1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại có những lúc như thế này!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sommet, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sommet

    sommet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những lúc như thế này!

    Sau một tuần căng sức ra, tự nhiên sao tôi thấy chán quá, chẳng muốn làm gì nữa. Hình như đang bị Stress nhẹ thì phải. Làm nhiều, yêu thì không ổn..... Tại sao chứ? Mà hôm nay trời lại mưa nữa chứ, chán lại càng chán!
    Tôi đang muốn hét lên đây!
  2. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống bạn đó, tuy nhiên stress tôi nặng hơn bạn một chút chút.
    Tôi cũng không muốn hét lên gì cả
    Người Nga có câu tục ngữ:
    "Người ta hét lên khi có nỗi đau nhỏ và người ta im lặng khi nỗi đau lớn"
    Có vài cách giải stress đó, bạn đã làm một cách rồi đó...
    vào đây xì stress ra.
    Có vài cách khác, tui share với bạn
    Đi dạo phố phường, đi chợ sách chẳng hạn
    Rủ mấy người bạn cũ đi đâu đó uống nước, tán phét (có hai thứ, càng cũ càng quý, đó là bạn và rượu :)
    Sinh hoạt một clb nào đó? nhảy chẳng hạn, còn nếu không sợ mẻ răng thì có thể tham gia lớp Taekwondo hoặc Karatedo
    Nghe nhạc và chơi nhạc, hát karaoke, nói chung là tạo ra âm thanh để biểu cảm lòng mình cũng là một hình thức.
    Đừng có uống rượu nhé,
    đừng có lủi thủi một mình, cách ly thế giới
    đừng suy diễn linh tinh, kiếm một quyển sách đọc, hoặc đơn giản đi ngủ
    đừng gây cãi với ai, nếu thấy nhiệt độ tăng lên, hãy tránh xa những người ấy ra.
    Zậy đó.
    Hope that help
    Thế Anh
    Một người bị chìm cảm
  3. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào vnexpress đọc tin, thấy trong số 9 triệu chứng của trầm cảm thì mình bị đến 8, còn mỗi cái treo cổ là chưa nghĩ tới. GF thì lạnh nhạt, công việc thì chả đâu vào đâu. Sống cứ như.. trâu cày ý bác. Thôi không sao, cố lên mà sống, kể ra chết cũng khoái nhưng trách nhiệm nhiều quá, muốn chết cũng chả được.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
  4. sommet

    sommet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Stress nhẹ thôi, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy ổn lắm, có lẽ ngày mai, khi đi học lại gặp mấy chú bạn, nói chuyện một hồi lại vui vẻ cả thôi mà.
    Ừ đúng, dạo này hơi bận nên Sommet tôi không nghe nhạc, sao mình không nghĩ ra điều đó nhỉ? Bình thường nhạc vẫn là một trong những cách giảm Stress tôt nhất mà.
    Nhưng mà tôi ổn, không đến mức bi quan hay nghĩ ngợi lung tung đâu. Cám ơn mọi ngườ nhiều!
    Để gió cuốn đi!
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đi xem "ĐIỆP VIÊN 00 thấy" đi. Mình thấy xem phim hài là giải Stress hiệu qủ nhứ t!!! Bí quyết của Lava đấy.

    HAVE FUN
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  6. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tắt đèn, ngồi 1 mình, nghe nhạc buồn. Suy nghĩ.
    Chạy lông bông ngoài đường, rủ bạn bè uống nước (chú gì ấy nói đúng lắm)
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Stress là gì vậy? Sao em không biết nhỉ?
    Em chỉ biết buồn là gì thui... còn mấy cái triệu chứng đấy thì em chịu thui...
    Lúc buồn thì có ối việc để làm... Đi ngủ cũng được, ngồi ăn xem băng hài... Đấy tha hồ nhé. Nhưng có người nghe mình tâm sự cũng hay, fone cho đứa bạn mà ngồi nghe nó tỉ tê. Em có mấy đứa tính tình vui vẻ lắm, lại còn hài hước nữa, ngồi nghe bọn nó chọc cười đến chảy cả nước mắt. Nỗi buồn tan ngay... Ke ke, nhưng nếu mọi người không có những người bạn như thế thì buồn một chút cũng chẻng sao. Ngồi suy nghĩ với cốc cà phê... Cũng hay... vì khi đó có thể ngẫm ra nhìu điều hay ho... Về mình, bản thân về những người tốt, kẻ xấu bên cạnh.
    Nhưng làm sao mà phải đến nỗi bị stress nhỉ? Chắc do mọi người bị áp lực công việc, thế thì xem phim hài là hay nhứt... Ngồi cười khoái thế không biết.......... UI, đang chiếu Điệp viên không không thấy hả? Phải đi xem mới đc..
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hehe sao stress có cả nặng nhẹ nữa nhỉ? Giờ tớ thấy chả việc quái gì phải stress cả. Mà chắc là mất vĩnh viễn cảm giác stress rồi, nhớ quá :D

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bao công bảo với Chiển Chiêu thế này: Cái gì chịu đựng được thì phải chịu, cái gì không chịu đựng được thì...cũng phải chịu!
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    stress á , tôi mà stress thì tôi phải tìm cái gì để ... đấm , như bỏ mấy khìn vào starbow mua vài cái xèng , rồi nghiến răng xả stress vào cái thằng trong màn hình đang trêu ngươi mình ấy , mỗi tội hơi tê tay tý nhưng cũng sướng
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó

Chia sẻ trang này