1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao khong la con nit?....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    lam nguoi lo'n lam gi cho rắc rối a'????????
    lam con nit thi suong hon nhieu..khong phai ..lo ..nhieu ...aha
    lam con nít thì được đòi hỏi nhiều điều mà không bị nói là.." lớn rồi ma lại như thế"..
    làm con ni't thì thật thích



    Này em
    Em với tay chi chẳng thể đụng bầu trời
    Dưới chân em biển lại càng không thể...
    Em buồn chi ngày xa xôi thế
    Biển và trời lại áp má vào nhau....
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Đúng
    làm con nít thì có thể làm nũng mà chả bị mắng
    làm con nít thì sẽ không phải nghĩ nhiều đến những chuyện đau đầu của người lớn
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm con nít thì không bao giờ trưởng thành cả, con nít đôi khi không lấy được lòng tin nơi mọi người, chẳng làm được việc gì lớn, và con nít cũng không tự mình quyết định được những việc wan trọng .
    Nói chung con nít hay người lớn gì cũng có nỗi khổ của từng lứa tuổi. không ai được làm con nít mãi mà cũng chẳng ai được làm người lớn suốt. Mỗi người đều đưọc 1 lần làm con nít, làm người lớn và chết đi, đó là wy luật
    It's hard to make the things i did undone
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ 19 tuổi, đi được 1/4 cuộc đời rồi, nhiều khi thèm được làm trẻ con lắm, nhớ lúc nhỏ, còn ngây thơ, sao mà vui thế. Lúc đó, có những vẻ đẹp mà bây giờ, khi lớn rồi, bạn không thể cảm nhận được nó nữa, cho dù bạn có cố thế nào đi nữa.
    Biết nói sao nhỉ ?
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Làm con nít sướng chứ, đc sống thật là mình, có thể khóc lúc nào mình muốn khóc, có thể ngoạc mồm ra cười mà ko bị chê là vô duyên, dám cầm tay cô bé mình thích mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng gì cả, và nói đc tất cả những điều mình nghĩ (cho dù những điều đó nó có hơi ngu ngu đi nữa thì vẫn đc khen là ngây thơ) và nhìu, nhìu nữa............., nhưng nếu cho mình lựa chọn, thì mình sẽ ko trở lại làm con nít đâu.

    Nobody hears me!

  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi

    Ngày xưa có cánh diều trao hững hờ
    Vi vút sau rặng tre
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà
    Chập chờn theo đồng lúa chín
    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn
    Chiều hái hoa triền đê
    Ngày xưa em mong lưu luyến con thuyền
    Chờ người đi xa mờ
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời
    Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
    Xa cánh diều chở bao ước mơ
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
    Xa bến đò mờ sương cuối thu
    Xa dáng em gầy trăng ướt áo
    Xa lời hứa khi xưa
    Bài này hay ko các bạn,tớ thấy nó hay quá chừng.
    sweet angel
  7. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    con nít mãi thì làm sao sống theo phong cách riêng của mình.
    AmmoniA

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    dô`ng ý cả hai tay với November.....
    khá đấy...đúng là thích được làm con nít vì những lý do rất ư là wá đúng đó...
    aha...
    nhưng mà nè...ham làm người lớn làm chi ....
    nếu có ước muốn trong cuộc đời này..ta sẽ ước muốn cho thời gian quay la.i....có một bài hát đã nói thế...
    ước thời gian quay lại để làm gì..không ngoài chuyện " đuợc " lam con nít..aha.....................
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    trùi ui Dung kết bài này cực kỳ đó .... hic hic ... nghe mà cảm thấy muốn khóc luôn , cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều thứ thật đẹp ý
  10. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tại sao con người lại phức tạp như thế ?
    khi còn bé thơ thì lúc nào cũng nghĩ mình không được coi trọng và luôn mong muốn được lớn lên để tìm thấy sự tôn trọng của mình, khi lớn lên thì lúc nào cũng muốn được trở lại thời thơ ấu để tìm thấy những tháng ngày không lo không nghĩ của mình.
    Còn khi đã già thì họ không mong muốn cũng không đòi hỏi nữa mà họ sẽ bắt đầu suy nghĩ, lấy những năm tháng đã qua để suy nghĩ và sống trong hnững kỉ niệm đó.
    Các bạn có thấy làm người đúng là rắc rối không ?
    Bắc thang lên hỏi ông trời.
    Tiền cho gái mượn có đòi được không ?
    Trời tức mà nói lại rằng :
    Tao còn bị dụ huống chi là mày.

Chia sẻ trang này