1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại chọn Y và Dược chứ không phải ngành nào khác?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi xinh_gai_cuc_ki, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nguời này em quen anh ndungtuan ạ
    Cậu bé đó bây giờ cũng là nguời thành đạt. Là nguời có luơng tâm với nghề nghiệp và một nguời thầy tốt.
    Dạo này nguời ấy cũng hơi bận, nên tiếc là em ít đuợc gặp lại.
    [/quote]
    Ơ , thế cô bé kia và cậu bé kia sau này có happy ending ko ?. Cậu bé h thì "xịn" rùi, còn cô bé ? Chà, tò mó quá
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì việc đến với ngành y hình như là một điều gì đó nó gắn với số phận thì phải. Lúc còn học trung học, bố mẹ tôi, đều làm trong bệnh viện, muốn tôi trở thành bác sĩ giống như họ nhưng tôi kịch liệt phản đối vì tôi ghét bác sĩ và bệnh viện. Tôi ghét cái mùi của bệnh viện và những bác sĩ nha khoa có nụ cười kinh dị và toàn mang lại cho tôi những cảm giác đau đến tận xương tuỷ. Tôi quyết tâm tránh xa ngành y, và nói rằng sẽ chằng bao giờ dính dáng đến ngành y cả.
    Tôi vào đại học và học một ngành kĩ thuật. Ra trường đi làm ở một cơ quan kĩ thuật, nhưng rồi số phận đun đủi thế nào tôi lại gặp một người và ông ấy đã làm tôi thay đổi ý nghĩ. Tôi theo ông ta chuyển về làm việc ở một cơ quan ngành y, không phải là bệnh viện, lúc đầu tôi chỉ đơn thuần làm công việc kĩ thuật, nhưng rồi thời gian đã thay đổi tôi rất nhiều. Giờ đây tôi trở thành một người hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực y tế công cộng, một lĩnh vực mới và đem lại cho tôi những niềm vui thực sự, và tôi đã gần như không làm công việc liên quan đến ngành tôi học ở đại học nữa rồi. Bây giời nhiệm vụ chủ yếu của tôi là nghiên cứu để tìm ra những nguy cơ về sức khoẻ trong cộng đồng, đưa ra những giải pháp và giải quyết những vấn đề đó. Tôi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tận mắt kết quả của công việc của mình nhưng tôi biết mình đang góp một phần công sức để làm giảm những trường hợp tử vong, ốm đau, tàn tật có thể tránh được trong cộng đồng và điều đó làm cho tôi yêu thích công việc của mình hơn.
    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng muốn kể ra vì như các cụ nói: tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại, có ai lại nói cái kém của mình ra bao giờ. Hôm nay ốm vật vờ nằm chỏng khoèo ở nhà, tự dưng em lại thích buôn chuyện này tí, buôn xong lại ngồi than thở: Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.
    Em bắt chước bác ndungtuan.
    Hồi cấp 1 tuy người bé tí teo vì đi học trước tuổi, em là đứa học cũng đường được (Trường tẹp nhẹp thôi ạ). Suốt ngày bị bọn bạn viết gạch ở bức tường cuối lớp:
    ...... học giỏi nhất lớp 3A.
    Lên cấp 2 em chẳng còn học giỏi nhất, nhưng cũng vẫn giỏi nhì. Em vẫn nhớ cái hồi năm học lớp 6, cô giáo nhặt học sinh vào đội tuyển Văn, cô có cho cái đề bài phân tích (hay là tả tiếc gì đó, em không nhớ) 2 câu trong Truyện Kiều:
    "Gương nga chênh chếch dòm song
    Vàng gieo ngấn nước, cây ***g bóng sân"

    Thế quái nào em lại đọc thành
    "Gương nga chênh chếch dòm sông"
    Tóm lại, sau khi nộp bài, cô bảo em làm lạc đề, loại thẳng cổ. Dưng mà cô vẫn rất ưu ái nói rằng, nếu lấy 5 người vào đội tuyển thì em sẽ là người thứ 5.
    Thế là mấy năm cấp 2 em thành thành viên của đội tuyển Toán, đi thi thố đâu cũng giật được mấy cái giải con con tí teo.
    Cái hồi em học cấp 2 chúng em học tiếng Nga. Cái môn tiếng Nga chả hiểu sao em học dốt tệ, thế là em đâm ra ghét nó. Papa em thì lại biết tiếng Anh nên thỉnh thoảng em vẫn ngêu ngao: Ai ( I ) là mi (me), mi là ai. Rồi đến năm lớp 8, em đú đởn đua đòi theo mấy đứa bạn nhảy ra học tiếng Anh ở một Trung tâm ngoại ngữ, phọt phẹt rồi đến năm học cuối cấp 2 thì em cũng học lên đến cái trình độ B Streamline. Đến lúc đó thì chúng nó nghỉ thẳng cổ, em cũng lười biếng nghỉ theo.
    Lên lớp 9, cái môn Sinh học nó bắt đầu hấp dẫn em, nhất là cái phần học về di truyền ấy. Sao mà em thấy nó hay hay, kỳ lạ thật. Lại được thêm cô giáo dạy Sinh thân thiện quý mấy đứa em như con, đâm ra em sướng. Hí, thành học sinh giỏi Sinh. Ặc ặc.
    Đến đoạn lên cấp 3 mới là bắt đầu câu chuyện.
    Mama em bảo: Con thi vào chuyên Toán hay chuyên Anh ấy.
    Papa em thì: chả có ý kiến gì, học đâu cũng được (Papa em toàn thế)
    Mấy đứa bạn em thì: 2 đứa trong cùng đội tuyển Toán chúng nó lại vào chuyên Tin (hồi đó cái môn Tin học nó cũng mới mẻ làm sao, bọn em chẳng biết nó như thế nào cả). Giờ 2 đứa của nợ này chúng nó là dân IT hết cả rồi. 1 đứa học cùng ngoại ngữ thì thi chuyên Anh- nó giờ cũng làm cho 1 NGO rồi. 2 con bạn thân thì lại rủ em thi chuyên Sinh cùng với nó.
    Em a dua a tòng theo bạn bè, thi Sinh. Cô giáo em ngã bổ chửng vì cứ nghĩ thế nào em cũng thi Toán.
    Thế là lên cấp 3 em thành học sinh chuyên SInh. Chẹp chẹp.
    Bàn đến chuyện thi Đại học ạ. Vì lớp em là chuyên SInh nên hầu hết mọi người đều thi Y. Thầy giáo chủ nhiệm thì đương nhiên là thích bọn em thi Y rồi. Thế nhưng thầy em vẫn huấn luyện thêm cho bọn em học cả Lý nữa ạ, để bọn em đứa nào thích thi 2 khối thì thi.
    Thầy em bảo papa em: Con bé này học giỏi Lý đấy, thi khối A cũng được. Anh cho nó thi cả 2 khối. (Ặc ặc, thầy thì biết cái môn Lý em học thế nào đâu, nhưng mà căn cứ điểm tổng kết thì thầy nói thế, điểm tổng kết môn Lý em cao vật, toàn trên 9,0- dưng mà học cái quyển sách phổ thông thì em thấy nó cũng dễ dễ chứ mấy cái bài ở trong quyển Đề ôn thi đại học môn Lý em thấy nó cũng khó phết).
    Mama em lại ngày ngày à ơi "Con thi khối A đi, hay khối D cũng được, học kinh tế kinh tiếc cho mẹ. Con gái học Y vừa lâu vừa vất vả lắm, mà ra trường lại khó xin việc".
    Nói thêm, cả 2 họ nhà em mấy đời chẳng có ai làm nghề y cả.
    Papa em: Tuỳ con. Con thích gì thì con cứ thi (Papa em lại thế. Làm cái gì xin ý kiến của papa em cứ như là thừa ấy. Lúc nào cũng tuỳ con)
    Em lại dò hỏi ý tứ của mấy đứa bạn chết giẫm lớp em (chẹp, chắc chúng nó bây giờ cũng chẳng có thời gian mà vào đây đọc bài em viết thế này), cả một lũ chúng nó gào ầm lên: Thi Y chứ còn gì nữa.
    Em cứ như quả lắc ấy, đong đa đong đưa, chả biết quyết định thế nào nữa. Kém. Thế là tạm thời ôn cả 2 khối.
    Kể tiếp. Em nói mọi người đừng cho em là tinh tướng chứ, cái năm lớp 12 ấy, em lười kinh người. Mấy đứa lớp em, em thấy chúng nó đổ xô đi học thêm ầm ầm, hết thày nọ đến thày kia. Còn em thì thày chủ nhiệm cho học thêm gì, em học nấy. Sáng đi học ở trường, chiều thì học thêm đâu 3-4 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiếng. Hôm nào được nghỉ em cũng ngủ sưng mắt lên đến 4h chiều mới dậy, tối đến thì lại toàn mê mải TV, bóng đá. Dạo đó vẫn nhớ anh Long Vũ bình loạn bóng đá Anh, Dunhill tài trợ, xem phê lòi mắt. Mẹ em thương con bé học hành ôn thi vất vả nên tẩm bổ toàn đồ hạp khẩu vị của em. Thế là trong lúc mọi người gầy còm vì ôn thi thì em béo như con ỉn....Khiếp, từ bé đến giờ, chưa lúc nào em lại béo ị như thế, lúc mới lên cấp 3 còn bị chúng nó gọi là cò hương nữa ấy chứ.
    Cứ thế ung dung đến học kỳ 2 năm lớp 12 thì tự nhiên em thấy tá hoả. Bỏ mẹ, chúng nó học ngày cày đêm thế kia mà mồm còn ra rả kêu sợ trượt Đại học, trong khi mình thì lười hủi thế này. Thôi, phải học hành tử tế tí không trượt ĐH rồi bố mẹ lại nói cho. Em chăm chỉ hơn được tí. Ngày em vẫn ngủ trương thây lên nhưng tối đến em cũng chịu khó lôi quyển sách ra đọc đọc. Rồi em tự nhủ, còn ít thời gian thế này, mình ôn 2 khối thì ôn thế quái nào được. Thôi thì, ưu tiên tập trung ôn khối B hơn.
    Lý liếc thỉnh thoảng đảo qua đảo lại tí tẹo là được rồi.
    Thế là em a dua a tòng theo lũ bạn tập trung thi Y dù chưa bao giờ trong đầu hình dung hay tưởng tượng lớn lên khi đi làm em sẽ là một bác sĩ.
    Dạo đấy em lầm bầm: Lười học như mình chắc gì đã đỗ. Nếu mà thi trượt Y năm nay, mình thề sẽ không bao giờ học khối B nữa.
    Dưng mà chẳng biết là có quái nhân phò trợ gì hay không, đỗ Đại học cũng chẳng biết là may hay không may nữa, năm đó thi Đại học 3 trường lại đỗ tiệt cả 3, kinh tế kinh tẹo cũng đỗ, Y iếc cũng đỗ, còn đủ cả điểm có học bổng nữa mới lạ lùng.
    Mấy đứa bạn em, một số đứa cũng đỗ Y và tất nhiên bọn khỉ này thì chúng nó sẽ học Y rồi. Còn em vẫn còn băn khoăn lắm. Em đến gặp thầy em: Thầy ơi, giờ em học trường gì bây giờ. Thầy em bảo: Người ta mong vào Y chẳng được, thế mà giờ đỗ rồi lại còn hỏi em học trường gì bây giờ? Học Y đi.
    Em bèn làm sinh viên trường Y dù thú thực là cũng chẳng thích Y lắm, bỏ ngoài tai lời kêu gào của mẹ em: Học kinh tế đi con. Cơ bản thêm một điều nữa là mẹ em nói nhiều quá, nên em đâm sốt ruột. Sau này học Y, cái môn Nhi ấy, đến phần tâm lý lứa tuổi, mới thấy thật chí lý. Cái tuổi này, thích chống đối phụ huynh, chỉ được cái a dua a tòng theo bạn bè là giỏi.
    Đấy, cái lý do tại sao lại chọn Y, Dược chứ không phải ngành nào khác của em nó dớ dẩn thế đấy.
    Mà em thấy cũng chẳng phải riêng gì em, sinh viên trường Y đầy đứa cũng thế. Em giận cho cái nước Việt Nam mình, hệ thống giáo dục nói thật là cũng hơi bị chán. Giá như có được cái gọi là tư vấn định hướng nghề nghiệp thì có phải hay biết mấy.
    Thôi, hôm nay em kể đến đây đã. Hôm khác em sẽ kể tiếp chuyện em học trong trường Y thế nào.
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn sandpower :
    Trước hết G. trả lời câu bạn hỏi , Dược có hơn 4 sections khác nhau , mỗi specialty phải thực tập 1 năm ... là gái thì Dược luôn là ngành thích hợp hơn và khi bạn đã có mãnh bằng PharmD trong tay rồi thì cảm giác như bây giờ sẽ không còn nữa ... để G. cho vài chi tiết để bạn hiểu rỏ tí .
    G. đã gặp những câu hỏi tương tự như vậy khi các em bắt đầu bước vào lớp 11 or 12 để chọn nghề sau khi xong high school , họ cũng phân vân như bạn không biết chọn ngành nào cho lý tưởng và phù hợp với sở thích of mình .
    Đúng ra ngành Dược không nhàn hạ như bạn và nhiều người đã hiểu , sự đòi hỏi ngày nay nói cho đúng với cương vị of nó là người dược sĩ phải có 1 kiến thức rất rộng , cần phải thích ứng và phản ứng nhanh nhẹn khi cần thiết và 1 điều khá bất công là khi Drs ra toa sai liều thuốc nhưng nếu bạn không duyệt lại trước khi đưa thuốc , bệnh nhân xãy ra chuyện thì người dược sĩ là người trực tiếp chịu tránh nhiệm chớ không phải là M.D đâu ... bạn sẽ thấy rõ những vấn đề này khi mình là người trong cuộc .
    Hai ngành Dược và Y tuy là làm chung 1 nơi , có liên hệ với nhau nhưng đòi hỏi khả năng khác nhau , Drs đòi hỏi nhiều về gan dạ , đụng chạm với xát chết , những cảnh tượng khủng khiếp hình hài không trọn vẹn của người bệnh .. nhiều nhiều vấn đề mà không ai cũng có thể khắc phục được ... chưa kể trong thời gian thực tập phải làm ít nhất là 75 hrs / tuần trong 3 năm liền , lại phải học ngày đêm để thi State Board Exams và 10 năm lại phải thi lại 1 lần ... lúc nào cũng phải học , chưa kể 1 vài ngành chuyên môn không theo giờ giấc qui định như General Surgeons or OB Drs. ... còn Dược sĩ thì chỉ đụng chạm với những viên thuốc thôi .
    Vấn đề chọn Y or Dược thì bạn không phải lo âu ... System sẽ giúp bạn chọn đúng phương hướng . Healthcare ở Mỹ đã có nghiên cứu kỷ là làm sao để giúp và chọn những người thực sự kiên nhẫn , yêu và đam mê nghề này ... ( 1 phần công lao này là do sự đóng góp of nhà băng vì nếu họ bỏ ra 1 số tiền lớn cho học trò mượn , sau này nhở người đó đổi nghề or bỏ nghề thì ai sẽ trả số nợ đó ) bằng cách là đưa ra nhiều điều kiện khó khăn như ngoài điểm MCAT , PCAT và GPA phải cao , còn phải bỏ ra rất nhiều giờ để chuẩn bị đơn từ , letters of recommendation , Statement of Purpose , còn phải có kinh nghiệm hoạt động như tình nguyện làm những là từ thiện cho xã hôi., chuẩn bị cho việc đi nhiều nơi để interview vào trường .. Sinh viên phải bỏ ra rất nhiều công sức trên để chuẩn bị vào nghề ... nếu người không có tài thực sự or không đủ kiên trì thì sẽ chuyển sang ngành khác đòi hỏi ít hơn ... và vì quá nhiều cam go , khó khăn phải trải qua , nên khi được chọn vào ai cũng có cùng cảm giác là hãnh diện về sự cố gắng of mình và càng quyết tâm đi đến thành công trong nghề này .
    Khi bạn đã bỏ quá nhiều công sức để có mãnh bằng này thì sẽ không còn có cảm giác so sánh là ngành này lâu hơn , lương ít hơn , nhàm chán hơn ... khi yêu công việc thì chỉ muốn làm tốt nhất nghề of mình thôi vì vậy xã hội có nhiều bỏ ra nhiều công lao học tập , đôi khi có bằng PhD trong tay mà lương có vài chục ngàn so với việc của các ông COE học ít năm hơn mà lương đến cả bạc triệu , thậm chí có nhiều PhD xin việc không ra mà họ vẫn tiếp tục nghiên cứu và theo đuổi ngành mà họ đã chọn .
    Hope that helps , chúc bạn may mắn .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 12/10/2004
  6. sandpower

    sandpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều vì những thông tin hữu ích trên
    mình đã nghĩ bác sĩ cũng tuỳ vô ngành ví dụ như đi theo surgery hay làm trong chỗ emergency room của hospital chẳng hạn thì mới fải "hỏi nhiều về gan dạ , đụng chạm với xát chết , những cảnh tượng khủng khiếp hình hài không trọn vẹn của người bệnh .. ", còn với bác sĩ gia đình, hiển nhiên cũng có cái lo lắng, đối đầu với bệnh tật và đòi hỏi khả năng chuẩn đoán bệnh, nhưng đa số những gì họ làm đâu cần fải chứng kiến những sự hãi hùng giữa sự sống với cái chết.
    Nhưng mà nói chung lại, bác sĩ thì dù là bác sĩ gì cái căn bản điều trị cho những trường hợp emergency thì fải biết, và việc tiếp xúc với bệnh tật, máu me là chuyện tất nhiên, fải không nhỉ ?
    Mình nghĩ mình sẽ theo Dược, sau này có 2 cái căn bản để chọn retail or institutional.
    1 lần nữa cám ơn bạn nhiều
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    7 câu hỏi nên tự hỏi trước khi chọn nghề Y:
    1. Cơ hội phục vụ của tôi là gì? --> giúp đỡ con người (Opportunity to serve: Allows you to help people.)
    2. Hoạt động ra sao? --> chắc chắn là không ngồi bàn giấy
    (Action: Doesn''t tie you to a desk all the time).
    3. Cộng đồng đánh giá thế nào? --> được tôn trọng
    (Respect: You are an important part of your community).
    4. Tương lai ra sao? --> không đến nỗi nào nếu không muốn nói là kha khá
    (Security: Allows you a good living with a secure future).
    5. Môi trường làm việc ra sao? --> luôn đổi mới
    (Excitement: Changes daily, so it''s hardly ever boring).
    6. Tính năng động? --> rất năng động
    (Mobility: You''re in demand wherever you choose to live).
    7. Tính linh động --> làm được nhiều việc
    (Flexibility: Gives you lots of career options from the
    same education base).
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  8. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác ndungtuan đã chỉ dạy , lí do em vào trường Y thì nhiều lắm, bây giờ cũng không nhớ nổi hết kia , nhưng thú thực hồi bé xíu em mê làm diễn viên kia, nhưng cũng có lúc hồi bé em hay xem truyện bác sĩ quái dị và mê lắm lắm, muốn được làm một người bác sĩ như thế, bây giờ còn để cái Ávatar kia mà , ngoài ra hồi em cấp 2, bà em bị bênh tim cũng khá nặng và cứ bảo em làm bác sĩ chữa bênh cho bà, bảo là bà sẽ chời để em chữa bênh, và em đã hứa...., nhưng mà chưa vào được trường thì lớp 8 bà đã , lúc đó em cũng quyết tâm thi Y lắm. đến cấp 3 không biết có người nào hởi em mơ ước là gì, em nói ra mơ ước làm nhà báo, hì hì..lúc đó em thích thế đấy ạ nhưng người đó nói với em là:"nếu mơ ước thì nên mơ ước cái gì giúp ích cho mọi người nhất'',nên em nghĩ đến ngành Y này và từ đó không nghĩ đến ngành nào khác nữa, bây giờ thì ước mơ ấy càng lơn hơn và mong sao nó sẽ còn mãi
    Em xin hết ạ
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    TRẮC NGHIỆM: BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI NGÀNH Y HAY KHÔNG?
    BẠN CÓ THỂ LỰA CHỌN MỘT HAY NHIỀU TRẢ LỜI​
    1. Nếu bạn sống trong thời đại chưa có máy giặt, bạn phải giặt nhiều quần áo với số lượng lớn mỗi ngày. Cách giải quyết của bạn là:
    A. Cố gắng cải thiện công việc mỗi ngày để giặt xong trong thời gian ngắn nhất.
    B. Cố gắng chế tạo ra máy giặt.
    C. Cố gắng hạn chế lượng quần áo phải giặt mỗi ngày.
    D. Cố gắng làm ra tiền để nhờ người khác giặt hộ.
    E. Lựa chọn khác, nêu rõ lý do: ....................................................
    2. Theo bạn, đức tính cần nhất của người BS là:
    A. Nhân ái.
    B. Thông cảm.
    C. Giữ bí mật cho bệnh nhân
    D. Kiên nhẫn.
    E. Vui vẻ, dễ hoà đồng
    F. Lựa chọn khác: ..............................................................................
    3. Theo bạn, kỹ năng cần nhất của người BS là:
    A. Khéo léo
    B. Giao tiếp
    C. Nhạy cảm
    D. Quan sát
    E. Lựa chọn khác: ...............................................................................
    4. Theo bạn, con vật nào có thể biểu tượng cho ngành Y (ngoài biểu t ượng "con rắn" truyền thống):
    A. Kiến
    B. Ong
    C. Sư tử
    D. Cá heo
    E. Khỉ
    F. Lựa chọn khác: ...................................................................................
    5. Quan điểm của bạn về nghề Y là:
    A. Như các nghề khác trong xã hội
    B. Được tôn trọng hơn các nghề khác
    C. Kiếm được nhiều tiền hơn các nghề khác
    D. Cực nhọc hơn các nghề khác
    E. Ý kiến khác: ???????????????????????..
    6. Lý do bạn chọn ngành Y là:
    A. Thích trở thành người được kính nể
    B. Cha mẹ khuyến khích
    C. Thích trở thành người nổi tiếng
    D. Trong gia đình chưa có ai làm Bác sĩ
    E. Trong gia đình đã có người làm Bác sĩ nên muốn theo nghề Y
    F. Lý do khác: ???????????????????????
    7. Một người bạn của bạn bị dao cắt chảy máu tay khá sâu, nhà của người bạn này gần cơ sở y tế, bạn sẽ:
    A. Khử trùng vết thương, băng bó, mua thuốc cho bạn uống và an ủi tinh thần.
    B. Không chăm sóc vết thương cho bạn mình vì có nguy cơ nhiễm HIV và viêm gan siêu vi B, khuyên bạn nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc tốt hơn
    C. Gọi 1080 để hỏi và nhờ được tư vấn.
    D. Không chăm sóc vết thương cho bạn mình vì sợ máu, khuyên bạn nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc tốt hơn
    E. Cách xử lý khác: ??????????????.
    8. Một người bạn của bạn vừa mất đi người cha thân yêu vì bệnh ung thư, bạn sẽ dùng lời nào để an ủi:
    A. Ai cũng phải về với cát bụi.
    B. Ai cũng phải đối diện ít nhất một lần trong đời với sự thực khắc nghiệt này.
    C. Sống chết là chuyện hiển nhiên, vì "Sinh, Lão, Bệnh, Tử" là quy luật muôn đời.
    D. Đó là cách giải thoát tốt nhất cho cha của bạn.
    E. Chọn lựa khác: ?????????????????????
    9. Người thân của bạn bị bệnh cao huyết áp (cao máu) đang được theo dõi và điều trị, đột ngột trở nặng bị hôn mê và liệt nửa người, theo bạn, khả năng nào có thể xảy ra:
    A. Do Bác sĩ cho thuốc không đúng.
    B. Do bệnh nhân không tuân thủ điều trị.
    C. Do tiến triển tự nhiên của bệnh.
    D. Do ăn phải thức ăn kị với bệnh
    E. Có thể do tất cả các nguyên nhân trên
    F. Lựa chọn khác: ??????????????????????.
    10. Người thân của bạn bị bệnh "tiểu đường", bạn muốn tìm hiểu về bệnh này, bạn sẽ tìm thông tin bằng cách:
    A. Hỏi 1080
    B. Viết thư hỏi báo, đài.
    C. Vào thư viện hoặc mua sách có liên quan
    D. Tìm thông tin trên mạng Internet
    E. Tham dự các buổi nói chuyện về bệnh "tiểu đường"
    F. Hỏi Bác sĩ đã khám hoặc là Bác sĩ quen của bạn.
    G. Lựa chọn khác: ?????????????????????.
    11. Theo bạn, người có một trong các khuyết tật nào sau đây vẫn có thể học Y?
    A. Mất một tay.
    B. Mất một chân
    C. Mất một mắt
    D. Nói ngọng
    E. Nghe kém
    F. Tất cả các khuyết tật trên đều không thể học ngành Y
    G. Tất cả các khuyết tật trên đều có thể học ngành Y
    H. Ý kiến khác: ??????????????????..
    12. Một người thân của bạn phàn nàn về phí khám bệnh của một Bác sĩ quá đắt, bạn nghĩ gì về lời phàn nàn này?
    A. Đắt cũng được, miễn sao hết bệnh là tốt rồi.
    B. Xứng đáng với sự đầu tư để trở thành Bác sĩ
    C. Không thể chấp nhận được vì "Lương Y" phải như "Từ mẫu"
    D. Nếu khá giả thì có thể chấp nhận được, còn nếu bệnh nhân nghèo thì không chấp nhận được.
    E. Ý kiến D là sai vì phải công bình và bình đẳng với mọi đối tượng.
    F. Không thể chấp nhận vì làm sai quy định thu phí của ngành Y tế.
    G. Ý kiến khác: ?????????????????????..
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  10. theanhBUI

    theanhBUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào bác ndungtuan. Bác poste questionnaire mà ko có đáp án thì làm sao đánh giá được ạ?
    Hỏi vậy cho các em đang mơ vào trường Y thôi, còn đối với tôi thì ko còn cơ hội chọn lựa nữa. Nhưng tôi luôn sửa chữa sai lầm của mình bằng cách can ngăn các em nhỏ ko nên thi Y. Theo tôi nghĩ số người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cần có của một BS ở VN hiện nay ko nhiều: chuyên môn giỏi, chống lại được các cám dỗ vật chất, làm việc trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn dụng cụ, chịu đựng được dư luận khi chẳng may phạm sai lầm, chịu sống cuộc sống riêng vất vả trong khi những bạn bè khác (khả năng tương đương nhưng làm ngành khác) được đánh giá là thành đạt hơn trong cuộc sống.
    Phải chăng đấy cũng là một mâu thuẫn khi VN luôn tuyên bố thiếu BS nhưng điều kiện sống và làm việc của BS lại ko được cải thiện chút nào?[font=.VnArial][/font=.VnArial]

Chia sẻ trang này