1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao khong la con nit?....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    con nít thì lại nghĩ khác..cuộc sống vốn rất đơn giản..nhưng vì con người làm nó phức tạp lên thôi...tại con người ..tại chúng ta..chứ không phải tại cuộc sống..aha...
    bởi vậy làm con nít đi...vì nó chẳng có khả năng để làm cuộc sống rắc rối hơn dâu.....thế thì thích hơn nhiều ..đúng không.....?.....
    ..............Và em đã hát để xoa dịu nỗi đau ........
    tình iu đến em không mong đợi gì..
    tình iu đi em không hề hối tiếc......
  2. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy thì cũng chán ngắt...
    ...thà sống cuộc sống người lớn nhưng vùng vẫy thì thú hơn nhiều.
    AmmoniA

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ư?
    Tớ iu tuổi thơ, iu ngày xưa, nhưng tớ chỉ coi tất cả những điều đó là kỷ niệm đẹp, để mỗi khi gặp khó khăn, buồn fiền trong cuôc sống, tớ nghĩ về nó, lấy lại thăng bằng và sự tự tin, để có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, buồn fiền đó. Chính vì thế, cho dù có thể lựa chọn, tớ cũng sẽ ko làm con nít. Bởi nếu như thế có khác nào là chạy trốn, là quay lưng lại với chính bản thân mình, và những người như vậy cũng ko đủ tư cách làm con nít đâu, tớ nghĩ thế!

    Nobody hears me!

  4. chien_nhan_Su

    chien_nhan_Su Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em đang nghĩ đến một viễn cảnh mới đây
    khi thế giới này chỉ toàn là con nít
    sẽ ra sao nhỉ?
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thi` thế giới chỉ toàn là bánh kẹo ..tha hồ mà mum mum...
    aha...
    hehhe....
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế sao không là người lớn ... Nếu không là người lớn làm sao bạn hiểu được "bạn đang muốn làm con nít " ? Cuộc đời có trả qua , có tồn tại mới có phát triển chứ . Nếu trái đất này chỉ toàn là connit thì bạn sẽ không bao giờ học được những tiếng yêu thương đầy thiêng liêng ... " Bố - Mẹ -Ông - Bà ..." Kể cả bạn không thể biết được thế nào là Yêu - Hận ....
    Looking
  7. baochuakhunglong

    baochuakhunglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm con nít để mỗi khi trốn học bị mẹ bắt gặp sẽ bị đánh đòn ...tét đít á? Làm con nít để hông được Iu à? Làm con nít đâu có được overnight! hehe..."Con nít" ơi là "con nít"!..."Con nít" có thể nũng nịu như một người lớn với ngùi Iu của mình, chứ nếu là con nít thì...làm gì có ai mà nũng nịu nè!

    Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tâm tối. Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát...
  8. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ***** Cách để phân biệt trẻ con và người lớn là:
    "Trẻ con thì mong mình mau lớn để trở thành ngừơi lớn, còn người lớn thì mong mình nhỏ lại để lại là trẻ con"
    Forget Me Not
    Được dolly sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 10/06/2003
  9. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    nhửng gì mình muốn viết mọi người viết cả rồi, không ngờ củng có nhiều người cùng suy nghĩ với mình
    con_nit và look..kinh cho mình làm quen đươc không
    cũng dân ỉn 83 saigon nè
    ----------------------------------------
    Thức đêm mới biết đêm là ngắn
    Mới biết em quả thật dài
    Hôn em từ gót lên vầng trán
    Hôn mới giữa chừng ... đã sáng mai
  10. Nguoi_ruc_ro

    Nguoi_ruc_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hahaha, con nit , mày nói cho hay, chẳng phải mày đang tập làm người lớn ah ? hahahha !!!
    Không phải sao : connit đâu biết iu ! con nit đâu biết lo lắng cho tương lai , connit đâu biết nghĩ chuyện đễ phá thiên hạ ... và đặc biệt là connit không bao giờ to xác như mày hahah (tao thì to hơn, không nói nhé )

Chia sẻ trang này