1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao ko có máu ?:))

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi fuzforever, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông vào kêu câu :"mấy tuổi rồi mà còn hỏi câu ấy" là thế này thế nọ chứng tỏ các ông đêk hiểu ý. Nghĩa là có nhiều nguyên nhân để dẫn đến việc ko ra máu như bác nào đó phân tích ở đầu, chứ chưa gì đã vội nghĩ ngay đến cái việc con người ta ko còn..., chả biết thứ nhất thứ nhì, 19 hay 20 tuổi nhưng qui kết là ko còn chứng tỏ là hơi thiếu hiểu biết.
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Topic đang theo chiều hướng một thằng đàn ông có chấp nhận lấy vợ không còn không mà thôi. Topic bị lệch hướng đôi chút thôi. Còn nguyên nhân có hay không thì có bao nhiêu người giải thích rồi. Muốn chắc đến gặp bác sĩ hỏi là xong. Học PM cho mod của box này: thuphuong20, trangy22 gì gì đó chả nhớ.
  3. dieuthuynk

    dieuthuynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đọc bài anh này sao thất vọng quá, hic,
    em đây lần đầu cũng ko có tý máu nào dù đau gần chết, lần đầu, hic, vì em biết em đã làm gì chứ.
    chẳng biết là do to, hay do đi xe đạp hay lý do gì đó nhưng đã đọc ở đâu nói rằng 30% girl ko máu do bẩm sinh (kophải đi xe đạp gì đâu nhé )
    mà lão bồ em cũng ko nói gì, hic, lúc đó ko thấy gì, giờ đọc bài anh này thấy lão ấy rộng lượng wá, hay là cũng thắc mắc post bài lên đây hỏi ng khác như anh này???
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng thắc mắc thôi đến khi đọc cái thông tin thống kê 30% kia là hết thắc mắc.
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các ông tập thói quen bàn đúng vào câu hỏi của topic đi .Chú em này chỉ hỏi "Vì sao mà không có blood " Chứ có phải hỏi là :" Em phải làm gì với nàng khi không thấy có blood " đâu .Tớ quote lại cái cái bài tớ đã viết , 100% chỉ trong xảy ra 1 trong 4 trường hợp này . Còn TH nào đặc biệt quá mà y học chưa khám phá ra thì tớ ..... chịu
    Được tiet_canh sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/11/2006
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu gì cả ...
  7. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều nguyên do,có thể đã qhệ rồi,cô bé đó ngại ko muốn nói,đành nói dối,Có thể bị tai nan vô tình ko biết,...có thể do cấu tạo màng do dãn tốt,chưa chịu "ra đi" ,và ko phải lúc nào "ra đi" là cũng ra máu.
    Ông đừng bận tâm,đầu hay cuối,..chẳng là cái thá gì,...vấn đề là cảm giác ra sao,đón nhận thế nào,..tình cảm sâu bao nhiêu?
    Nhiều thằng cứ đòi ra ...blood ! như thằng bạn tui, yêu đc em,mới co hơn tuần,em đó đã tạo điều kiện cho...,ra 1 đống luôn,mà ko biết là nó tính ngày chu kỳ,ngày cuối của kinh,ra ít máu,...,sướng quá về khoe tui,bị tui chửi cho là ngoáy "mắm tôm" ,hahaha ! (chỉ tiếc là nó ko nói sớm với tui,chứ em bé đó,tui lạ gì ).Cứ như đàn bà con gái ai cũng ngoan hiền?đần thối mặt ! Nhân tiện nhắc nhở anh em cẩn thận,ko lại bị đi đổ vỏ đó.
  8. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Lo mà dập đi, **** đi, yêu hết mình, ******** hết sức vào cho anh.
    Máu me gì, cho nó vào sọt rác đi
  9. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    máu me làm gì cho nó bẩn ra cơ chứ,sạch sẽ không muốn thì thôi lại thik máu..bó tay thật
  10. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cậu chân thành, hãy cố gắng phang thật lực đi, cố gắng = 300% sức lực luôn. Cho dù sau này có cưới cô bé ý thì cũng là do mình ăn trước, vậy cũng ok rồi, còn hơn là: .............. nếu không cưới nhau thì ........... hì hì, cho thằng khác còng lưng ra đổ vỏ cho nó chết luôn, lúc này sẽ không còn gì để tiếc. Ở đời bây giờ mà phang được 1 em là coi như đã hoà vốn rồi, bóc tem được càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng có lãi. Sau đó thích thì chọn 1 em mới toe về làm vợ hà hà. Kinh nghiệm của tui là cứ 3 lần/ 1 tuần đều đặn sẽ rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt đối với người ít có thời gian thể dục thể thao. Yên tâm đi, đàn bà chỉ khó khăn 1 chút lần đầu tiên thôi, đến lần thứ 2 thứ 3 thì ......... nhớ chịu khó tẩm bổ nhé
    ĐỨA NÀO NGU THÌ CHO NÓ CHẾT

Chia sẻ trang này