1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không nhớ Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi saigon4u, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hơ, tâm của mình đã để ở Huế thì làm sao không nhớ Yumi hỉ?
  2. vietlan85

    vietlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sư rất buồn khi đọc những dòng chữ trong tiêu đề này .Các bạn nghĩ sao khi cùng nhau đồng lòng nói về Huế 1 cách buồn tẻ..Tại sao các bạn cứ cùng nhau lôi ra những cái Huế chưa làm được để rồi cùng nhau nói mình đi xa ko thể nhớ Huế...Các bạn cho la` Sài Gòn hay Đà Nẵng giàu hơn Huế.Ok Tôi cũng đồng lòng với các bạn về y'' kiến đó ,nhưng các bạn có chung 1 chỗ tệ là ko nói đến những tiêu cực của các thành phố đó ,rồi những vấn đề đơn giản như môi trường...
  3. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    cái buồn cũng là mặt tích cưc và ưu điểm của Huế đó chớ!nhóc thích cái buồn của Huế
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  4. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mất gốc rồi,lấy gì mà nhớ được nữa?Mà cũng phải thôi,tui cũng rất háo hức trước ngày về nhà ăn Tết.Thế nhưng ngày trở về,chào đón tui chỉ là sự buồn tẻ.Tụi bạn thì bảo mình thay đổi,mình thì lại thấy cách nói chuyện của tụi nó không còn hợp với mình,nó nhí nhố kiểu con nít thế nào ấy,thành ra ít nói và im lặng là chính.Một tháng về toàn ở nhà là chính,ít ra ngoài đường.Nhưng suy cho cùng khi đi xa có một nơi để nhớ về vẫn tốt hơn.Tui sợ cách sống vô tâm và không có gốc cội lắm.Dù thế nào đi nữa,chúng ta vẫn là những người Huế,và muốn hay không muốn,chỉ trích thế nào đi chăng nữa thì ở đó mình cũng từng sinh ra và lớn lên.
    (^-^)-(o-o)---->iluvu
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sao không nhớ Huế đối với Saigon4u chỉ là suy nghĩ riêng của bạn này mà thôi ... không đáng quan tâm ... Vẫn còn rất nhiều nỗi nhớ quê của người Huế xa xứ đấy bạn ạ ...
    Nhớ Huế không phải là cứ nói ra là mình nhớ này nhớ nọ ... Nhớ còn thể hiện trong nhiều cách ... Nếu bạn sống ở Sài gòn hay những nơi khác chẳng lẽ bạn không vui mừng khi bắt gặp một giọng Huế thân thương ở giữa dòng cuộc sống bận rộn ???
    Đáng quý lắm tình đồng hương đó bạn à ... đi xa và có va chạm bạn mới thấy được tình đồng hương quý như thế nào ... theo deathchuck nghĩ thì hiện tại chắc là bạn chưa có được cảm giác đó ...
    Người sinh ra ở Huế - uống nước sông Hương nên đã "chết tiếng" rồi - không một người Huế nào giả được bất cứ giọng nói của một địa phương nào khác mà không còn mang âm hưởng Huế - Chính bạn nói giọng Huế trên đất khách thì bạn đã nhớ Huế rồi đó bạn ơi !!! Vậy tại sao bạn lại cho rằng mình không nhớ Huế ??? - Có lẽ trong topic này bạn đã có một chút đùa cợt ???

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi họp đồng hương mà đánh nhau cũng là chuyện thường thôi bạn à ... Chúng nó uống say rồi sĩ diện với gái xung quanh thì làm gì mà chả đánh nhau ... Người Huế đánh nhau với người Huế trong buổi trại đồng hương thì đúng là nhục thiệt ...
    Năm 1997 , khi mới nhập học tớ đã tham gia vào một vụ oánh thằng bảo vệ công viên cùng với tụi Kiến Trúc K96 ... nhưng tuyệt đối không chơi người Huế trong trại đồng hương Huế ...Sang năm 98 , một thằng nhóc cùng xóm cũng vô Sài Gòn học , nó đi trại Đồng hương và không hiểu sao tự nhiên váo dao rượt mọi người chạy lung tung loạn xạ ở ngay công viên Lê Thị Riêng ...Con sâu làm rầu nồi canh mà ... Đó chỉ là một trong nhiều phần tử quá khích đã bộc lộ cái quá khích của mình ra mà thôi ....

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  7. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ehehe,ông này nói buồn cười...làm như đánh nhau là vì sĩ diện với gái cả ko bằng...
    mà thằng nào đánh nhau vì gái thì vứt con miẹ nó đi!!
    Với lại thằng nào mà vác dao rượit quanh hết thế...hix,chắc dân xung quanh hiền,miẹ nó...cỡ khoảng 10 đứa hè nhau cầm đá,gạch ném vô mặt nó cũng toác đầu rùi...
  8. Nhớ! tôi nhớ từng ngày! Nhớ lúc hè vừa rồi vào thực tập trong ĐN chỉ có hơn 10 ngày mà sao nhớ thế. Đếm từng ngày, từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng.


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  9. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    em chưa bao giờ đi xa Huế quá lâu nên ko biết cái cảm giác nhớ đó như thế nào nhưng em nghĩ là đến lúc đó em sẽ nhớ huế lắm ko chịu được đâu
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"

Chia sẻ trang này