1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không nhớ Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi saigon4u, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao không nhớ Huế

    Sao tui đi xa mà chẳng nhớ Huế chút mô hết, cũng chẳng biết sao, mỗi khi về hè, về Tết bọn bạn lựu đạn cũng kéo đi dzòng dzòng cả ngày, hết nhậu đến cafe, hết cafe tới...nhậu, kỉ niệm thì quá trời, vậy mà vô SG rồi thì tớ quên phắt hết ngay, chẳng nhớ gì ai, nhớ cái chi hết, tụi bạn cứ kêu nhớ này nhớ nọ, tớ cũng ừ ừ mà chẳng thấy nhớ tẹo nào. Vậy chẳng lẽ mình là con ngưòi không có tình cảm, hay ngưòi ta chỉ nhớ về 1 miền đất khi có ngưòi thương yêu của mình ở đó, hay chỉ nhớ khi ngồi không chẳng có việc chi làm, về tình cảm mà tự nhận xét thì tớ đầy ra, bằng chứng là mấy năm trước tớ vẫn nhớ Huế lắm đấy thôi, thề đấy, người yêu thì đúng là chẳng có ở Huế thật, cũng bởi vì gái Huế xấu mù thế kia , còn về mức độ bận rộn thì phải nói tớ hiếm khi nào rời yên xe lấy nửa bước
    Có bạn nào không nhớ Huế giống tớ không nhỉ

    [​IMG]
    dzô đây chơi nah pà kon!

    Được saigon4u sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 30/10/2003
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bận rộn khiến người ta chỉ biết có công việc, về Huế thì đi nhậu , rồi cà phê, đâu còn thời gian để nhìn xem cảnh vật xung quanh. Đôi khi đi đâu đó trên con đường, nhẹ nhàng thư thái, bỗng chốc nhận ra ồ, có gì khác xưa nhỉ, bỗng chợi giật mình, sao mình nhanh già thế.
    Đôi khi để tâm hồn bay theo gió, sẽ thấy nhớ về một nơi mà mình ngỡ như đã quên đi.
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tui nè,đi mà có nhớ Huế tí nào đâu!!Chỉ hơi chán là chỗ tui đang ở chán quá thôi!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ Huế,có người nói tui xạo vì ..... tức dễ sợ,chắc để tết làm chuyến nữa mới được,chỉ sợ chẳng có ai dẫn đi chơi thôi,ko biết tết này thằng kien có về nước ko
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    em tháng 8 năm sau mới về VN lận cu anh!!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  6. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    thật tớ chẳng nhớ Huế đâu các bác ạ, Huế là nơi ở để thương, đi để nhớ, ở thì tớ chẳng biết thương hay không, có khi nhìn nhiều nó nhàm ứ ra đấy chứ, còn đi thì đúng tớ không nhớ gì thật, chả bù cho năm 1, năm 2 mới vô SG, nhớ răng mà nhớ chi lạ, cha mạ, bạn bè lựu đạn giè nhớ tuốt, khi đó mới vô tớ thui thủi có 1 mình, ăn ở thì lạ nước lạ cái, chơi bời thì đếch chơi đưọc tụi Xì Gòn rỗi hơi lắm chuyên, nói năng như phủ đầu ngưòi ta, tớ ở Huế cứ được dạy là đi đứng nói năng phải khiêm tốn bình tĩnh, thế đấy, các cụ khốt nhà ta cứ nhồi nhét vào sọ toàn những khiêm tốn mí lại bình tĩnh, thành ra tớ cũng khiêm tốn bình tĩnh luôn, mà tụi Xì Gòn thì khiêm tốn nó tưởng mình ngu, bình tĩnh nó bảo mình hâm, ra cứ chụp giựt nói loạn lên như chúng nó thì mới đúng đắn cơ đấy, thế là tớ tạch, chả khiêm chả bình gì nữa cả, nói năng cũng loạn lên, cũng mang cả lựu đạn mí lại bom hơi theo bên cạnh mà vứt cho chúng nó biết mặt, nhở, anh em nhở
    Thế là từ khi quen đưọc giang hồ trong này rồi là tớ quên phắt xứ Huế mù ngay, chán thế cơ chứ, thấy tụi nó nhung nhung nhớ nhớ mà ham, có cách nào tập nhớ không nhờ, mấy bác nhờ
  7. quocthaicompany

    quocthaicompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tụi con trai người Huế vào SG cũng vui thiệt. Một năm chỉ có một ngày họp đồng hương ở công viên Hoàng Văn Thụ. Rứa mà khi mô cũng uống cho thật say rồi đánh lộn nhau. Như rứa thì làm răng mà nhớ được chứ !!!
  8. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhớ! nhớ lắm chứ sao không! Tui chưa bao giờ xa Huế qua lâu, nhưng mỗi lần xa Huế là nhớ không thể tả nổi
    kí làm gì nhỉ
  9. thegioi_04

    thegioi_04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Huế chả có cái quái gì đáng nhớ cả.Thành phố gì mà chả thấy phát triển tí nào.Thua xa Đà Nẵng.
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù cho mình! Chưa xa đã nhớ [39)]
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET

Chia sẻ trang này