1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không có ngườivyêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xauxauxixi, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    xây cái nhà này xong mới thấy nhiều người cùng cảnh ngộ với mình ghê cơ, thôi các chị em cứ vào đây mà tâm sự nhé.
  2. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ^ ^
    Buồn nhỉ, nhưng tâm lý các cụ nó thế.
    Bảo các cụ thế này: "Con lấy chồng rồi thì ai chăm sóc cha mẹ đây, con sẽ ở vậy để có thể báo hiếu cha mẹ cả đời" ^ ^
  3. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình có biết yêu ko nữa? Nghe mấy lời tán mà thấy giống nhau hết cả lượt, chẳng có cảm xúc gì hết.
    Chỉ có một niềm đam mê duy nhất là kiếm xiền thôi các pác ạ (nhưng kiếm một cách nghiêm túc và đường hoàng. Các pác đừng nghĩ đi xa wá nhé)
  4. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ^ ^
    Bạn được bao nhiêu người tán rồi nhỉ ^ ^
  5. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái topic tìm ng yêu của tớ bị lock rùi, tớ cũng không định kéo lên nữa, nhưng vẫn muốn viết vài đong, vì nhờ có cái topic đó, tớ có thêm mấy người bạn mới, vui ghê.
    Chứng tỏ mạng là thế giới ảo, nhưng tình cảm bạn bè không ảo chút nào
  6. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái topic tìm ng yêu của tớ bị lock rùi, tớ cũng không định kéo lên nữa, nhưng vẫn muốn viết vài đong, vì nhờ có cái topic đó, tớ có thêm mấy người bạn mới, vui ghê.
    Chứng tỏ mạng là thế giới ảo, nhưng tình cảm bạn bè không ảo chút nào
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    khổ, lúc là học sinh sv, yêu thì bảo là hok lo học hành, đi làm rồi thì ít người còn đủ lãng mạn và t/c dạt dào dành cho việc yêu đương vô tư nữa, lúc đó lại là sức ép của gia đình, tìm ng yêu để cưới chứ hok còn là tình cảm tự nhiên nữa
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    khổ, lúc là học sinh sv, yêu thì bảo là hok lo học hành, đi làm rồi thì ít người còn đủ lãng mạn và t/c dạt dào dành cho việc yêu đương vô tư nữa, lúc đó lại là sức ép của gia đình, tìm ng yêu để cưới chứ hok còn là tình cảm tự nhiên nữa
  9. dreammoney

    dreammoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh nhưng tớ là nam , chẳng đến nỗi ế không kiếm được bạn gái nhưng sao.... cảm thấy khó yêu quá trời...
  10. dreammoney

    dreammoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh nhưng tớ là nam , chẳng đến nỗi ế không kiếm được bạn gái nhưng sao.... cảm thấy khó yêu quá trời...

Chia sẻ trang này