1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại không thoát ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Norikosakai, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không thoát ra được

    Đã có ai rơi vào một dòng xoáy,của nhiều chuyện buồn mà chưa tìm ra được lối thoát chưa?khi mà ông trời ban cho các bạn nhiều quá,nhiều hơn những gì bạn cần,thì lúc đó các bạn tự nhiên lại thấy mọi thứ đều tẻ nhạt,nhưng lại không muốn vứt bỏ nó,có lẽ các bạn cho là tôi tham,vì tham mà buồn,nhưng không phải như vậy,bởi tôi muốn những gì mà tôi đã có, tôi không muốn đánh mất chúng,đôi khi lại thấy mình hư hỏng nhiều nữa,có phải là vì mình đã biết trước được tương lai sau này của mình như thế nào không,mà không chịu phấn đấu nữa,và có sự ỷ lại,vì thế đâm ra nhạt nhẽo?buồn quá,chẳng biết như thế nào là buồn từ 8 năm nay rồi.

    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...

Chia sẻ trang này