1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại chọn Y và Dược chứ không phải ngành nào khác?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi xinh_gai_cuc_ki, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn theanhBUI,
    Thực ra, cái bài test này tôi viết trong đợt giới thiệu "Thanh niên và Việc làm" ở Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM vừa qua. Tham vọng của tôi là:
    1. Hướng dẫn cho các em phổ thông biết được chính bản thân mình và độ phù hợp với ngành nghề.
    2. Nếu cácem phù hợp với nghề Y rồi thì có thể tham vấn thêm những khó khăn sẽ gặp khi học Y.
    3. Tham vấn chuyên khoa phải chọn trong tương lai.
    4. Nếu các em không phù hợp nghề Y thì có thể gợi ý nghề khác cho cácem.
    Do đó, tham vấn sẽ là trực tiếp và phụ thuộc vào việc hỏi thêm một số câu hỏi phụ. Hì, vậy, nếu bạn thấy ai có nhu cầu, có thể mời họ trả lời trực tiếp trên topic này, tôi sẽ cố gắng phân tích và tham vấn trực tiếp để mọi người cùng đọc và tham khảo.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, không ai tham gia trắc nghiệm này à? Chắc là phải viết một trắc nghiệm khác quá, ví dụ: bạn có biết yêu không? Bạn có phù hợp với "người ấy" không?
    Về mặt nguyên tắc, bạn viết một trắc nghiệm mà không ai h7ửong ứng thì có nghĩa là bạn đi ngược lại trào lưu

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. Purkinje_

    Purkinje_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chào bác ndungtuan,
    Đây là câu trả lời của em. Cám ơn bác.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Purkinje_ ,
    Rất vui khi được bạn tham gia và trả lời. Trước hết, cho tôi trình bày đôi dòng lê thê : vì đây là trắc nghiệm đầu tiên tôi viết về lĩnh vực này nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót và mang tính chủ quan của người viết, đồng thời cũng sẽ phiến diện. Do đó, tôi rất mong tất cả các bạn hồi âm sau khi đọc những phân tích của tôi để trắc nghiệm ngày càng hoàn thiện.
    Câu 1: Mục đích đánh giá tính siêng năng, cần mẫn, một trong những đức tính không thể thiếu của người làm trong ngành Y. Do đó, câu phù hợp nhất là câu A (Cố gắng cải thiện công việc mỗi ngày để giặt xong trong thời gian ngắn nhất). Nếu bạn chọn câu B, tôi e rằng bạn phù hợp với ngành nghề có tính sáng tạo hơn. Thực ra, trong Y khoa cũng cần tính sáng tạo nhưng chỉ cần ở một giai đoạn tích trữ nhất định, nghĩa là sau vài năm hành nghề thực thụ. Rất hiếm người có thể sáng tạo ra điều mới khi còn là sinh viên. Ngược lại, những lĩnh vực như văn chương, thời trang, máy móc có thể bạn là sinh viên viên vẫn làm được.
    Câu 2: Mục đích đánh giá quan điểm nhân sinh của bạn. Một người BS giỏi và không nhân ái vẫn có thể làm việc tốt, chữa bệnh cho nhiều người nhưng sẽ rất nhiều người nghèo lấy sinh mạng mình lót đường cho sự thành công của ông ta. Do đó, lựa chọn tối ưu là tính Nhân ái.
    Câu 3: Mục đích đánh giá về đối tượng làm việc của bạn. Đối tượng làm việc của ngành Y là con người. Nếu bạn không thể tiếp xúc thân thiện và hiểu được bệnh nhân thì người bệnh rất khó kể hết tất cả những ưu phiền trong họ cho bạn nghe. Do đó, lựa chọn tối ưu là Giao tiếp (hệ số EQ cao).
    Câu 4: cũng là biến thể của câu 1, mục đích cho thấy sự cần cù. Ở đây, kiến và ong đều tượng trưng cho sự cần cù nhưng ong có tầm hoạt động rộng lớn hơn.
    Câu 5: Đánh giá về cái tôi của bạn. bạn quan điểm về nghề nghiệp của mình cũng là một cách tự đánh giá bản thân mình. Thực ra, dưới áp lực công nghiệp hóa và thời đại thông tin, mọi ngành đều quan trọng và đều được tôn trọng. Trong mọi lĩnh vực, nếu bạn là người giỏi thì đều có thể kiếm được nhiều tiền như ông bà ta từng nói " Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".
    Câu 6: Lý do chính đáng nhất để bạn theo đuổi ngành Y là do bạn thích và bạn thích giúp đỡ người khác. Những lý do khác thì có vẻ như bạn là người sống không có chính kiến lắm. Lựa chọn của bạn là chính xác.
    Tạm thời làm 6 câu đầu nhỉ, chờ ý kiến phản hồi rồi tôi post tiếp. Tóm lại, trong 6 câu đầu bạn lựa chọn, cho thấy bạn có khả năng phù hợp với ngành Y nhưng độ tin cậy không cao vì nick của bạn (Purkinje) cho thấy bạn đã là một nguời ít nhiều có hoạt động trong ngành Y nên những sự lựa chọn sẽ có độ thiên lệch.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  5. Purkinje_

    Purkinje_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào bác ndungtuan,
    Em không hiểu lắm câu cuối cùng của bác, sao lại độ tin cậy không cao ạ?
    Em cũng xin dài dòng một tí. Thực ra em chưa làm gì trong ngành Y cả ạ, em lấy nick là Purkinje vì đúng hôm em register nick thì em vừa học bài có dính đến Purkinje ở trong lớp Physiology, cách giảng của ông thầy ấn tượng quá nên tự nhiên em nghĩ đến từ này thôi ạ. Lý do có vẻ dở hơi quá bác nhỉ.
    Em tham gia trắc nghiệm này vì bản thân em băn khoăn mãi không biết làm việc trong ngành Y có fù hợp với em không, em có đủ say mê để theo đuổi không. Hiện tại em có thử đi volunteer trong bệnh viện, chẳng fải là em làm những việc to tát gì, chỉ là những việc nhỏ nhỏ nhưng nhiều khi làm em vui suốt cả ngày hôm ấy. Em mong là y thích bi giờ của em không fải chỉ là nhiệt tình vài ba fút bác ạ.
    Còn về fần trả lời, câu thứ nhất bác nói như vậy thì rõ ràng em không nên chọn câu B, vì hichic.. em tự thấy là mình chẳng có tí nào gọi là tính sáng tạo cả.
    Cám ơn bác. Em chờ post tiếp của bác.
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Câu này nhằm mục đích trắc nghiệm nếu bạn gặp vấn đề chưa từng có kinh nghiệm thì bạn xử trí ra sao. Một trong những tai hoạ của ngành Y là chúng ta không nắm vững căn bệnh nhưng vẫn "liều mình như chẳng có" xông vào chữa bệnh nhân. Do đó, vai trò của lý luận lopgic nằm ở đây: chúng ta làm những gì tốt nhất và không phạm nguyên tắc cơ bản. Như vậy, đáp án câu này là: gọi 1080 để được tư vấn nếu có thời gian. Khẩn cấp hơn thì có thể garrot, băng tạm vết thương rồi chở bạn đến cơ sở y tế gần nhất, có thể ở lại để động viên tinh thần.
    Cách tốt nhất là hỏi bạn ấy: Tôi có thể giúp gì cho bạn? Chỉ có người bạn ấy mới biết rõ mình cần gì, "a shoulder to cry on", hay một điều gì khác.
    Nếu là sinh viên Y khoa mà chọn câu E thì có khả năng sẽ phạm sai lầm trong nghề nghiệp trong tương lai vì câu D là câu sai. Chọn câu E (SV Y khoa) cho thấy khuynh hướng kết luận vội vã về một vấn đề.
    Nếu chưa học Y, cách chọn tốt nhất là "Tôi không rõ".
    Internet là kho tri thức vô tận về những kiến thức bổ ích và những kiến thức tào lao không đáng tin cậy. Do đó, vấn đề là có "siêu lọc" để biết được độ tin cậy của thông tin từ Internet.
    Bác sĩ quen có thể không nắm vững về bệnh tiểu đường và cũng có thể "phán" những câu xanh rờn.
    Cách tốt nhất là mua sách chuyên ngành viết cho người dân (Y khoa thường thức) để hiểu vấn đề, tiếp theo có thể tìm "Câu lạc bộ bệnh nhân" dành cho căn bệnh đó, sau đó tổng hợp nguồn tin từ nhiều nguồn khác nhau và cuối cùng là hỏi Bác sĩ quen những thông tin như chữa ở đâu, ai chữa tốt nhất ...
    Tốt nhất là không nên có khuyết tật. Bác sĩ cần có giác quan và vận động tốt.
    Hì, câu này là nhạy cảm nhất, cho thấy khuynh hướng hành nghề trong tương lai của sinh viên Y khoa. Bạn chọn E và F cho thấy bạn có khuynh hướng bảo thủ và nếu là Bác sĩ bạn sẽ ... nghèo
    Thân ái
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Bạn ndungtuan có bài trắc nghiệm nào để thử xem mình có phù hợp với người bạn gái, hoặc vợ làm nghề Y, Dược không :). Tôi thì rất thích con gái học Y, Dược. Và nhiều lúc ao ước vợ mình làm bác sỹ. Dẫu biết, tình yêu thì không nên ra điều kiện này nọ, hay vì lý do ngành nghề của người ta, nhưng đối với mình có vợ làm bác sỹ thì thật hãnh diễn ;). Mấy bạn ở đây có cách nào giúp mình không??? Mình cũng tìm hiểu vài người, người ta nói nên ra quan nước o trước trường Đại Học Y mà ngồi rôi cố gắng tiếp xúc với mấy em ( tôi o HCM)...cách này có được hông dzạ, tôi chưa thử lần nào và không có thời gian :D
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, lại có cái topic này... Tớ ghét nhất trong 5 năm học là môn Thể dục, vì thi lại 2 môn, bóng rổ và bóng chuyển.. Môn thứ 2 ghét nhì là môn Quân sự, vì thi trượt 3 năm liền, toàn bị 4 điểm mới đau chứ..
    Môn thích nhất là Bào chế... tiếp đến có thể là... dược lâm sàng, vì tớ được 9 điểm... hì.. ma fmôn này lại hay nữa.. còn mấy cái môn như Vi sinh, soi toét cả mắt ra mà vẫn có nguy cơ thi trượt vì... nhầm amip với lại.. trùng roi linh tinh... oi giwòi... đã qua cái đận thi cử ở trường.. mà vẫn chưa thở phào.. vì lại săo co chân mà chạy thi... THI TÌM VIỆC... săp tốt nghiệp rùi mà...
    Ở đây, có bác nào mở công ty hay là biết công ty nào đang thiếu trình dược thì giới thiệu cho em với, em ở Hn nhé
    Thanks
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ em đã rất thích được thành bác sỹ vì em nghĩ rằng bác sỹ có thể giúp đỡ được nhiều người !
    Năm cấp 1, học trường Quang Trung lớp 1,2,3. Lớp 4 chuyển sang học chuyên toán BVĐ. Học chuyên toán có nhiều cái hay vì rằng ít nữa sẽ thi được khối B ( mặc dù lúc đấy chưa có khái niệm về khối thi nhưng vẫn tâm niệm học toán là thì được !! ). Lớp 5, chán học toán rồi, lao sang học lớp chuyên.. Văn ! Lại còn được trong đội chuẩn bị dự thi học sinh giỏi Văn nữa chứ ! ( bó tay !)
    Cấp 2, vào NTT, sau một hồi quyết định, lại quyết vào toán, gặp lại các chiến hữu năm xưa ở lớp chuyên toán. Lớp 6, học văn kì một toàn được 6.. chán ốm . Kì 2 được một bài điểm 9 khi viết về mẹ ! ---> sướng ! thế là từ đấy, văn lên vù vù, toàn 8,9 !
    Hết cấp 2, chẳng biết đăng kí vào trường nào, chọn Thăng Long để lúc thi Y cho dễ dàng... Nhưng đến lúc con bạn thân hăm hở nộp đơn thi Chuyên Ngữ, mình cũng làm quả đơn.. đi thi, chả học hành gì cả, ngồi trong phòng thi, mặt mày hớn hở ! Thế mà chả hiểu tại sao lại đỗ mới lạ ! Mum bảo là học trường nào bây giờ?? Hic... lúc đấy sợ xa con bạn nối khố, thế là quyết định chui vô Chuyên Ngữ học... tiếng Trung !
    3 năm cấp 3, vừa học tiếng vừa lo ngay ngáy ko biết thi Y thế nào ! may quá ở lớp cũng có 3 nhân định thi Y nhưng đến lớp 12, 1 nhân bỏ cuộc, còn lại 2 đứa vẫn quyết thi Y. Nhưng đứa bạn kia thì lại thi Y HP ! thế là mình lại chiến tiếp một mình vào Y HN ! Học khối B, thích nhất môn toán, nhì hoá còn sinh thì linh tinh ! Sinh học chu đáo nhất nhưng lại quên nhiều nhất, thế mới cú chứ ! Hoá học lăng nhăng nhất thì lại cao điểm nhất ! hehe ! Nhưng chiều theo yêu cầu papa và mama thì học cả 2 khối A,B để thi cho được nhiều trường ! theo yêu cầu của lớp trường thì lại phải học tốt cả ngoại ngữ và văn. Thi tốt nghiệp thì lại phải ôm toàn bộ khối C. Tổng cộng không hiểu mình học mấy khối nữa ??!!! tính sơ sơ là 2 khối, tính kĩ là 3, tính chi tiết là 4 nghĩ lại thấy choáng
    Thi Y xong, biết điểm, thiếu 2 điểm vào đa khoa ! chẳng hiểu sao lúc đấy lại không buồn !?! ( đáng lẽ ra phải buồn lắm mới đúng chứ nhở !!! ) Thi khối A lại đỗ mới hay chứ ! đang định cắp tráp vào học ở trong Nha Trang. Ai dè, mình lại đỗ Y Tế Công Cộng. Thế là vào YTCC học !
    Học kì 1, chả hiểu YTCC là gì. Mình giới thiệu tên trường cho bạn bè, đứa nào cũng " à, thế à , ra là trường đấy ! nhưng trường đó là trường nào thế ? ở đâu ra ? trên đường nào ? ". Nghe mà chán quá trời luôn ! không biết giải thích với chúng nó ra sao về ngành mình học là ngành gì ! Có người thì nhầm lẫn linh tinh việc làm bác sĩ lâm sàng với cử nhân YTCC ! hic ! toàn là do quan niệm chưa được đổi mới !
    Học kì 2, học thêm nhiều môn, các môn cơ sở học hết luôn, bao nhiêu là môn, có cả môn nhập môn YTCC. Càng học càng thấy YTCC hay lắm ! vậy mà dân mình chẳng ai biết đến cả !
    Hôm trước thầy kể chuyện bác nào đấy ở tuyến trung ương giải thích lí do vì sao ko cấp kinh phí cho YTCC để phát triển ở VN là để kinh phí cho lâm sàng đến khi hết bệnh thì mới sang lĩnh vực YTCC ! Chịu bác ý luôn ! Bệnh thì có bao giờ hết đâu cơ chứ ! quan trọng là nhận thức người dân về những nguy cơ có hại cho sức khoẻ, từ đó thay đổi hành vi để hạn chế bệnh, vậy thì tỉ lệ bệnh mới giảm được ! Bác chẳng hiểu vấn đề đấy nên bác ko coi trọng YTCC. Như vậy là thiếu mất phần chìm trong tảng băng trôi rồi !
    Bây giờ vẫn đang học kì 2 của YTCC, học càng lúc càng hay ! và vẫn luôn luôn mong rằng YTCC được người dân hiểu biết nhiều hơn để có thể tự chăm sóc sức khoẻ mình làm cho mình khoẻ mạnh !
    bây giờ có ai hỏi " định thi lại không ?" thì câu trả lời chắc chắn là không ! bởi YTCC là giúp cho cộng đồng, giúp cho nhiều người ! YTCC thể hiện cao tính nhân đạo của ngành Y !
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào danaboy,
    Bạn có thể tự hỏi vài câu trong khi chờ đợi trắc nghiệm nhé :
    1. Bạn có thích có vợ một năm chỉ có 10 tháng ở nhà buổi tối không? (1 tháng trực 5 tua ==> 12 tháng = 60 tua = 2 tháng).
    2. Bạn có thích có vợ nói cười thản nhiên khi nghe những từ như phân, nước tiểu, máu mủ ...
    3. Bạn có thích có vợ mặt tỉnh như không khi thấy những nơi kín đáo của cơ thể?
    4. Bạn có thích bị căn vặn "chứng cứ, bằng chứng, suy luận logic" đâu khi đưa ra bất kỳ nhận xét bâng quơ trong những câu chuyện phiếm "trà dư, tửu hậu"?
    Vài dòng cho bạn tạm gặm nhấm để "tan giấc mơ hoa"
    Thân ái
    TB: Dù sao cũng chúc bạn là "thì tương lai" của "người nhà Y giới" để cùng chúng tôi nghe dư luận công phẫn

Chia sẻ trang này