1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ko thấy topic về luyện Vocal nhỉ ! tại sao ko?

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi Rockme82, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi có thể kêu, gào, hay thét được tàm tạm, nhưng không hát
    được. Demo để các bạn cười, có giúp được gì cho các bạn?
    Nói về kêu, thì kêu được các âm a, ơ, ô, ê, nhưng các âm o,
    ư thì kém, còn âm i thì chịu, không thể kêu được.
    Về độ vang to của âm tôi kêu, có thể vào loại khá so với người
    thường, khi "hát" ngoài cánh đồng, có thể nghe rõ vòng 50 mét.
    Vòng 100 mét thì nghe thấy, nhưng không rõ lời. Nếu "hát" trong
    phòng lớn (nhỏ hơn nhà hát thật) thì không cần micro. Khi thử
    với karaoke thì không có điểm hơn 100 mà cho.
    Về độ cao, có thể từ Đồ đến Rế ngay cạnh Đô giữa đàn Piano.
    Nốt Sì thì gượng kêu được ra tiếng, và nôt Mí cao cũng tạm cho
    là thét lên được mà không rách cổ họng. Thật ra, gọi là kêu cho
    đúng nghĩa, thì nốt cao không được thét lên như thế. Những
    nốt trên, nếu viết trên giòng nhạc thường, khoá Sol, thì nốt Đồ
    sẽ thấp ngoài giòng cuối cùng, và nốt Mí thì vẫn dưới giòng trên
    cùng.
    Về chất giọng thì dở vô cùng . Ai nghe tôi hát cũng phải bịt tai,
    nhất là vợ con trong nhà. Cái yếu tố này làm tôi không bao giờ
    hát nơi công chúng, mà chỉ "hát" ngoài cánh đồng vắng thôi .
    Nếu tôi có giọng tốt, đã đi vào chuyên nghiệp rồi, và các bạn
    sẽ có nhiều bài Demo không cần mời gọi.
  2. izzy_gtr

    izzy_gtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bác khiêm tốn quá à
    demo thôi mà cho mọi người tham khảo, cũng đâu cần phải gì gì cao siêu qáu xá đâu. Mà bác bảo là bác không hát được chắc tại do bác chưa thấy hài lòng với chất giọng hiện tại mình thôi, hy vọng có ngày mọi người được nghe giọng hát của bác.
    À, mà NSƯT Zoãn Tần hình như vừa cho ra album "Đường chúng ta đi" thì phải( hôm nay em xem giới thiệu trên Quán Âm Nhạc), đây là 1 CD tập hợp những ca khúc thuộc vào hàng "kinh điển" như "Đường Chúng Ta Đi", "Sông Lô Chiều Cuối Năm" v.v.... hồi trước toàn đc nghe trên radio. Các bro mê vocal ko nên bỏ qua CD này .
  3. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em Nào thế, mình quen nhau rồi à ?
  4. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ừm, Thế mà thằng Vocal của Steel Heart hát bài She''s Gone nó lên chót vót, nghe phê lòi, gai ốc cứ gọi là nổi đầy người, chẹp ! thèm nhỏ dãi, đúng là Tây có khác.
    Em bảo là "hôm nay phát hiện thấy giọng cao hơn 1 tý" là chưa chắc đâu. Như anh đã nói trong bài viết trước là Giọng nó cũng có "phong độ" đấy, hôm nay lên dc 1 tý nhưng có thể hôm sau thì mãi ko lên dc dù dưới cả cái tý hôm trước. Nó tuỳ thuộc vào tình trạng hay trạng thái của cơ thể đấy. Anh cũng đã trải qua tình huống ấy rồi và cũng ăn dưa bở nhiều rồi nên rút ra kinh nghiệm thôi . Hic, Lên Sol, La mượt thì đã chẳng sợ bài pop đêk nào. Anh lên dc La rồi nhưng chưa ngon lắm, còn thi thoảng với dc lên Si.
    Có 1 điều rất lạ mà mình cũng chưa giả thích dc là khi mà đi trên xe máy, phóng nhanh 1 chút và hát thì giọng ta cao hơn thật. tôi đã thử rất nhiều lần rồi, đầu tiên, nghe phone 1 bài nào đó có đoạn lên cao ta đang nhắm, để lấy tông chuẩn xong rồi cứ thế vưà phóng vưà hát, đảm bảo lên dc, cứ thử mà xem. (Chỉ có điều là bạn có dám gào to ở ngoài phố không thôi, ngại phết đấy , chậc, thì đoạn nào vắng ta gào ). Với cách này nhiều khi tôi lên Si ngon ơ mà vẫn cảm thấy còn có thể lên dc nữa <-- ko hiểu nổi. Có lẽ mình vẫn chưa khám phá dc hết khả năng của bản thân và cũng chưa biết chế ngự nó, hic. Ha ha, anh em đi ngoài đường mà tự dưng thấy 1 thằng béo béo đi Wave chiến gào rống thì đích thị nó là tôi đấy
    À còn 1 cái nữa, đó là giọng ở ngoài và giọng trong mic, hic đây cũng là 1 vấn đền nan giải đấy. về việc đưa giọng lên cao trong 2 trường hợp này là khác nhau đấy (có thể là do chỉnh mic<-- có vẻ đúng). Thôi, bàn sau vậy, ngủ thôi mai còn phải đi làm sớm, hic. Mong rằng anh em sẽ nhiệt tình và ủng hộ topic này , nó là 1 topic rất hữu ích đấy, Phải ko ạ !
  5. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hì cái này thật khó giải thích. Thật ra mà nói nó ko quá khó đâu, cái chính là phải tự khám phá bản thân ấy, cái này chỉ cần tự tập là dc.
    Hãy bắt đầu bằng cách "đổ" 1 hơi, thấp thôi cho dễ, ko cần lấy nhiều hơi đâu vì đoạn rung giọng là thưòng ở cuối câu. Thế này nhé, em ngân 1 câu, âm ơ đi cho nó dễ ("hơ" 1 cái dài vào), cứ ngân đều 1 vài lần cho quen đã. Sau đó mới để ý thấy rằng khi gần hết hơi thì bụng ta phải thóp vào để đẩy hơi để duy trì ngân, thì lúc này là bắt đầu rung bằng cách thay đổi độ mở của họng 1 chút (kết hợp với việc hơi gồng cơ bụng 1 chút khi thóp vào), cứ đổ vài hơi thì em sẽ khám phá ra dc ngay ấy mà. Lúc đầu thì chỉ rung dc ít thôi, cứ từ từ thì khoai nó sẽ nhừ (hì đây là theo kinh nghiệm của anh thôi nhé ) Còn Rung khi ở nốt cao mới khó, cái này phải luyện phức tạp hơn nhiều.
    Thế nhé, cứ thử tập xem sao, có j thì báo kết quả nhé
  6. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay nghe nhạc Đỏ à. Anh cũng khoái dòng này lắm. Ngày xưa cũng vì phát hiện ra cái chất hào hùng hoành tráng của loại này mà mình cũng mới mê vocal đấy, sau này thấy dc trong rock cũng có 1 cái j đó rất giống thế , thế là phê lun . Gì chứ, hồi mới vào ĐH lúc nào cũng lẩm bẩm mấy bài tủ nhạc Đỏ, bây h thì ít nghe hơn, phần vì công việc phần vì bận nghe rock roài
    À mà hồi trước em di học ở đâu thế, bao nhiu 1 tháng ?
    mới lại em hãy luyện theo cái bài Mi-Ma anh nói ở trên ấy, nó rất hữu ích để nâng giọng đấy. Chúc thành công
  7. playmusic

    playmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    gửi bác Rockme: cái chuyện bác bảo nghe theo giọng hát khác hoặc đi ngoài đường thì thấy mình hát cao hơn thực chất chuyện này là dựa hơi và đánh lừa lỗ tai, rất tốt. Qua chuyện này tôi khuyên các bác nên hát mạnh dạn lúc tập, do các bác khi đi ngoài đường bị lừa lỗ tai do tiếng xe cộ lớn át tiếng hát nên mới phải tích cực hát lớn->hát cao đc.Còn về rung thì ko khó quá, nếu bác nào có năng khiếu có thể tập sơ qua cách này, mỗi khi nhả chữ các bác cố gắng tập trung suy nghĩ về vị trí nhấn trên khoang miệng, khi đã biết đc vị trí thì hãy cố gắng nhấn vào vị trí đó, ko đc lan man hay căng thẳng do mất bình tĩnh, phải thật thoải mái thì sẽ rung đc dần dần chuyện này thành phản xa và lúc nào cũng rung đc, mình thì rung đc đến nốt sol rồi, qua La thì po tay, tai vì La là nốt chuyển tiếp giữa giong thật và giọng óc cách hát khác, nếu hát bình thường nốt La đẹp thì phải có thanh đới tốt, khổ nỗi thanh đới mình hơi yếu nên tập mãi ko đc, Nói thêm là ngay từ nốt Sol thì cách đặt vị trí và rung ko tập trung ở phần dưới nữa mà tập trung vào phần khoang xoang chỗ mũi, Khi hát các chữ i các bạn nên chú ý phần này, chữ i rất tốt cho các bác thông đc các xoang cao, hãy cố gắng tập, sẽ có hiệu quả lắm đó
  8. izzy_gtr

    izzy_gtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  9. izzy_gtr

    izzy_gtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  10. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 số việc như : hát to ngoài đường, hát qua mic ở các quán Karaoke khác nhau, hay hát qua phone để tự thu hay hát một mình trong phòng... thì mỗi một tình huống lại 1 khác, tôi cũng rút ra dc 1điều như cậu nói đó là do tai mình nghe. Có nghĩa là tai mình nghe thấy giọng mình như thế nào thì cổ họng mình sẽ tự động điều chỉnh và cái quan trọng ở đây là mình ko chế ngự dc cách điều chỉnh đó. Thực sự là khi tập tôi cũng rất cố nhưng lên rát khó khăn. 1 chứng minh rất rõ nữa cho vấn đề này đó là việc đi hát karaoke, do cách chỉnh mic nữa đấy. Hôm tế, cùng ở 1 quán ,có 2 cái mic lúc đầu mình hát thấy tiếng vẫn BT nhưng hết 1 bài cao cao là hơi khản giọng, thế mà lúc sau vớ cái mic kia, chẳng hiểu nó chỉnh thế nào mà mình mới vào câu đầu tiên đã thấy bất ngờ rồi, bởi vì nghe cực mạnh, cực khoẻ và mình hát cảm thấy rất là nhẹ nhàng, lên dc rất cao và rung rất ngon. Hôm đấy hát bài "Đường chúng ta đi" mà cứ nhw thật ấy . Nên cũng có thể thấy rằng để hát đẹp và ko mệt cũng phải có thiết bị tốt mà cũng phải biết chỉnh nữa.
    Cậu học lâu năm rồi có kinh nghiệm gì thì tiếp tục share cho anh em với, toàn những kinh nghiệm hay cả đấy

Chia sẻ trang này