lên làm gì nữa, cứ để như thế thôi! Vì em biết, em có bỏ được anh đâu!
    Tối... EM qua nhà anh chơi... LẠi vô tình... EM mở máy tính anh lên nghịch! Yahoo Messenger tự động sign in vào 1 cái nick của anh, 1 cái nick lạ... em chưa từng nghe anh nói tới nó... ô cửa sổ YM hiện ra trắng toát, trên đó chỉ có duy nhất 1 cái nick : ngan ha !!! Đó là tên của người con gái kia! Chỉ có mình người đó trong list của anh! EM sững sờ, lần này thì em kiệt sức, em gục ngã, em chịu anh rồi, em ko thể tìm được lý do nào nữa để tự giải thích cho anh, con đường đã ko còn lối thoát... Anh đã đẩy em vào ngõ cụt! Thế là hết thật sao??? Em chạy về anh đuổi theo giải thích rằng anh chỉ set up cái nick đó để đấy thôi, ko có gì giữa anh và "nó" cả! Vâng, tin đc ko? Không có gì... em cũng xuôi theo anh, bình tĩnh ngồi lại nghe anh giải thích. Anh cứ nói đi nói lại 1 câu nói trống rỗng: Anh và nó chẳng có cái gì đâu, em nhìn xem, nick anh đặt là gì? là tên anh và em, cả năm sinh của em ở cuối nữa, anh với nó chỉ là bạn thôi, ko có gì đâu...
    EM im lặng , em đặt tay vào con chuột, click đúp vào cái nick đó hiện lên IM vironment hình ông già tuyết, vui vẻ và nhí nhảnh quá nhỉ?! Cũng lãng mạn đấy chứ?! Mỗi lần ctrl+G thì lại còn ném tuyết vào mặt nhau... Em vẫn im lặng... Nhưng anh lại tưởng em định vào chat với người đó, nên anh nhảy dựng lên! Anh gào vào mặt em :
    -E làm cái gì đấy, em còn định kiểm tra anh đấy à? Không thể chịu đựng nổi nữa
    Em đã làm gì đâu mà anh giật thót lên thế "người yêu"
    em đã làm gì đâu mà anh không thể chịu đựng nổi thế "người yêu"? Thật là nhục nhã ê chề! Em bỏ về và lần này anh không giữ lại nữa!
    Đêm qua ko tài nào chợp mắt nổi! Em sốt hầm hập mà ko ngủ đc, cứ mê man... mê man... Hình ảnh anh hiện ra liên tục trong đầu! Trong đêm em vẫn nghe thấy tiếng đt của anh, nghe thấy tiếng tin nhắn... nhưng ko thể dậy nổi để cầm máy lên!
    Sáng rồi... hôm nay sẽ lại là 1 ngày như thế nào đây???
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ lúc này bạn hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật cẩn thận.
    Đừng làm gì ngu ngốc, biết đâu đó chỉ là hiểu lầm.
    Hình như bạn ko còn yêu anh ấy nhiều như bạn tưởng đâu. Đó có thể là một thói quen khó bỏ, thói quen ỷ nại mình luôn có một người bên cạnh.
    Cái cách bạn nói về anh ý cho thấy bạn đã coi thường anh ấy rồi, mình ko cho là tình yêu có sự coi thường và sự ko tin tưởng lại có thể bền vững.
    Khi ko còn tin nhau nữa thì làm gì còn sức mà yêu nhau. Anh ấy có khi chỉ là do thói quen đã có được bạn rồi, nghĩ lúc nào cũng là của mình thì cũng ko cần phải săn đón nữa. Con trai ai cũng thế thôi bạn à!
    Bạn có thể: Hãy xem lại nếu bạn thực sự còn yêu anh ấy, muốn cả đời sống bên anh ấy, hãy hỏi thẳng anh ấy những gì bạn đang nghĩ...Bạn nên tế nhị và cứng rắn. Còn nếu với bạn đó chỉ là thói quen sở hữu hãy để anh ý ra đi và để cho bạn được thanh thản.
    Tốt nhất là các bạn hãy xa nhau một thời gian đi, đến khi nào cả hai cảm thấy cần nhau và tôn trọng nhau thì hãy quay lại.
    Theo cảm nhận của mình có lẽ bạn sợ: nếu bạn xa anh ấy bây h, anh ấy sẽ bỏ bạn luôn. Đừng tiếc con người như thế.
    Hãy cho anh ấy thời gian đủ lâu để anh ấy thấy cần bạn và yêu bạn.
  5. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn rất nhiều về lời khuyên
    bạn nói hoàn toàn đúng như những gì mình suy nghĩ và cả những gì anh ấy nghĩ nữa!
    Mình sẽ cố gắng làm như bạn nói, đó có lẽ là cách làm đúng nhất bây giờ!
    Mình sẽ phải cứng rắn hơn!
    Nhưng... mình lại sợ 1 điều, khi xa mình anh ý buồn lại tìm đến với người con gái kia để tâm sự thì mình ko chịu nổi chuyện đó... Mình luôn lo lắng nếu mình buông ra anh ý sẽ đến với người khác, mặc dù bạn trai mình k phải là người lăng nhăng
    ôi khó quá
  6. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Sống đơn giản, nghĩ tích cực được là tốt! Nhưng đừng tự lừa dối để an ủi chính mình ấy ạ. Ấy có bao giờ nghĩ nếu không buông ra anh ta cũng đến với người khác chưa. Có ai mất công dùng nick bí mật để tâm sự với đồng nghiệp không. Vấn đề chẳng phải lăng nhăng hay gì cả. Vấn đề chính là tình cảm giữa hai người đã đến lúc khó có thể hàn gắn. Càng khó hơn để nhìn đến tương lai!
    Tất cả những điều ấy sợ, chung quy lại là nỗi sợ phải từ bỏ thói quen. Điều đấy ai cũng sợ, vì nó rất khó. Nhưng không phải là không thể. Giống như có bệnh phải chữa vậy. Nếu phải vượt qua một nỗi đau thì cách tốt nhất là đối mặt với nó càng sớm càng tốt, đập tan nó, thiêu trụi nó, abc nó... gluck.
  7. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ?
    Gặp mãi cái chuyện này . Chẳng phải tay mình thì ...
    Tớ hỏi câu muôn thuở nhé: Tại sao lại yêu ? Yêu cái gì ở đằng ấy thế ?
    Tại sao không yêu cái thằng vớ vẩn ngoài đường kia kìa, nó chẳng mắng mỏ gì mình, chẳng hằn học, chẳng cáu kỉnh, nó lại còn nhìn mình đắm đuối, cười duyên với mình, may ra gặp thằng cò vạc nó lại còn nịnh mình, khen mình cứ như mình là hoa hậu hoàn vũ ấy . Thế mà lại không yêu!
    Con người ta không sống bằng quá khứ, quá khứ chỉ làm đẹp thêm cho hiện tại mà thôi.
    Một cách nghĩ khác: tại sao có cãi nhau? Chỉ một thằng có cãi nhau được không ? Hay cả hai bên đều đáo để, kg nhường nhau tẹo nào ?
    "Miếng bánh chia đôi" đẹp nhất lại kg phải cắt bằng dao thẳng băng đâu nhé, ý tớ là nó phải hình răng cưa kia, mỗi thằng phải lùi chỗ này, tiến chỗ kia. Và điều quan trọng: chớ có bao giờ so đo miếng của mình to hơn hay nhỏ hơn miếng của thằng kia, dễ đánh nhau lắm. Mà lại cả 2 đứa cùng nghĩ vậy cơ, thế mới khó
    Lý tưởng là thế, và tớ chỉ hy vọng trong 10000 cái bánh tớ và vợ tớ chia nhau cho đến cuối đời có được 5000 chiếc được thế thôi . Chỗ còn lại ... đánh nhau . Vậy là tốt lắm rồi
    Chúc sớm tìm được lối thoát cho đời nó vui nhé
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Có những điều trong tình cảm nhiều khi nghĩ được nhưng lại không làm đc đâu . Nói thì ai cũng nói được . Nhưng có làm đc hay ko lại là 1chuyên khác . Mình ko ở hoàn cảnh của họ mình ko thể hiểu đc. Có ng cứng rắn, mạnh mẽ ... nhưng cũng có nhưng ng yếu đuối . Việc đổ vỡ là qua sức đối với họ .
    Buồn nhỉ .. Sao t/c lắm chuyện trái ngang thế .
  9. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    nè nè , để nhìu chuyện chút siếu nha ....... tại vì ờ Asia này con trai hơi bị nhiễm phong kiến và lòng tự trọng wa cao đó mấy bạn nữ ới ời ..... mình là nam nên mình cũng hỉu :( nhưng mình cũng cố gắn để dẹp bỏ cái tôi phong kiến lắm đây này ....
    Nhưng hầu hết họ đều chỉ nói cứng thôi , trong lòng mềm lắm đó nha ..... mình thì vậy ( ko biết người đó thế nào nha ) , vì họ cũng muốn đc người khác quan tâm , chăm sóc giống bao người phụ nữ mong muốn thôi mà ...... yêu nhau thì phải nhường nhịn cho nhau , cố gắn mà dẹp bỏ cái tôi để thế giới đc thanh bình đó mà ..... Cheers !!!
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Giống TH của mình ghê, quen nhau 4 năm rồi cũng hay như thế. Hễ gặp nhau lại cãi nhau, rồi bao nhiêu chuyện nhăng nhít khác. Thế mà vẫn cứ quen, chắc là "nợ nhau" suốt đời rồi

Chia sẻ trang này