1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại nhớ Anh nhiều đến thế!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banana_sv, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana_sv

    banana_sv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhớ Anh nhiều đến thế!

    Đó là mối tình đầu của Nhóc!
    Nhóc luôn mơ mộng về một tình yêu đích thực và Nhóc mong đợi khi gặp được một nửa của mình cô sẽ dành tất cả cho người mình yêu. Nhóc coi tình yêu là một điều hết sức cao quý và thiêng liêng, Nhóc sẽ chỉ yêu một người thôi và sẽ yêu mãi một người.
    Nhóc cứ sống vô tư và hồn nhiên, mong chờ một ngày nào đó sẽ gặp được chàng hoàng tử của mình. Nhóc thẳng thắn và chân thành với những người con trai đến với Nhóc, cư xử với họ như những người bạn. Bởi Nhóc hiểu tình yêu không phải là thứ có thể đem ra đùa rỡn!
    Nhóc lớn dần lên và tự hỏi bao giờ thì mình sẽ gặp người ấy nhỉ. Sao mình có thể nhận ra được anh ấy đây?
    Và rồi Nhóc cũng gặp được Anh!
    Lúc đầu Nhóc không hề nhận ra được tình cảm của mình. Học ở xa nhà, Nhóc vừa coi anh là bạn, vừa là chỗ dựa tinh thần. Cái tính trẻ con và hay mơ mộng của Nhóc khiến cho cô gặp biết bao khó khăn khi lần đầu phải ở xa Cha Mẹ. Từ bao giờ, anh đã như là một người thân trong gia đình, người Nhóc luôn chia xẻ những lo lắng, buồn phiền Nhóc gặp phải trong cuộc sống lần đầu xa nhà của một cô bé luôn được Cha Mẹ quan tâm mọi điều. Nhóc tìm thấy niềm tin và sự nhẹ nhõm khi chia xẻ với Anh những suy nghĩ của mình.
    Chưa một ai ngoài Cha Mẹ ra, cho Nhóc cảm giác bình yên như vậy. Đến khi Nhóc nhân ra rằng khi gặp những chuyện vui buồn gì hàng ngày, người đầu tiên Nhóc nghĩ đến là Anh thì Nhóc hiểu rằng mình đã yêu Anh! Anh vẫn cư xử với Nhóc hết lòng. Nhóc cảm nhận được sự quan tâm Anh dành cho cô và cô chờ đợi...
    Cô gái nhỏ bé yêu chân thành với tất cả tình cảm của mối tình đầu trong sáng. Nhưng cô cũng là người kiêu hãnh, hay phải chăng cô cũng là người ích kỷ nữa???
    Một ngày Anh kể cho Nhóc nghe về mối tình tcũ của Anh, kể về những băn khoăn. Anh nói rằng Anh không hiểu được tình cảm của mình dành cho người đó. Hai người chia tay vì họ không hiểu tình cảm của đó có thực sự là tình yêu! Nhóc nói chuyện với Anh, hồn nhiên và vô tư như một người bạn. Nhóc nói hai người nên quay lại với nhau đi, vì sao anh lại phải buồn đến thê''. Tính Nhóc vẫn vậy, đầy kiêu ngạo, cô sợ phải thú nhận tình cảm của mình, ngay cả với chính bản thân cô.
    Nhóc dần xa anh, và rồi cứ xa mãi. Nhóc cố gắng quên Anh và vùi đầu vào học hành. Cô vẫn cứ nghĩ đến Anh, mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ, mệt nhoài vì học khuya. Nhóc cố gắng đương đâu với một cuộc sống không có Anh! Nhóc cần Anh biết bao!
    Nhóc rời xa Anh quá nhanh, Nhóc thậm chí cũng không biết và tự bảo mình là không cần biết Anh có quay lại với mối tình của Anh không.
    Nhóc vẫn lo lắng cho Anh mỗi ngày. Có lần Nhóc nhờ cô bạn hỏi xem liệu gần đây Anh có khoẻ không, có bị căng thẳng vì học hành không. Cô bạn nói với Nhóc điêu mà tự Nhóc cũng đã tự nói với mình biết bao lần. Anh ấy ổn thôi mà, không có Nhóc thì Anh ấy vẫn ổn mà! Ư`! không có Nhóc thì Anh vẫn ổn thôi!
    Ba ngày liên tục ngập đầu trong căng thẳng và lo lắng, cuối cùng thì Nhóc cũng hoàn thành assignment để nộp đúng thời hạn. Giờ thì Nhóc lại nghĩ đến Anh. Chắc giờ này anh đang miệt mài học, hay Anh đang ở bên người ấy nhỉ? Nhóc chỉ muốn nói với Anh là lúc nào Nhóc cũng lo lắng cho Anh!
    Nhớ Anh lắm!
    Nhóc muốn bảo Anh phải giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng học hành căng thăng qua''.
    Ừ, nhưng mà không có Nhóc thì Anh vẫn sẽ ổn thôi! Biết thế mà sao vẫn cứ lo cho Anh nhỉ?
    Sao lại nhớ Anh nhiều đến thế!

    Text
  2. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Được CAUBEBUTCHI sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 25/10/2004
  3. thanksmine

    thanksmine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này em lại nhớ đến anh!
    Về với em anh nhé!!

Chia sẻ trang này