1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao ko có máu ?:))

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi fuzforever, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hay
    @ bạn kia : ko có máu thì càng sướng _ giường đệm đỡ bẩn _ vui chứ sao fải lo nhỉ
    con trai bây giờ vẫn nhiều ku mang nặng trong người 2 chữ MÀNG TRYNH ... đến khổ
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà còn hỏi cái câu lãng nhách vậy?
  3. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ nhiều em cũng vẫn mang nặng 2 chữ ấy đấy, cũng khổ
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc " chiến đấu" xong rồi 1 lát sau mới " bị thương " đấy ( tui đã gặp trường hợp này rồi )
    đừng có suy nghỉ nhiều nữa. U có người gf như vậy là phước 19 đời rồi. Nâng ly chúc mùngu đã cưa được cây trầm hương
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bật tốt còn vote được thế nào cũng vote 50*
    Đấy bạn My, nói người phải nghĩ đến mình nhớ
  6. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    1 lúc tức là tiếng trước tiếng sau ,chứ không phải sáng nay hành sự đêm mai mới có ông àh .
    Dù không quan trọng cái màng đấy .Nhưng dù sao cái gì lâu được đụng vào thì cũng sẽ thấy trân trọng hơn .Các em gái dù còn hay không thì cũng đừng vì thế mà dễ dãi . Chỉ khổ các em ( tớ thề là tớ nói câu này thật lòng )
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều trường hợp còn nguyên nhưng không có máu, ngắn gọn thế thôi, chưa cần em ý té xe hay làm gì....
    nhiều chim lợn quá.
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    đọc topic này buồn cười từ đầu đến cuối
    em hơi ngứa mồm nên có ý kiến cái,rằng có nhiều anh/chị vào đây,vào box này rất hay buông câu "mấy tuổi rồi mà còn hỏi câu đấy" - ý nói hỏi về chuyện máu me,mà cụ tỷ là chuyện trynh triếc.Xin thưa với mấy bác là ko biết trong các bác thì có được nổi 2,3 bác thực sự ko coi cái đấy ra là cái gì ko hay là nói thế cho oai thôi ạ???? ra vẻ ta đây thanh niên trí thức thế hệ mới
  9. trantuannam

    trantuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác. Thằng nào cũng mồm to kêu bây giờ cái Màng nó ko còn quan trọng vì nó rách bất cứ lúc nào, bất cứ lý do gì. Nhưng 10 ông thì 9 ông khi xyz xong mà nhìn thấy giường có mầu đỏ thì cũng nhẩy cẫng lên mà sướng vì ít ra mình cũng đã phá T đc 1 em. Mà đúng là chỉ là ng phá thôi chứ chưa chắc đã là người đầu tiên khám phá đc ... của em ý.
    Các bác đc ng yêu trao cho cái ... thì phải biết trân trọng chứ. Có gì thì đóng cửa mà hỏi nhau thôi. Người ta tin mình thế mới cho(ko tính đến mấy em KV và định giăng bẫy) thì mình cũng phải thế nào cho phải chứ.
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ấy mấy bạn đừng nói kiểu vơ đũa cả nắm thế, nặng lời thì gọi là "ăn cả đống".....
    Có thể có thằng nó như vậy thật nhưng bạn đừng dùng từ "thằng nào cũng" thế là tất cả đấy.

Chia sẻ trang này