1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại phải buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winsea, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải buồn

    Tại sao con người ta thay đổi nhanh thật. Nhoằng một cái đã ríu rít với người khác rồi. Mình thấy mình dại dột. Trước đây quý nhau thì chả ai biết, vì trước mặt mọi người cũng rất bình thường. Bây giờ họ bắt đầu thân thiết với người khác, cũng là bạn chung. Mình phải làm gì. Vẫn biết là câu chuyện chả dẫn đến đâu cả, nhưng thế này thì mình đau.
    Ok, không muốn kết luận gì về đàn ông con trai cả, vì đàn bà con gái cũng nhiều chuyện mà. Họ vẫn chăm sóc mình, mình cũng chỉ là bạn bè thôi, mà thấy họ chăm sóc người kia mà đau.
    Ghen à, chả có nhẽ. Dẫu biết là câu chuyện này chả đi về đâu, nhưng k muốn qua mặt nhau thế.
    Mình tưởng là k có tình cảm, hoá ra cũng có nhỉ.
    Còn họ, chẳng chả có đâu, Chỉ là enjoy life thôi. Thấy cái gì khó khăn, khó chịu thì tránh xa chứ dại gì, nhỉ.
    Thôi xác định thế cho nhanh. Tốt cho mình. Đừng nghĩ tới cái vui trước mắt, hãy nghĩ đến cái lâu dài. Thôi bỏ qua hết mấy chuyện này nhẽ. Tập trung vào làm việc cần làm. K thì mình cũng tự coi mình chả ra gì, ,kém cỏi, thiếu ý chí, Tốt không thôi thì cũng chán. PHải có điểm nhấn, tự khẳng định mình. Mình cũng chả phải chạy theo ai.
    Viết lung tung cho nhẹ bớt, rồi lại tập trung làm việc thôi





    Được winsea sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 02/03/2007
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải buồn???
    Đúng thế cuộc sống có bao lâu mà hững hờ.
  3. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Buồn vui là 1 phần của cuộc sống, cái chính là ta sống với nỗi buồn như thế nào
  4. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, ta biết sống với nỗi buồn thế nào. Nỗi buồn đi vào giấc ngủ, thành tiếng nấc nghẹn trong đêm. Sáng dậy ngẩn ngơ một hồi. Rồi sẽ ổn thôi.
    Ta sẽ mặc kệ nỗi buồn. Sẽ lại tiếp tục mặt tỉnh bơ thấy họ vui vẻ bên nhau. Mình sẽ lặng lẽ rút lui, k can thiệp, dù cho đấy có là một trò chơi mới. Mỗi người tự sống cuộc sống của mình thôi. K ai sống hộ được.
    Chỉ tiếc đặt sai chỗ. Tiếc cho những cảm xúc của mình. Mình muốn trân trọng nó, mà sao mọi việc thế này. It is really a game, right?
    Cười. No, ít''s not a game. That''s life.
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    giống tớ bây giờ chán nhỉ
  6. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    giống tớ bây giờ chán nhỉ
    [/quote]
    Chia sẻ với bạn. Chán nhưng vẫn cười thôi, đúng k.
    Mình nên làm thế nào, tránh mặt họ à. Không thấy thì không đau, đúng k.
    Có ai đó bảo mình là, trong chuyện tình cảm, mình hay nhường nhịn, nên hay để lỡ cơ hội. Mình thì k nghĩ thế.
    Cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi.
    Lòng sao vẫn xa xót. Sẽ khó khăn một thời gian đây.
    Chán rồi, chán cảnh bề ngoài thơn thớt nói cười, trong lòng đang rời ra từng mảnh.
    K thể nói với ai.
  7. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau mà - nhiều người giống nhau lắm...
    Người ta bảo mình không bao giờ biết buồn à? Có chứ, ngay lúc ấy thôi, cái lúc mà mình vui đùa thật thoải mái với người ta ý, mình còn đang bao nhiêu mối lo khác mà. Mình buồn là phải biểu hiện ra à, để người ta lại phải bận tâm à, mà rốt cuộc, rồi ai hiểu, ai thông cảm được...
    "Tao có chuyện..."
    "Ừ, tin mày..."
    "Thế nhé, cám ơn mày.."
    "Ừ, có gì liên lạc nhé..."
    "Ừ.."
    ...
    Vẫn liên lạc đây thôi - nhưng bạn ta không thể đặt họ vào ta trong hoàn cảnh đó vậy - cho dù họ đã cố - và rồi, lại là ta, vật lộn với những nỗi lo - và những nỗi buồn cứ ào ạt đến.
    Bao giờ cho đến bao giờ...
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sao lại phải buồn nhỉ? Mừng mới đúng chứ!
    Lang thang site đó, tình cờ đọc được mấy dòng tâm sự rất thật, thật-như-chưa-bao-giờ-thật-hơn của anh. Mừng vì anh vẫn luôn thương, yêu và lo cho chị. Thực lòng mừng lắm lắm. Mong anh hãy bớt những lúc "ngoài chồng ngoài vợ" (có lẽ là với một-số-người) như anh nói để thôi không còn cảm giác của người có lỗi với chị, anh nhé!
    Buồn một chút vì cảm giác bị dối lừa. Nếu có vô tình đọc được những dòng này, mong có được một lời từ anh: "em đáng bị đối xử vậy sao?"
    Vẫn mang cảm giác của một người có lỗi khi đã cố ý hỏi anh điều mà anh phải thốt lên "anh thật tiếc phải nghe những lời này...", định bụng vài bữa nữa sẽ tạ lỗi bằng một chầu cà phê đâu đó. Nhưng thôi, mãi-mãi-cách xa... Ảo tưởng mà làm chi?
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc tâm trạng rối bời lắm phải ko? Vừa muốn đạt được 1 điều gì đó mơ hồ, lại muốn nhanh chóng dứt ra trước khi rơi vào một mớ bòng bong. Thôi tốt nhất cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, đừng ép mình phải làm 1 điều gì đó, sẽ thấy khó chịu lắm.
  10. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng mà làm chi. Mình có ảo tưởng k. Không. Mình biết rõ là mọi chuyện sẽ thế, mình biết con ngưòi đó sẽ là như thế. Mà đôi lúc lại nghĩ người ta k phải thế.
    Dù sao, biết trước mà vẫn buồn. Tình cảm con người, không phải muốn một là một, hai là hai.
    Nhưng muốn thì làm thôi.
    K có gì là k thể.

Chia sẻ trang này