1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không dịch bài hát tiếng Anh mà bạn thích nhỉ!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi lamsonblue, 05/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Sao không dịch bài hát tiếng Anh mà bạn thích nhỉ!

    Để mở màn, tớ xin phép dịch bài"Yesterday ,when i was young"...có gì bà con mình góp ý và đóng góp thêm nha..:)

    Hồi ấy khi mà tôi còn trẻ,hương vị cuộc sống thì ngọt ngào như mưa thấm trên đầu lưỡi.Tôi phớt lờ cuộc đời như thể đó là một trò chơi, chơi một cách dại khờ ,như sự băng giá của đêm tối muốn trêu đùa với ngọn nến nhỏ vậy.
    Trong hàng ngàn giấc mơ tôi đã mơ, tôi đã làm được nhiều điều kỳ diệu.
    Tôi luôn xây những lâu đài cát trong suốt những ngày cuối tuần.Tôi sống với bóng đêm và những ánh đèn trần trụi.
    Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu,năm tháng trôi qua như thế nào!
    Hồi tôi còn trẻ, rất nhìu bài hát đã đợi để được tôi hát, nhiều thú vui dân dã đọng lại trong tâm trí tôi, tôi như bị loá mắt trước quá nhiều sắc màu của cảnh vật.
    Tôi đua với thời gian rồi tuổi trẻ đã đi mất.
    Tôi không bao giờ ngừng suy nghĩ về cuộc sống.Mỗi cuộc tiếp xúc làm tôi hồi tưởng về sự liên quan của nó với tôi...và tôi chẳng có gì....
    Ngày đó mặt trăng rất buồn và mỗi ngày điên dại lại trôi qua.Có bao nhiêu điều mới cần làm và tôi đã quen với ma lực của thời gian như thể nó là duy nhất và không bao giờ thấy được mặt trái của sự hoang phí.
    Tôi phiêu lưu với ái tình cùng sự kiêu ngạo,niềm tự hào và sự nồng nhiệt của mình....nhẹ nhàng đến và cũng nhanh chóng tắt đi.
    Bạn bè tôi mỗi đứa một phương, trôi qua tôi trên đường đời của chúng.Và, bây giờ, tôi mới rời bỏ "sàn diển" và chấm dứt cuộc chơi.
    Khi tôi còn trẻ, còn rất nhiều bài hát mà tôi không thể hát khi mà tôi cảm nhận được vị đắng của giọt nước mắt thấm nhuần trên đầu lưỡicủa mình ...thì khoảng thời gian sắp tới tôi sẽ phải trả lại cho những ngày hôm qua, khi mà tôi còn trẻ....




    Ơi mối tình đầu..... Như đi trên cát.....Bước nhẹ mà sâu.....Mà cũng nhoà mau...
  2. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lại khổ thân các bác mod rồi đây. À mà tớ không hiểu sao mọi người không cố gắng tìm hết xem trong EC đã có cái chủ đề mà mình muốn post chưa nhỉ? Could you translate these songs into Vietnamese??? đã có đến tận mấy trang rùi bác ơi. À mà để tránh tình trạng này có nên làm một cái map cho EC không vậy?
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    [​IMG]
  3. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    vậy sao tớ không bít...nhìu chủ đề quá xem không hết..
    vậy nhờ bác Mod nào chuyển bài em vào chủ đề đó đi,,,khoá cái ni lại.

    Ơi mối tình đầu..... Như đi trên cát.....Bước nhẹ mà sâu.....Mà cũng nhoà mau...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hix, thông báo ở đây luôn, máy tính Brit hỏng, không lên mạng được, mong 2 mod còn lại giúp đỡ (trong 1 thời gian khá dài)
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có rùi, bà con mình vào link này nha..khối bài
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113364&CAT_ID=56&FORUM_ID=92

    .....All we are is dust in the wind.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này