1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không thấy bóng ba??n SG trong đây nhi???

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi crywolf, 21/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy ACE ở HN có khả năng kinh tế rất là cao, còn ở tp8 có lẻ ko có điều kiện dc như vậy nên có khi có nhiều mặc cảm không dám gần gủi.
    To littlephoc;
    Dạy bb ko phải tiền nào của nấy đâu? mà do khả năng dạy của người dạy như thế nào? và phần lớn nửa là do nơi khả năng của người học.
    Về ng giỏi ko đánh với ng dở hơn chỉ là tâm lý bình thường thôi : ai củng muốn đi tìm cái vui trong thời gian giới hạn mà mình có nhưng ko vui thì phải tránh mà thôi.
    Lên tay nhanh hay chậm tùy thuộc vào bản thân của ng chơi; cách suy nghỉ làm thế nào để đạt dc trình độ như ý muốn là một suy nghỉ rất là sâu như là đả thành chánh quả như Mastersprint, vác vợt thi đấu như Cua 79, với lòng duyệt xét khả năng phối hợp của bản thân sau từng trận đấu và tìm cách tập dượt mủi nhọn thì một thời gian rất gần có thể thành chánh quả chăng?
    Nhửng bí kiếp vỏ công đả có sẳn trước mắt nhưng ta có phải là người thấy dc sự huyền bí của nó không?
  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuleo nói cũng đúng về lý do kinh tế. Tuy nhiên cần xét vế mặt tham gia trong box thì anh em trong box bóng bàn Hn hấu hết đều là trí thức (nếu cho trí thức là đám lôm côm tốt nghiệp ĐH như bọn em) và công chức của các cơ quan nên điều kiện tiếp cận internet dễ dàng hơn. Đây cũng thể hiện xu hướng và kết cấu nghề nghiệp cùa vùng miền. Miền Nam thì xu huớng làm nghề tự do nhiều hơn so với xu hướng làm công chức ở miền Bắc nhiều hơn. Khái niệm lương hưu ở miền Nam gần như vô nghĩa (vì có mấy ai hưởng đâu) trong khi đây là một khoản thu nhập đáng kể của người già ở miền Bắc. Còn quay lại nói về chuyện kinh tế thì như caigichaduoc hay moonbeam chỉ là SV thôi thì làm gì có nhiều tiền. Tuy nhiên hai cậu em này thể hiện lòng say mê nhiệt tình chứ không phải vì KT.
    Một yếu tố quan trọng nữa với KN là một người chơi BB ở trong Nam và ngoài bắc thì cả dân phủi lẫn dân chuyên nghiệp của mìền Nam có xu huớng kiêu hơn dân BB HN. Xin các anh em trong box HN đừng nhầm giữa việc các cây vợt bóng bàn Sg tiếp khách từ Bắc vào và việc họ đối xử với nhau trong nhà. Như tôi đây chẳng hạn. Tôi sẽ sung sướng đến chết lăn ra nếu bác Trần Cảnh Đến đến nói chuyện dăm ba câu với tôi khi tôi ở miền Nam nhưng dù tôi gặp bác cả trăm lần nhưng bác có bao giờ ngó gì đến mấy thằng nhóc như tôi. Đương nhiên là người miền nam vốn không giỏi bắt đầu giao tiếp làm quen. Khi đã quen rồi thì có thể dân Nam sẽ bán đến cái áo cuối cùng đễ đãi bạn. Nhưng sẽ không có chuyện bạn lơ ngơ vác cái vợt Song ngư đến một câu lạc bộ nào đó ở miến Nam mà VDV như Bùi xuân hà hay đám phủi như Cua đến làm quen và hỏi bạn hay sinh hoạt ở đâu. Đừng tưởng bở nhé!!!!.
    Trên đây là những nhận xét chủ quan của tôi, một dân đen bóng bàn với trình độ đánh rất kém cảm nhận những gì mình từng được đối xử khi chơi BB ở hai nơi. Có thể các bạn khác may mắn hơn tôi. Tôi chả dám trách ai chỉ tự trách mình đánh kém. Nhưng cách đối xử của những người đánh khá sẽ góp phần làm cho phong trào bóng bàn của nơi ấy đi lên hay đi xuống. không thế mà khi tôi về thăm nhà. Một người bạn của tôi đã ngạc nhiên khi tôi nói về keo về cốt vợt và BB. Nguời bạn này từng là VĐ BB của tmột tỉnh ngạc nhiên hỏi tôi" Ông mê BB đến thế cớ?" Vâng, chính các bạn trong box bóng bàn HN đã đốt lên ngọn lửa đam mê BB trong tôi chứ không phải điều kiện KT làm cho tôi đầu tư nhiều vào BB
  3. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bác tuleo , em nghĩ là do dân trong Nam đi làm ăn đủ thứ nghề cho nên về thời gian và điều kiện không nhiều. Chính vì thế mà phogn trào bóng bàn cũng kém phát triển. Chứ em không nghĩ là người ta mặc cảm vì kinh tế (em hiểu nhầm ý bác chăng). Còn đánh đấm thì đúng là phải gặp đối thủ giỏi hơn mình thì mới ham đánh thiệt. chắc ở đâu cũng thế cả.
    Hồi xưa em cũng xách vợt đi vài câu lạc bộ học nhưng rốt cuộc chẳng tới đâu. Lúc đó cũng mới biết đánh bóng bàn, xài cây song ngư. Mấy ông thầy thì chỉ chụp cho mình đánh đều mà thôi chứ chẳng học được gì cả. tuần 3 bữa, bữa 1 tiếng mà chỉ có đến đánh đều không thôi thì làm quái gì lên tay được.
    Đã 2 năm rồi, 2 năm rồi mình vất vưởng ở xứ người. cũng là 2 năm rồi chẳng cầm tới cây vợt. Giờ tới mùa đông chẳng biết làm gì nên cầm lại cây vợt. Tự nhiên hồi xưa mình đánh dở thế , hay là mấy người ở đây đánh dở quá mà em thấy em lên tay đột xuất. Em chẳng hiểu sao em có thể giật phải giật trái ngon lành, và ngộ ra rất nhiều điều mà hồi còn ở nhà chả thể nào cảm nhận được. Có thể phân tích được bóng và điều khiển được trận đấu theo ý mình, có thể linh động biến hoá tuỳ người tuỳ lúc mà có lối đánh khác nhau. Các bác đừng cười, em còn trẻ nên chẳng cần phải thâm trầm tự biết người, em chỉ muốn kể cảm giác của em và muốn được học hỏi các bác. Trogn quãng đời chơi bóng bàn của mình, các bác có bao giờ cảm nhận một lúc nào đó mình có sự chuyển biến khác hẳn so với trước hay không. Hồi em còn ở nhà thì em rất cố gắng phát bóng cho thật khó để người ta không đỡ được, và cú giật phải của em thì cũng rất khó đỡ vì nó mạnh và xoáy. Có lẽ chính vì điều đó đã làm trình độ bóng bàn của em cứ lẹt đẹt mãi thì phải.
  4. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi, khả năng viết lách của tôi rất kém và viết chậm nên viết không hết lời (tôi từ chương trình pháp sang tú tài việt nên chinh tả việt rất yếu); xin dotran đừng nghỉ quá sâu. Qua cuộc sống của bản thân tôi ngày xưa nên muốn bào chửa cho kiều phong một chút; tôi xa quê hương gần 27 năm nên nhận định về hai miền bắc nam có thể rất lệch lạc nên xin Ace thông cảm; thời của tôi, đi tìm người hay hơn mình chịu đánh với mình là điều rất khó khăn, sau 75 bb rầm rộ lên thì có khác đi rất nhiều: nhiều clb mở ra, có tập huấn tp8 v. v. Người hay ít chịu đánh với ng kém hơn là tâm lý chung nhưng còn tuỳ thuộc vào sự sinh hoạt của từng câu clb và cá tánh của mổi người nửa và nhóm người nửa (làm sao để mà cover all the fields đây -- thông cảm vậy )--sẻ tiếp để ăn mì gói đả.
  5. Haoshuai

    Haoshuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết người Bắc người Nam thế nào chứ qua những người tôi được gặp người Nam trầm hơn;người Bắc ăn nói dẻo hơn (cứ xem bác Cua mà cũng làm được thơ thì biết) có lẽ vậy mà họ không đến bắt quen đó.
  6. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thời của tôi trình độ bb rất là thấp; tôi chơi đá banh nhưng cứ bị đứng bên ngoài chầu rìa hoài nên chuyển sang đánh bb; thời đó trong trường học có hai bàn bb nên sau giờ học tôi đóng đô ở bàn; lúc đó trong trường đánh theo lối gò qua gò lại tìm bóng cao để bạt; năm đó như hàng năm mấy ông frères (dòng lasan-cong giao) tổ chức giải vô địch trường và tôi củng dự; đang thi đấu bổng nhiên tôi ngộ ra là mổi khi tôi bạt bóng là thắng điểm thì tại sao tôi không bạt liên tục, rồi tôi không chú ý đến điểm nửa và bắt đầu tấn công tất cả, dỉ nhiên tôi thua dể dàng nhưng bắt đầu từ đó tôi vượt qua tất cả nhưng cây vợt trong trường và tiến bộ rất xa và ảnh hưởng luôn cả cuộc đời.
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em có nghĩ sâu đâu. Chỉ là tham gia viết bài và phần nào giải tỏa u uẩn trong lòng mình thôi. Em cứ tưởng tượng ra box của mình là một quán càphê cóc nào đó, anh em ngồi bên cái bàn nhỏ. Nói đủ thứ chuyện và mỗi người góp một tí chuyện cho vui. bàn luận, nói xấu người khác một chút, nói chuyện vui và giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống để mai còn về với những lo toan bình thường của mình. Vậy nên có chủ đề thì cố gắng tham gia một tí. Em chả nghĩ gì đâu. Bác Tuleo đừng khách sáo như thế. Chúng ta chẳng phải là anh em chung một box à?
  8. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác tuleo đã trao đổi những kinh nghiệm và suy nghĩ của bác. Thực sự mà nói bóng bàn khôgn phải là một môn thể thao hấp dẫn với tất cả mọi người. Ở chỗ em nếu trời khôgn có tuyết thì mọi người thích đá bóng, cầu lông và tennis hơn. Chỉ ai chơi bóng bàn nhiều thì rồi cảm thấy mê môn này thì theo nó luôn.
    Em hồi trước rất sợ đỡ giao bóng và luôn tìm cách gò bóng để đối phương không giật được. Kết quả là trình độ bóng bàn của mình không lên được và khả năng giật bóng , tấn công của mình cũng không tiến lên được.
    Năm mới chúc mọi người luôn thành công và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này