1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao ko có máu ?:))

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi fuzforever, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TommyFpt

    TommyFpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chài cũng không quá lo đâu :D,có rất nhiều lý do để MT ko còn,bạn hãy tin tưởng vào bạn gái mình,đã cho bạn tất cả,mấy ông kia đừng có nói lung tung.Nghi ngờ lẫn nhau là điều ko tốt
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thìt con ngươ?i ta,giơ? mà? bò? con ngươ?i ta là? cò màu liĂ?n
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu này mà phì cưới. Chắc cũng gặp mấy em coi trọng cái màng đó hả.
    Này anh chủ topic. Cái quan trọng là ku có sướng không, có đê mê không, có sảng khoái không thôi. Còn màng hay không còn màng cũng thế cả thôi. Có sướng hay không mới là vấn đề.
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này buồn cười từ đầu đến cuối
    em hơi ngứa mồm nên có ý kiến cái,rằng có nhiều anh/chị vào đây,vào box này rất hay buông câu "mấy tuổi rồi mà còn hỏi câu đấy" - ý nói hỏi về chuyện máu me,mà cụ tỷ là chuyện trynh triếc.Xin thưa với mấy bác là ko biết trong các bác thì có được nổi 2,3 bác thực sự ko coi cái đấy ra là cái gì ko hay là nói thế cho oai thôi ạ???? ra vẻ ta đây thanh niên trí thức thế hệ mới
    [/quote]
    Oai cái léo gì, thằng léo nào gặp phải trường hợp con người yêu nó thổ lộ không còn nữa rồi chẳng đau với đớn. Nhưng thử nghĩ lại xem, chuyên yêu và không yêu một người lại quan trọng ở cái màng đó sao ! Cái quan trọng nhất của một con người là gì ? Khi yêu một người là muốn cho người ta hạnh phúc. Vấn đề chính và quan trọng ở chỗ này. Đừng nặng nề chuyện cái màng nữa. Coi trọng nó quá sẽ làm hỏng mục tiêu bôi đậm trên.
    Mình cũng tiếc hồi trước đã không xxx một em trong hoàn cảnh hoàn toàn có thể. Vì mình muốn gửi cho người ta. Hu hu, tiếc quá.
  5. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Oai cái léo gì, thằng léo nào gặp phải trường hợp con người yêu nó thổ lộ không còn nữa rồi chẳng đau với đớn. Nhưng thử nghĩ lại xem, chuyên yêu và không yêu một người lại quan trọng ở cái màng đó sao ! Cái quan trọng nhất của một con người là gì ? Khi yêu một người là muốn cho người ta hạnh phúc. Vấn đề chính và quan trọng ở chỗ này. Đừng nặng nề chuyện cái màng nữa. Coi trọng nó quá sẽ làm hỏng mục tiêu bôi đậm trên.
    Mình cũng tiếc hồi trước đã không xxx một em trong hoàn cảnh hoàn toàn có thể. Vì mình muốn gửi cho người ta. Hu hu, tiếc quá.
    [/quote]
    bố này bố cú nói thế chứ tôi đố bạn dám lấy vợ mà biết là cô ấy
    ko còn nữa đấy. thằng nào trả tinh vi trả bốc fét, lúc yêu thì kêu anh
    bỏ qua tất cả chỉ cần em thôi
    đến khi ăn song rồi .biết mình bị thằng khác sỏ mũi, thể nào chẳng cao chạy xa bay, tôi dám chắc bây giờ con trai là như vậy
    ông nào trả đòi hỏi vợ tương lai của mình phải còn long zin
    ahaaa
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng nói ra rồi còn gì. Có 2 vấn đề trên. Ai coi trọng cái nào thì theo cái đó. Ý kiến của tôi là cái vấn đề ********** kia đặt dưới vấn đề nhân phẩm, nhân cách của một con người. Coi nặng vấn đề nào thì sẽ khổ vì vấn đề đó thôi. Nhất là lại coi trọng cái màng đó, thời buổi này kiếm đâu ra. Trẻ con mười mấy tuổi nó phang nhau tới bến. Còn đấy mà để ông xơi. Nhắc lại vấn đề chính. Đừng coi trọng cái màng, quan trọng là có sướng hay ko ?
    Còn việc tôi có gặp em nào còn hay không thì tôi tự biết :D]
    [
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 16/11/2006
  7. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn có cách nào đó làm cho những thằng hồ đồ thế này nó "nín" lại, mà không được.
    Giải thích các kiểu rồi, các ông con giời đều không chịu hiểu, chán chẳng buồn giải thích nữa.
    Tự dưng thấy, mình làm đàn ông vừa có cái sướng, vừa có cái..... nhục. Sướng vì bản thân, và nhục vì một số đồng đội!
  8. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    bố này bố cú nói thế chứ tôi đố bạn dám lấy vợ mà biết là cô ấy
    ko còn nữa đấy. thằng nào trả tinh vi trả bốc fét, lúc yêu thì kêu anh
    bỏ qua tất cả chỉ cần em thôi
    đến khi ăn song rồi .biết mình bị thằng khác sỏ mũi, thể nào chẳng cao chạy xa bay, tôi dám chắc bây giờ con trai là như vậy
    ông nào trả đòi hỏi vợ tương lai của mình phải còn long zin
    ahaaa
    [/quote]
    Ăn với chẳng nói, viết còn chưa nên hồn, chữ nọ xọ chữ kia, xuống dòng mất trật tự, sau chấm câu không viết hoa...... linh tinh đủ cả. Với trình độ như thế, thì đừng có mà mở mồm nói chuyện....... TRINH!
    Đàn bà mà nó cũng đòi các ông chồng của mình phải CÒN NGUYÊN, thì nói thật, ông nào cũng là thằng giả dối bốc phét hết!
    Chỉ thằng đàn ông nào "chưa từng", have ***, oral ***, hand ***..... thì mới được quyền nói tới cái..... Trinh, còn lại thì vứt hết.
    Cá nhân tôi, tôi léo dám nói đến chữ Trinh, vì tôi đếch phải với vợ là lần đầu!
  9. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Đừng có vội chê người, ở trên diễn đàn này có những cái người ta nói nhưng chưa chắc đã phải là con người thật của người ta. những cái mà người ta thể hiện trên diễn đàn cũng chưa chắc đã phải là người ta như vậy, riêng cái kiểu giọng điệu của cậu thì là thấy rõ "tính chê người". Đừng vội sớm tinh vi mà kết luận như thế.
  10. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ông nghĩ ông là ai. Hy vọng lần sau phát ngôn có suy nghĩ một chút.
    Mịe.., khi yêu thằng léo nào chả coi tình yêu là quan trọng - tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà. Đến khi "phập" rồi mới nghĩ chứ - mình đâu đến nỗi nào, sao phải đổ vỏ cho thằng khác. Con này ngày xưa nó ......... vân vân và vân vân. Không suy nghĩ mới lạ.
    ĐỜI NÓ THẾ, Hỵ hỵ

Chia sẻ trang này