1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không bao giờ anh nghe em nói?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangpie, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những ngày êm ả...
    Em đã suy nghĩ và lần tìm theo sợi dây, em sẽ gỡ dần gỡ dần những nút thắt anh à! Em có thể làm tất cả để tình yêu chúng mình tránh đc những sóng gió không đáng có!
    Em bắt đầu bằng việc nhìn nhận lại chính bản thân mình! Bất kỳ mâu thuẫn nào cũng có lý do của nó, và trách nhiệm nào thuộc về em khi để mọi chuỵện xấu đi?!
    Em cố gắng thay đổi, và thật tốt, mọi thứ ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn! Chúng mình đã bớt cãi nhau , dù đôi khi vẫn vấp phải những chuyện ko đâu! Trong đầu em luôn hiển hiện 2 từ Bình tĩnh và Nhẫn nhịn
    Em quá hiểu anh, trong từng cử chỉ lời nói và ánh mắt! Nên em biết mình sẽ làm anh thay đổi theo! Dĩ nhiên là phải thế rồi đúng không anh? Nếu ko thì khác nào anh chẳng coi tình cảm của 2 chúng mình là gì nữa!
    cám ơn anh vì a đã hiểu và cũng đã cùng em vun đắp
    Em cảm giác, chúng mình vừa trải qua 1 cơn bão, nhưng cũng may cả 2 vẫn đủ sức để giữ đc mọi thứ nguyên vẹn...
    Nhưng anh ơi, còn bao nhiêu thử thách trước mắt, thực sự thì... sâu thẳm trong nụ cười thoải mái của em, vẫn còn đôi chút âu lo! Dẫu biết lo sao cho hết, vì đã là cuộc sống thì trăm ngàn trông gai, nhưng em vẫn có cảm giác MONG MANH...
    Hy vọng đó chỉ là cảm giác dư tàn của cơn bão, rồi sẽ quên và sẽ qua thôi, anh nhỉ! Vấn đề là ko để cho cơn bão nào xra nữa...
    Được hoangpie sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 06/09/2007
  2. hoangpie

    hoangpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    và hôm nay mình dã quyết định chia tay anh. chỉ cách day 2 tiếng chúng mình vẫn tay trong tay. hết thật rồi...
    vĩnh biệt mối tình đầu của em
    em sẽ ko bg quên câu nói cuối cùng của anh, nó đã giúp em ra đi
    thôi... coi như là định mệnh, chúng mình đã hết duyên rồi em à...
    thực lòng sau khi nghe anh nói câu đấy em muốn hét vào mặt anh vài câu cho đỡ ức chế, và dù sao với con người bạc như vôi như anh có nói cũng cjẳng gquyết vđề gì
    tốt nhất mình nên ra đi, người ta đã đổ tại duyên số rồi thì mình còn cách gì để bào chữa nữa!
    cũng đến lúc kết thúc cho chuỗi ngày mệt mỏi , rã rời vì chạy đuổi theo anh rồi!
    em muốn nói thật to, em đã tự do, em muốn đc có những mối quan hệ mới, lại bắt đầu hen hò... vui lên đi tôi ơi, đừng âu sầu suy nghĩ nhé! mình yếu đuối lắm, gồng lên nhé, sẽ quên và sẽ qua thôi mà, nào, cố lên
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ bạn đã đúng
    yêu k thể chỉ bằng con tim
    phải có cả lí trí nữa
  4. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bon đàn ông là thế mà đùng tin họ nhiều quá nha bạn 60% thoi
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giống mình....kết thúc đến thời điểm này cũng giống mình!Nhưng giống mình của cách đây 2 năm...
    Đau khổ nhiều nhưng rồi sẽ vượt qua được bạn ạ....sẽ bước sang 1 giai đoạn khác...như mình bây h là giai đoạn cái gì cũng nhàn nhạt...Tình yêu đó sẽ không dễ dàng từ bỏ, và impossible to forget! Nếu cho mình làm lại...có lẽ vẫn sẽ là chia tay...giống bạn thôi!Nhưng cũng phải chia tay đến 3 lần....và cái lần cuối cùng cho sự dứt khoát thì mình đã phải chuẩn bị tâm lý từ 6 tháng....lên kế hoạch và đợi giây phút mình dũng cảm nhất!Cố lên bạn thân mến...không có bước đường cùng đâu...không có nỗi đau nào là con người không thể vượt qua!

Chia sẻ trang này