1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại có người chồng tệ bạc thế này nhỉ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bimtocnho19tc, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tôi trước hâm mộ JTN, nhưng đọc bài báo xong thấy ai cũng là con người cả, mà JTN có cư xử như vậy thật thì ko đáng cho mình p quan tâm nữa, còn ng ta vẫn sống, vẫn làm việc, người khác vẫn hâm mộ thì chả phải việc của mình.
    Cuộc đời họ họ tự phải giải quyết lấy, còn cathy, bài báo viết và cách trả lời của chị ấy ko có ji là quá đáng cả, thậm chí rất bản lĩnh, và để trả lời được thế hẳn chị ấy ko phải là người yếu đuối hay hiền lành ji để bị bắt nạt, trong câu chuyện có nhiều uẩn khúc lắm, ko nên kết tội có phải vì người t3 mà chia rẽ ko (dù tôi cũng ko ưa ji NTV). Cathy có câu nói rất hay, đại ý : cuộc hôn nhân đổ vỡ thì lỗi chia đều cho 2 người, nếu có người thứ 3 thì lỗi sẽ chia đều cho cả 3 người
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ghét con Ngô Thanh Vân, cả thằng Trí Nguyễn luôn. tớ cứ nghĩ thằng này chưa có vợ con gì cơ. đợt 8/3 gì đấy có bài báo viết về thằng này mang hoa tặng Ngô Thanh Vân. thật ra tớ chẳng quan tâm tới cái bọn nhảm nhí này!
    con Ngô Thanh Vân hát ra cái thể thống gì? rồi sang điện ảnh cũng chẳng ra thể thống gì cả. nhìn cái fix 2 đứa chụp ảnh quảng cáo cho phim đã chả thèm xem rồi, mắt jếch nhìn cứ điêu điêu. giờ lại còn bao biện đi với nhau vì quảng bá cho phim. chán cái trò việt nam, nhưng cũng ko thể đổi tội cho NTV đươc. vì đâu các bạn nói NTV là người thứ 3 trong việc gđ TN? 2 cái đứa này nó có ảnh hưởng gì đến XH ko? bạn nào trả lời hộ cái! nếu ko trả lời được thì dẹp cái topic này đi, chả hay ho gì!
    toàn chuyện nhảm nhí.
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cô đọc bài có nhìn nick không đấy? Tôi bảo nhím vô học lúc nào? Tôi đã bảo là vấn đề đấy tôi không biết cơ mà, tôi chỉ có nhu cầu nhận xét cách viết xì tin của bạn đấy, thế thôi.
    PS: Có học cũng bao hàm cả việc đọc hiểu thông thạo và sử dụng ngôn ngữ đúng nơi đúng chỗ nhé
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giới, chuyện lấy nhau rồi ly hôn để chạy theo 1 ai đó là chuyện "thường ngày ở huyện". Chắc có lẽ JTN sống bên Mỹ lâu quá nên ảnh hưởng chăng? Chứ đàn ông có 1 người vợ xinh đẹp, chịu thương, chịu khó, và 2 đứa con xinh xắn như thế, còn mong muốn gì nữa mà phải từ bỏ tất cả để chạy theo 1 bóng hồng khác? Phải chăng thế mới là tình yêu đích thực? Mình ko hiểu đàn ông họ nghĩ gì nhỉ?
  5. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cô hỗn láo với tôi vừa thôi nhé, cháu tôi năm nay đại học năm thứ 3 rồi đấy. Tôi vào cái box này ban đầu xưng tôi gọi người khác là bạn cho đúng phép lịch sự, nhưng rồi thấy đa số là 8x mới lập gia đình, vậy mà chỉ toàn theo truyền thống khuyên nhau nhẫn nhục tôi thấy thực chán phải lên tiếng cho một cách sống mạnh mẽ hơn.
    Tôi đã để ý là cô em không nói thẳng ra, nhưng cái cách nói của cô là "vô học hay không thì tôi không biết" nghe nó cụt lủn, bất cần, ám chỉ như là có vậy, chẳng qua không nói ra mà thôi, cô cứ nói thẳng vào câu sau, việc gì phải có cái mở đầu xóc họng thế.
    Đừng cô em nào tưởng tôi bằng vai phải lứa mà ăn nói làm hổ thẹn công dạy dỗ của cha mẹ mình nhé. 8x thích chứng tỏ cái tôi thì cứ việc xưng tôi gọi chị là được rồi, còn 9x thì tất nhiên chỉ là cháu tôi thôi
    P/S: Có mấy cô em trên này cứ học nhau nói mãi về chuyện đọc hiểu nhỉ, đừng thấy tôi không thích cãi nhau mà làm tới nhé. Tôi mà lục lại nói ra ngô ra khoai từng vấn đề một là hết cãi đấy nhé
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 09/06/2008
  6. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế thì càng khó cứu vãn. Chả phải cao tay mà là thấp tay.
  7. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi thì cứu vãn cái gì? Chẳng qua muốn chơi lại cho bõ tức thôi!
  8. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự đã lớn tuổi sao vẫn còn giữ cái tính cay cú của trẻ con thế ???
    Chính ra bạn mới là ng như bạn nói đó , chuyện có tý xíu theo cãi chầy chối hoài làm gì ??? Ng ta thấy bất bình thì post lên dd cho bà con nhận xét , chứ ko phải đọc xong mà ko thích thi nói ng ta " khóc mướn " khó nghe quá . Cảm thấy topic này ko ý nghĩa thì qua topic khác, cần gì đeo theo cãi cho = dc làm loãng topic thế này ??? Càng như thế thì càng có nhìu ng ác cảm với bạn và lên tiếng gay gắt lại là hiển nhiên ...Đừng lôi chuyện tuổi tác vào đây để bắt ng khác "lễ phép " với lão lão chứ , nếu thật sự là lão thì càng nên ăn nói xử sự cho ng khác phục chứ ko phải la lên " tui già rồi đừng có mà hỗn nhé " như thế nữa.
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Haha kô biết cái các cô em trong P/s này có tôi ở trong đấy không nhỉ? Tuổi tác chả có ý nghĩa gì ở trong chuyện đọc hiểu cả nhé, cho dù là 5x hay 6x mà đọc kô hiểu thì cũng vẫn là "hạn chế trong khả năng đọc hiểu" thôi nhé! Chết mệt với bà cô này kô biết ở đâu ra thế nhỉ? Cháu của bà cô năm nay học năm thứ 3 thì tôi cũng có cháu tốt nghiệp đại học đi làm rồi nhé. Buồn cười quá thể!
  10. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, ai lại mang tuổi tác mình ra cả vú lấp miệng em trên 1 diễn đàn tranh luận thế này. Bác ko nói thì chúng cháu làm sao biết tuổi của bác mà tránh ko day vào ạh, nói ra ko đựoc gì lại bị gắn cho mác hỗn láo. .
    Phải mà gặp ở ngoài đưòng thì chúng cháu đã vòng tay thưa rồi, chứ lên trên này thì ai cũng như ai. Dùng vốn sống của mình để tranh luận, đúng thì học, sai thì sửa, Việc gì phải "cãi" với bác hở bác.
    Thiết nghĩ nếu đúng tuổi đời của bác như bác nói thì càng phải vận dụng kinh nghiệm và hiểu biết của mình vào lập luận để người khác nể và phục. Hơn nhau là ở chỗ đó chứ ko phải vấn đề tuổi tác.
    Cháu thấy cái lý của bác kỳ kỳ thì cháu bảo thế, bác đừng vạch lại tìm ngô tìm khoai làm gì, cháu ko muốn "cãi" ạh. Sợ mang tiếng hỗn lắm.
    Mà Mod box này đâu rồi nhỉ, Nếu ko ai hứng thú và bàn bạc đựoc cái gì hữu ích trong cái topic copy paste này thì ấn nút than phiền cho Mod lock nó lại là xong. Khổ thân chủ topic, ko được gì lại mang tiếng thương vay khóc mướn lãng xẹt..
    Được zinzinsleep sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 09/06/2008

Chia sẻ trang này