1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao không thấy tuyên truyền về ngày 30-4 năm nay???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi phuongak, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyzarch

    xyzarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trích lời bác DONGADOAN
    Tác phong Vịt ngan cọng hành này
    ...đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đấy !
    Em thì hay đọc bài của các bác nhưng chẳng bao giờ dám phát biểu gì cả, các bác học vấn cao, yên thâm kim cổ và la những người có tấm lònh nhiệt huyết xây dựng cho mái nhà TTVNONL. Nhưng hôm nay đọc chủ đề này các bác cho em phát biểu một câu thôi ạ:
    Chuyện thắng thua đã lùi vào quá khứ rồi, bao nhiêu giấy mực của mọi người và cũng ko hiếm của các bác viết ra đã cho chúng ta thấy được những điều chúng ta được và chúng ta mất. Nên em thiết nghĩ chúng ta không nên xúc phạm lẫn nhau vì những điều đã là quá khứ. Em chỉ mong mọi người có thể nói chuyện với nhau để thấy được những điều mất mát, thiết thòi của chúng ta và để cho quá khứ không thể lặp lại lần nào nữa.
    Cảm ơn các bác đã đọc!
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Được non sông một dải, được thống nhất, độc lập. Đó là bao nhiêu xương máu của cha anh chúng tôi đổ ra - sự mất mát không thể bù đắp dù 100 năm sau cũng không được phép quên.
    Chuyện hòa giải chúng tớ nói chán rồi, chỉ có mấy chú ba que, dân chủ "cùi" đầu đất mới hay khơi ra thôi. Hy vọng bác không thuộc cái đám trên.
    Thành viên mới chịu khó đọc bài trong các topic trước khi viết.
    Không nói không ai bảo là câm nhưng nói không cẩn thận dễ bị cho là tâm thần.
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hình do Phóng viên Nhân Dân cung cấp cho Việt Nam Net!
    Chào mừng ngày 30-4 nè!
    [​IMG]
    Hòa hợp, hòa giải thế này thì cao siêu thật!
    hehe,
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 30/04/2008
  4. smilingmen

    smilingmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhầm lẫn thật khủng khiếp! Có bác nào gọi điện hay viết thư cho Vietnamnet chưa ạ? Em hiện giờ k ở VN nhưng có thằng bạn làm ở đó (chả biết nó bộ phận nào), vừa gửi thư cho nó rồi.
    Những nhầm lẫn như thế này có fải xin lỗi độc giả k nhỉ?
  5. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Vừa thông báo cho biên tập viên của netlife
    Ms: DƯƠNG THỊ THẢO
    Mobile: 0985295673
    thao.duong@vietnamnetgroup.com
    lúc 08h21''''
    Ms Thảo xác nhận: do cộng tác viên gửi đến, ban biên tập không kịp duyệt bài!
    e***: ảnh minh hoạ đã được thay
    Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 30/04/2008
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    các bác thấy chưa, bọn khỉ đó vẫn tìm cách phá hoại. Sáng nay VTV1 có bài phỏng vấn ông N.Cao Kỳ, tố cáo chu''ng nó côn đồ, xxx... Nước VN còn đây mà cứ đòi "phục quốc"!
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Em thì hay đọc bài của các bác nhưng chẳng bao giờ dám phát biểu gì cả, các bác học vấn cao, yên thâm kim cổ và la những người có tấm lònh nhiệt huyết xây dựng cho mái nhà TTVNONL. Nhưng hôm nay đọc chủ đề này các bác cho em phát biểu một câu thôi ạ:
    Chuyện thắng thua đã lùi vào quá khứ rồi, bao nhiêu giấy mực của mọi người và cũng ko hiếm của các bác viết ra đã cho chúng ta thấy được những điều chúng ta được và chúng ta mất. Nên em thiết nghĩ chúng ta không nên xúc phạm lẫn nhau vì những điều đã là quá khứ. Em chỉ mong mọi người có thể nói chuyện với nhau để thấy được những điều mất mát, thiết thòi của chúng ta và để cho quá khứ không thể lặp lại lần nào nữa.
    Cảm ơn các bác đã đọc!

    -------------------------------------------------------------------
    @ bác xyzarch: Bác góp ý thế là đáng quý lắm lắm, tớ rất cảm ơn!
    Nhưng mong bác hiểu cho, chúng tớ dù có cố để "hòa hợp" thế nào đi chăng nữa nhưng các chú Vịt Ngan Cọng Hành cứ cố phá thì chúng tớ khoanh tay sao được?
    Bác đọc kỹ lại xem, nếu không có cái ảnh mang tính xúc xiểm của một chú trong xê-ri nguyenxx post trước thì tớ cũng đã chẳng phải post tấm ảnh mà bác trích dẫn làm gì! Cái này có thể gọi là "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", bác ạ!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 30/04/2008
  8. smilingmen

    smilingmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    @ bác xyzarch: Bác góp ý thế là đáng quý lắm lắm, tớ rất cảm ơn!
    Nhưng mong bác hiểu cho, chúng tớ dù có cố để "hòa hợp" thế nào đi chăng nữa nhưng các chú Vịt Ngan Cọng Hành cứ cố phá thì chúng tớ khoanh tay sao được?
    Bác đọc kỹ lại xem, nếu không có cái ảnh mang tính xúc xiểm của một chú trong xê-ri nguyenxx post trước thì tớ cũng đã chẳng phải post tấm ảnh mà bác trích dẫn làm gì! Cái này có thể gọi là "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", bác ạ!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 30/04/2008
    [/quote]
    Em đồng ý với các bác. Đành rằng 33 năm rồi, và rằng chiến tranh thì dù hào hùng đến mấy cũng đầy rẫy đau thương, và xem lại ảnh thì chả cứ gì mình, nó, ta, địch, quân, dân, tất cả đều thật khổ sở.
    Nhưng cứ nhìn mấy ông xxx các ông ý lý sự, xuyên tạc, bóp méo, ai mà k sôi gan. E ngẳ mũ với các bác trên diễn đàn này, ấy thế mà vẫn có thể giư bình tĩnh , kiên trì giải thích, kiên trì đấu tranh bằng chứng cớ, lập luận.
    Dù có thế nào, hôm nay cũng là Ngày vui đại thắng, ngày thống nhất của cả dân tộc, nhất là những người đã đổ máu cho chiến thắng ấy.
    Vài dòng lan man, mong các bác thông cảm!
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Trưa nay xem bộ phim tài liệu của Nhật nó làm ngay sau ngày giải phóng cũng hay.
    Té ra miền nam hay riêng SG gì đó (không thấy chú thích rõ )sau 75 thống kê có đến hơn 2 triệu gái mắc bệnh giang mai, phải đưa đi chữa trị.
    Dân SG trước gải phóng nhất là dân nhập cư ngoại tỉnh sống cũng nghèo như ai, thế mà mấy chú xx xcứ rêu rao tự hào. Trước GP, giây thép gai răng kín đầy đường phố, nhà ở, đường lối ra vào SG. Trạm kiểm soát của CS nhiều vô kể.
    Không hiểu tự do chỗ nào.
  10. daisycutter

    daisycutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cái đ. chỉ đến thế thì nói ra như thế hơn nữa thì lấy đâu ra.

Chia sẻ trang này