1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không thấy tuyên truyền về ngày 30-4 năm nay???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi phuongak, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Bài viết của cậu Huy Đức nào đó sao không cho biết nguồn ?
    Ông Kiệt thì ai cũng biết thành tích đường dây tải điện cho miền nam
    Nếu bác ấy cũng được như bác Anh, bác Mườithì không biết bác ấy phát biểu thế nào nhể ?
    Làm 9 chị ai cũng có thủ thuật. Thường các bác ấy hay chỉ rộ lên mỗi khi có đại hội Đ, tức là khi phân bố lại cán bộ
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    30/4 kẻ khóc, người cười... còn tớ, nó là ngày lễ, được nghỉ thế nà sướng rùi..he he!!!
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chú Huy Đức có thể cũng là một chú Hải Ngoại dạng "cụ trong rân".
    Đồng ý với bác nguoiquansat là chính sách nhà nước mình nhân đạo quá thể (đáng) với những bọn như Huy MC hay TP không nói xấu gì nhà nước hay chế độ thì cho về nước biểu diễn cũng có thể du di được, chứ như cái thằng Kiều vừa lùn vừa ái, não không có nếp nhăn, không có chất xám, bị nó nhét gì vào mồm thì nói, dek biết là đang nói cái gì - các cụ chắc nghĩ thế nên tha cho nó. Em là em cấm cửa cái thằng vừa lùn vừa ái đấy, có thò mặt về thì cho nó ngồi tù vài năm, đi nhồi chất xám vài năm rồi mới thả ra.
  4. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Theo tôi thì mấy thằng chống điên cuồng cũng sắp đến lúc về trời rồi. Một bộ phận thuyền nhân (ăn theo) còn chống chút ít... Đến nay thì hoà hợp là đúng rồi. Chính vì vậy mà người ta không hô hào, phát hình, chiếu phim ảnh rùm beng nữa. Chống gì thì chống cũng phải nghĩ đến gốc gác tổ tiên chứ!
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo Huy Đức.
    Osin''Blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4
    Được chumkhengotbk sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 27/04/2008
  6. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Tối nay VTV1 vừa chiếu xong bộ phim về giải phóng Sài Gòn " quên tên mất rồi " nội dung khá hay, hoành tráng, sôi động, phải huy động một lực lượng diễn viên nghiệp dư là chiến sĩ đóng vai cả ta lẫn nguỵ khá đông, sử dụng phương tiện quân sự như tăng, thiết giáp, pháo binh, ô tô khá lớn. Chắc đây là bộ phim hoành tráng nhất về chiến tranh của VN
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    lại chẳng, bao tiền của vào đấy đấy bác ah.
  8. batdautuso0

    batdautuso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    lại chẳng, bao tiền của vào đấy đấy bác ah.
    [/quote]
    Biết là nó bao tiền của rồi, nhưng em vẫn thấy cực kỳ nhiều sạn, khó nuốt. Nội dung thì tuyệt, khỏi nói, nhưng chi tiết , nhất là chi tiết chiến trận thì có nhiều lỗi quá. Các bác, ta cùng nhau nhặt sạn của nó nhé.
    Có đồng chí Trần Bình là lính bộ binh, chắc của E66 F304, nhưng chả hiểu sao mấy lần đơn vị tăng, chắc lữ 203, tập trung cũng thấy đồng chí ấy đứng đấy, chả hiểu làm gì, giữa một đám lính tăng đội mũ công tác, mình đồng chí ấy đội mũ tai bèo.
    Tăng chạy chậm quá, đạp chân dầu đến là đậm, khói đặc quánh chả giống kiểu băm bổ của tăng mà em từng thấy hồi bọn em diễn tập thực binh. Có quả K 63 vượt sông cũng xuống rất từ từ, ra đến giữa sông đứng im, trong khi PT76 đơn vị em nó lao cái ầm xuống nước, không cần bến, rồi lừ lừ nổi lên và lừ lừ đi sang. Lính bộ binh chạy cũng chậm, mà không có cái khái niệm lợi dụng địa hình địa vật gì cả.
    Đặc công chốt bảo vệ cầu ra đón tăng vẫn nguyên xi đồ nguỵ trang trèo từ thành cầu lên, mà trong khi bộ binh chiếm cầu xong tổ chức chốt phòng ngự bảo vệ cầu là đánh kiểu bộ binh rồi, mặc đồ nguỵ trang làm gì, trèo xuống thành cầu làm gì.
    Nhưng mà có 2 chi tiết em thấy được, đó là một đồng chí trong trận đánh Xuân Lộc, điểm xạ 2 viên một rất nhịp nhàng, lính thời này mà bắn được như thế kể cũng tài, em vẫn bị tắc cú suốt. Và cái chi tiết dẹp xác tử sĩ sang bên đường cho tăng tên cũng rất cảm động.
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    lại chẳng, bao tiền của vào đấy đấy bác ah.
    [/quote]
    Biết là nó bao tiền của rồi, nhưng em vẫn thấy cực kỳ nhiều sạn, khó nuốt. Nội dung thì tuyệt, khỏi nói, nhưng chi tiết , nhất là chi tiết chiến trận thì có nhiều lỗi quá. Các bác, ta cùng nhau nhặt sạn của nó nhé.
    Có đồng chí Trần Bình là lính bộ binh, chắc của E66 F304, nhưng chả hiểu sao mấy lần đơn vị tăng, chắc lữ 203, tập trung cũng thấy đồng chí ấy đứng đấy, chả hiểu làm gì, giữa một đám lính tăng đội mũ công tác, mình đồng chí ấy đội mũ tai bèo.
    Tăng chạy chậm quá, đạp chân dầu đến là đậm, khói đặc quánh chả giống kiểu băm bổ của tăng mà em từng thấy hồi bọn em diễn tập thực binh. Có quả K 63 vượt sông cũng xuống rất từ từ, ra đến giữa sông đứng im, trong khi PT76 đơn vị em nó lao cái ầm xuống nước, không cần bến, rồi lừ lừ nổi lên và lừ lừ đi sang. Lính bộ binh chạy cũng chậm, mà không có cái khái niệm lợi dụng địa hình địa vật gì cả.
    Đặc công chốt bảo vệ cầu ra đón tăng vẫn nguyên xi đồ nguỵ trang trèo từ thành cầu lên, mà trong khi bộ binh chiếm cầu xong tổ chức chốt phòng ngự bảo vệ cầu là đánh kiểu bộ binh rồi, mặc đồ nguỵ trang làm gì, trèo xuống thành cầu làm gì.
    Nhưng mà có 2 chi tiết em thấy được, đó là một đồng chí trong trận đánh Xuân Lộc, điểm xạ 2 viên một rất nhịp nhàng, lính thời này mà bắn được như thế kể cũng tài, em vẫn bị tắc cú suốt. Và cái chi tiết dẹp xác tử sĩ sang bên đường cho tăng tên cũng rất cảm động.
    [/quote]
    Nghe bác kể hay quá, em cũng muốn xem
    Em hiện đang không ở Việt nam thì xem thế nào hở bác?
  10. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chiến hữu xem cái này để tưởng nhớ thời hoành tráng. Ôi ta đã mất người Sài gòn ơi
    http://www.youtube.com/watch?v=uz8yDc3Sdk4&feature=related
    Và Thành Phố Hồ Chí Minh ngày nay di nhiên là hoành tráng, đẹp hơn, các bác về hoài mà có chịu ôm đâu, có lẽ vì bị dổi tên rồi.
    http://www.youtube.com/watch?v=yWwcXN4FmNo&feature=related

Chia sẻ trang này