1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao không thấy nói về bố già nhỉ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bochet, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sao không thấy nói về bố già nhỉ

    hê mình thấy đây là tác phẩm rất gây hứng thú. mình thấy cái ông victor quả là 1 têm chùm thực sự, mọi thứ đều cân nhắc rõ ràng. chỉ là kiếm sống thôi.
    còn như câuh con michael thì bạo lực qúa. có lẽ đó là do tất yếu của mafia: sự biến đổi về lượng đến 1 mức nào đó sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất?
  2. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn!
    Michael là nhân vật thú vị nhất!
    và mọi chuyện ko chỉ là kiếm sống như bạn nghĩ. mà còn cả một cái lớn lao hơn - đó là đối nhân xử thế. dù đó là xã hội đen, nhưng mà từ những cái đấy bạn có thể rút ra được nhiều điều.
    cái gì mà lượng, cái gì mà chất ở đây? đó là qui luật tất yếu thôi, khi bạn buộc fải đối đầu, thì tự bạn fải mạnh lên.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    bạn nói thế cũng có lý nhưng mình thấy không cần phải giết người vì quyền lực. tính mạng con người rrất là quan trọng. mình thấy michael giết cả anh rể, giết một loạt,...về sau giết cả anh ruột(phim) thì nó hơi độc ác quá, độc tài anh em như thể chân tay...các bạn thấy ông bố sống bao năm có cần phải tuyệt tình đâu mà vẫn là ông chùm như thường.
  4. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy Bố Già là một nhân vật rất thú vị. Thật là đúng khi nói trẻ con như tờ giấy trắng. Chẳng ai sinh ra trên đời này mà tự thân đã xấu xa cả. Hãy nhớ lại cảm giác đầu tiên của ông Trùm khi ông ta thực hiện những tội ác đầu tiên. Cũng run rẩy như ai. Và phải xét đến nguyên nhân tại sao ông ta lại có sự bùng phát như thế nữa chứ. Túm lại, tôi thấy ông Trùm đúng là hình tượng một anh hùng thời loạn chính hiệu. Tôi rất thích cái cách ông ta nghĩ tới tương lai của những thế hệ tiếp theo của mình. Ông ta hoàn toàn không muốn chúng sống trong một thế giới ngầm như mình. Đó mới là tư tưởng của truyện. Tôi cũng thích cái cách mà ông ta đối xử với các con và bà vợ lâu năm của mình. Nhưng dù là anh hùng và có những khí phách đáng khâm phục thì đó chính xác vẫn là một nhân vật phản diện. Nó phê phán bản thân Bố Già thì ít mà phê phán xã hội thì nhiều hơn. Không có con người xấu. Chỉ có xã hội không tốt làm lưu manh hoá con người. Chỉ có những con người thiếu bản lĩnh trước những cám dỗ của cuộc đời mà thui. Túm lại, đó là tác phẩm hay, nói chung, tôi không dưới hai lần đọc đi đọc lại mãi. Hì!

Chia sẻ trang này