1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao ko có máu ?:))

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi fuzforever, 15/11/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Xem cảm xúc của em ý khi đó thôi...có một số trường hợp ko có máu me do cái của nợ nó co dãn tốt nhưng nếu nói lần đầu tiên mà em ý cũng nồng nhiệt được thì tớ xin kiếu và ông bạn cũng nên tập hát bài "Một lần nữa tôi bị lừa" đi là vừa hehe...Lần đầu tiên con trai bản năng vốn mạnh mà còn khó làm ăn nữa là con gái...Ko khéo thằng khác nó xin mất em gái cái thứ "cảm xúc ban đầu" khó tả ý rùi ông bạn mới có cơ hội thì...mèng ơi...bất hạnh nào hơn...Nói vậy thui nhưng hy vọng ông nên suy xét trên phương diện tình cảm của mình chứ cái của nợ kia còn hay ko chẳng nói lên điều gì to tát đâu he he...
  2. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ngoan. xinh, học giỏi thế là nhất rồi chứ còn muốn cái gì nữa hả Ku, Chán!
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    My bị chơi kìa ...khổ !!!
    @chủ topic : sướng không biết đường sướng, nghi kỵ nó biết là mất Gf như chơi đó .....ngờ U quá đi bạn ơi !
  4. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ sao k có máu nhỉ ? bản thân em cũng thắc mắc câu hỏi này các bác à ,chả biết nó rơi ở đâu mất mà e có nghịch dại j cho cam may mà bf em hiểu lần đầu tiên xxx với e như thế nào ,thật kinh hoàng .
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chú này vẫn còn rất quan trọng chuyện ấy.Em ấy hỉu tính chú nên ko nói thật cũng phải.Chú bỏ qua và yêu vui vẻ he
  6. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ko có máu là 1 chuyện bình thường mà, bạn em lần đầu cũng làm j` có
    mà bạn đã cưới ng` ta đâu mà bạn bắt ng` ta phải trong trắng chứ
  7. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hê, có nhiều trường hợp còn trinh nhưng không chảy máu đó. Đừng có đa nghi thế cu.
    Tôi có một câu chuyện như sau, có một cô gái ngoan hiền và vẫn còn trinh, thế mà đêm tân hôn xxx không chảy máu, bị chồng nghi oan, cô nhảy xuống sông tự tử để chứng minh mình trong sạch. Thế đấy! Hy vọng cô người yêu của bạn ko bị như trường hợp đó keke.
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ôi dào rõ lẩm cẩm quan trọng gì máu với me.Thế ky 21 rồi.quan hệ là quan hệ ai đi quan tâm mấy cái vớ vẩn đấy mất hết hứng thú còn gì
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    My em chẳng thấy bật tốt ở đâu cả ... nó chỉ khẳng định thêm cái ý My em viết thôi ... con gái mà ai mang nặng chữ T thì là do tư tưởng bên ngoài tác động ( ví như tư tưởng coi trọng chữ T của cá zai tác động làm con gái fải coi trọng nó ) ...
    Nghĩ cái gì nhở ...

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 11/12/2006
  10. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đừng có vội chê người, ở trên diễn đàn này có những cái người ta nói nhưng chưa chắc đã phải là con người thật của người ta. những cái mà người ta thể hiện trên diễn đàn cũng chưa chắc đã phải là người ta như vậy, riêng cái kiểu giọng điệu của cậu thì là thấy rõ "tính chê người". Đừng vội sớm tinh vi mà kết luận như thế.
    [/QUOTE]
    Hơ hơ, lâu phết rồi mới bò vào đây, thấy vui phết.
    Đồng chí ạ, tôi cần quái biết những cái nick trên này ngoài đời thường thì như thế nào, đồng chí nhể. Tôi chỉ cần biết, nói ngu thì tôi khinh, thế thôi.
    Nếu không đúng như thế, thì cần phải tìm hiểu nó con ông bà nào, trình độ ra sao, đẹp trai hay xinh gái, rồi mới xét đến vấn đề ngu hay khôn à, hay nhỉ.
    Cá nhân, vẫn không dám bàn tới chữ Trinh, bởi mất Trinh từ lâu rồi mới ABC với vợ!

Chia sẻ trang này