1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại có người chồng tệ bạc thế này nhỉ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bimtocnho19tc, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    mk, dở hơi, chẳng ra đâu vào đâu tự nhiên khóc mướn
  2. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: ng ta là văn nghệ sỹ
    Thứ 2: báo chí nói thế bít thế. Sao phải đi thương vay, khóc mướn làm gì.
    Đầy ng quanh ta còn bị chồng con đối xử ko ra gì đấy. Hỉu í tôi chứ?
  3. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn nhà báo rẻ tiền, đi khai thác chuyện riêng tư nhà người ta để viết bài thế này, cũng chả ra cái quái gì.
  4. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    not phải thương, not phải khóc mướn , mà bất bình trước thằng đàn ông khốn nạn như thế mà được khối người ngưỡng mộ.
    Càng "xấu xa" càng nổi tiếng và được ngưởng mộ, Vn là thế
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn là nam hay nữ nữa. Thấy bất kì chuyện gì bất bình đáng lên án đều có thể khiến người ta có cảm xúc. Bạn đã bao giờ xem một bộ phim và rơi nước mắt chưa? Xem phim còn có thể khóc huống hồ thấy chuyện thật lại không thể buồn thay hay sao? Bạn không tán đồng thì thôi sao lại nói là dở hơi, rồi khóc mướn...?
    Đánh giá bạn: VÔ HỌC
  6. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thik vào đây để cãi nhau, nhất là với 1 ng như bạn nhưng bạn nên đọc cái câu trên của tôi.
    Với tôi, tôi thương cho những ng tôi nhìn thấy ngoài đời, những ng khổ hơn tôi xq tôi chứ tôi ko bh thương cho những bài báo kiểu như viết về Johnny Trí Nguyễn.
    Nếu bạn CÓ HỌC làm ơn giải thích từ VÔ HỌC cho tôi nghe.
    Được nhim2014 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 07/06/2008
  7. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Thứ nhất: ng ta là văn nghệ sỹ
    Thứ 2: báo chí nói thế bít thế. Sao phải đi thương vay, khóc mướn làm gì.
    Đầy ng quanh ta còn bị chồng con đối xử ko ra gì đấy. Hỉu í tôi chứ?
    not phải thương, not phải khóc mướn , mà bất bình trước thằng đàn ông khốn nạn như thế mà được khối người ngưỡng mộ.
    Càng "xấu xa" càng nổi tiếng và được ngưởng mộ, Vn là thế.
    văn nghệ sĩ thì càng được để ý vì là ng của công chúng, hành động nào thấy chướng mắt thì bất bình
    U hổng thấy chướng mắt thì t thấy chướng mắt t, t bất bình, u hổng thấy gì thì u im, đơn giản, lên mạng mà không cho nói chứ nói gì, vỗ tay hoan hô đàn ông , đàn bà tốt của gia đình àh, khốn vậy mà vỗ tay àh ????
    Hiểu ý của tôi chứ u ?
    [
    Được sumasi sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 08/06/2008
  8. gotsenhong

    gotsenhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi cũng đã đọc trong ngoisao.net , sắp cưới nhưng đọc cái này xong cũng thấy hoang mang và buồn lắm. Đúng là làm thân con gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu nhỉ.
    Cathy that đáng thương, chẳng ai ủng hộ cho cuộc tình tay 3 cả, mà cái cô NTV lúc trước cũng đã từng có 1 scandal voi gia đình nhạc sĩ nào đó (quên tên rồi), cuối cùng người ta cũng li dị, rùi cô nàng lại vù. Trên đời vẫn nhan nhãn những người đàn bà ích kỷ như thế đó, nhân danh tình yêu để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tệ hết chỗ nói.
    Nhưng các bài báo này cũng là 1 đòn rất hiểm mà nhà báo hoặc Cathy chủ định viết nó. 1 mũi tên trúng 2 con chim, cả NTV và JTN đều bị phơi bày nhân cách trên mặt báo.
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, N.T.V và Jonny Trí Nguyễn đều có lỗi, nhưng Cathy cũng ko hiền lành gì khi phơi mọi chuyện trên báo như thế. Chỉ có người trong cuộc biết rõ mọi chuyện thôi.
    À, mà cơn lốc cũng lạ, một lần bên box làm đẹp, trong topic ảnh thành viên, một bạn vào chỉ nói, mọi người ở đây sống ko thật, ảnh ko đẹp nhưng lại khen nức nở, lập tức là bị ông thuyenxaxu khóa nick vì cái tội kích động. Thế ở đây, người thì ghi có mấy chữ, người thì bảo người ta dở hơi, ko những giống spam, mà còn hơn cả kích động, thế mà sống tốt nhỉ?
    Không thích, thì ko đọc, không đóng góp gì thì đi ra, ráng ghi mấy chữ cho người khác đánh giá.
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt vào tình cành người vợ rồi hiểu , tự dưng đnag yên lành đùng 1 phát ông chồng đòi li dị vì 1 cô gái khác mà mình cũng biết nhưng cũng ko bao giờ ngờ tới .... Vì tin tưởng mới cho oxa đi 1 mình với cô ta quảng cáo phim ở nước ngoài chứ. SỐc quá chứ .
    Lúc xưa từng iu 1 người , quen cũng khá lâu chia sẽ bao nhiu khó khăn , đùng 1 cái có 1 cô gái lạ vào chơi chung nhóm dc vài ngày , lúc đầu cũng tin tưởng lắm , chỉ 1 thời gian rất ngắn , ngắn lắm , bạn bè mới to nhỏ cho mình biết hãy cẩn thận anh ta , sau đó vài ngày anh ta công khai với cô ấy ko hề quan tâm đến cảm giác của mình .... Chỉ 1 từ " SỐC" , thật sự cảm giác sốc nó rõ ràng hơn là đau khổ vì có kịp đau đâu , cả 1 thời gian dài ko tin vào sự thật luôn , mất lòng tin bản thân nhìu nhưng ko sợ hãi = mất lòng tin vào tất cả đàn ông , đi đường gặp các cặp tình nhân hay bạn bè có người yêu mình cũng thấy họ toàn là sở khanh , rồi chắc cũng sẽ chia tay nhau hết thui vì ko có tình yêu chân thật trên đời này ( hihi) , ko còn tin vào tình yêu nữa .... CÓ nói thế nào có lẽ mọi người ko hỉu đâu , phải trải qua cảm giác này rồi mới biết đau là gì ...Nhưng cũng may mắn là mình gặp phải oxa quá tuyệt , đem lại niềm tin cho mình và quá tốt với mình , nhờ vậy mà khi nhìn lại mình thầm cảm ơn số phận đẩy đưa 2 đứa đến với nhau . Nếu trước kia mình giành dc anh chàng kia lại thì bây giờ bảo đảm ko hề có dc hạnh phúc như hum nay ...
    Ôi giời ơi sao mà hum nay cảm xúc tràn trề thế này , nói nhìu quá các bác thông cảm nhé
    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 08/06/2008

Chia sẻ trang này