1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ko có topic nào về Ai Cập vậy ?

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi squallloverinoa, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. squallloverinoa

    squallloverinoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hì công nhận là đi thuyền dọc theo bờ sông Nile đẹp thật đó hic mỗi tội là mình chỉ đi đc 1 đoạn roài lại fải lên bờ mình ở đó chỉ có hai ngày nên chẳng tìm hiểu đc cái gì hết
  2. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi dọc sông Nile từ đoạn nào đến đoạn nào?
    Mình đi thuyền từ Luxor đến Aswan trong 5 ngày. Nhìn cảnh cuộc sống thanh bình trong rừng cây Date (có phải ở mình gọi là quả Thìa Là không nhỉ?) trông như rừng Dừa, mình cứ nhớ đến các làng ở miền Nam nước ta.
  3. squallloverinoa

    squallloverinoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình cũng ko nhớ rõ tên lắm vì cái địa danh đó khó đọc qué nên mình cũng wên mất nhưng mà mình thấy phong cảnh ở đoạn đó rất đẹp nên mình chỉ nhớ đc phong cảnh ở đó như thế nào thôi chứ ko thể nhớ đc địa danh
  4. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Oh, vậy là các bạn cũng đã du lịch Ai Cập, vậy chúng ta cùng làm quen nhé. "Date" tiếng Việt gọi là quả "chà là", đay là loại cây rất đặc trưng của Ai Cập, có hàm lượng đường cao, và có thể dùng để nấu rượu. Mình chưa được xuống tận Aswan nhưng đã sờ từng cây cột đền Luxor và chết dí 2 ngày trong bảo tàng Cairo. Mình có một cuốn sách viết về AC rất hay, mình sẽ dịch và pót lên thường xuêyn khi biết có người cũng thích AC như các bạn.
    Ở Ai Cập có loại quả trông như cây xương rồng, nhiều hạt nhưng rất ngọt, các bạn có biết là quả gì không?
    Người AC rất tôn trọng người Việt Nam đấy bạn ạ.
    Chúng ta hãy cùng xây dựng chủ đề về AC mạnh hơn nhé. Tớ sẽ rủ một số ngwưòi đã và đang ở AC cùng tham gia để chia sẻ kinh nghiệm sống, văn hoá của các nước Arab nói chung và AC nói riêng.
  5. squallloverinoa

    squallloverinoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn mình rất vui khi đc làm quen với bạn nhưng hiện giờ tuy mình rất yêu thích về AC nhưng hiểu biết của mình về AC còn quá hạn hẹp mong các bạn giúp đỡ topic của mình nhiều
  6. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện thành cổ Inca "ngủ" trong rừng Peru

    Khu vực này đã bị bỏ hoang trong hơn 500 năm.
    Các nhà thám hiểm Anh mới đây đã tìm ra dấu tích thành quách của một khu định cư Inca cổ, nằm sâu trong một cánh rừng nhiệt đới xa xôi trên dãy núi Andes. Nơi đây, chưa hề được bàn chân người đặt tới trong hơn 500 năm nay.
    Khu phế tích được gọi là Cota Coca, nằm ở phía đông nam Peru, cách khu di sản Machu Picchu nổi tiếng của người Inca 50 km về phía tây nam.
    Nhà văn và cũng là nhà thám hiểm Anh Hugh Thomson cho biết, di tích này giống với một khu định cư hơn là một thành cổ và hiện ở trong trạng thái nguyên vẹn khác thường. Quần thể các công trình xây dựng của nó rộng gấp 2 lần so với cấu trúc tương tự của một pháo đài Inca cổ khác, vừa được tìm thấy vài tháng trước đây.
    Khu phế tích này gồm khoảng 30 ngôi nhà, ôm xung quanh một quảng trường trung tâm. Trong đó có một cấu trúc mà các nhà thám hiểm tin rằng là một doanh trại hay một phòng họp lớn, với chiều dài hơn 20 mét. ?oĐây là khám phá quan trọng, vì nó là tâm điểm khá lớn của một công trình xây dựng thô có chất lượng cao cuối thời kỳ Inca?, John Hemming, một chuyên gia nổi tiếng về nền văn minh Inca, cựu giám đốc Hiệp hội địa lý hoàng gia, nhận xét.
    Một điều khó khăn cho các nhà thám hiểm là khu thành cổ ở quá xa và hầu như không tới được. Cota Coca nằm tại độ cao 1.850 mét so với mặt biển, trên một cao nguyên gần nơi hai con sông gặp nhau tại một hẻm núi lớn. Cả hai con sông và thung lũng này đều không thể vượt qua bằng đường bộ, vì thế, nhóm thám hiểm đã phải vào thành phố bằng con đường từ trên núi xuống. Các nhà thám hiểm phỏng đoán, có lẽ trong thời kỳ Inca, đã tồn tại một con đường đất nối Cota Coca với một thành phố nổi tiếng khác của dân tộc này, đó là Choquequirao.
    Cota Coca cũng có thể là một trong những địa điểm mà những người Inca chọn làm nơi ẩn náu để kháng chiến chống lại người Tây Ban Nha vào năm 1532, trước khi họ bị bại trận hoàn toàn 40 năm sau đó.
    Đoàn thám hiểm dự định sẽ trở lại khu vực này vào năm tới để tiếp tục tìm kiếm những bí ẩn của các vùng lân cận Cota Coca.
  7. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sách về Ai Cập của bạn có tựa đề gì vậy? Bạn post lên cho bọn mình tham khảo với.
    Mình cũng mê tít Bảo Tàng Cairo. Bạn có vào xem phòng Xác Ướp không?
    Mình đang cố hình dung xem đã ăn phải "quả gì giống cây xương rồng" mà bạn đề cập đến, nhưng không rõ là quả gì.
    Mình không hiểu ý bạn khi nói "người Ai Cập rất tôn trọng người Việt Nam". Trong suốt thời gian mình ở đấy, mọi người toàn hỏi mình có phải là người Nhật hay không thôi.

Chia sẻ trang này