1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại phải buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winsea, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, có thể buồn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó lại thấy cuộc đời thật đẹp, không có lý do gì để phải buồn quá lâu. Cuộc sống luôn rộng mở và nhất định ta sẽ gặp những điều tốt đẹp làm ta mỉm cười!
    Sao lại phải buồn? Mình rất thích cách tiếp cận của bạn, chúc bạn sẽ luôn vui vẻ!
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể buồn....bạn có thể khóc.....nhưng đôi khi hok thể cắt nghĩa tại sao bạn buồn......
    ...vậy thì hãy cứ buồn đi ...buồn để có thể cảm nhận đc ý nghĩa của nụ cười và niềm vui
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sao lại phải buồn? À, do uống nhiều nước, nó dồn xuống dưới nên tức bụng. Mà tức bụng là fảit buồn. Mà buồn thì fải xả. Hé hé. Tâm trạng lúc xả thì ôi thôi rồi
  4. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Qua mấy ngày, giờ mình cũng đỡ hơn nhiều. Thấy họ ngày càng ríu rít, mà lòng bình thản dần, nước mắt k còn chực trào lên nữa. Mà thấy cũng lạ thật. Chẳng lẽ họ không hề care gì đến cảm xúc của mình. Hay k cần thì mặc kệ thôi. Chẳng bù cho những ngày trước. Hihi. Thấy chưa, sự quan tâm có mục đích nó thế.
    Bảo không thấy thì tim không đau. Nhưng mình muốn thấy. Thấy để đối diện trực tiếp với vấn đề, và đi xuyên qua nó. Đau rồi thì cũng hết. Đau nhiều rồi thì trơ.
    Mình có nên nói chuyện với họ, để mọi chuyện rõ ràng. Hay là mặc kệ, thế là đủ, mình tự hiểu và đi tiếp. Nói chuyện thì như kiểu là mình sẽ yếu thế. Cứ để vậy mà đi tiếp thì cũng k thoải mái trong lòng, mọi việc dễ dàng với họ thế vậy sao. Tôi k phải là trò đùa. Cô ấy cũng vậy.
    Be good to yourself.
  5. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều. Nhất định thế. Life is beautiful.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải rồi. Sẽ phải cố gắng để bớt đi những phút buồn vô cớ. Phải nghĩ ra việc gì đó để làm, để lấp đầy những khoảng trống tư lự kia. Phải lạc quan hơn. Phải yêu đời hơn. Phải nhìn cuộc sống bằng ánh nhìn dịu hiền hơn, tươi trẻ hơn. Phải hoà mình vào thiên nhiên ngập nắng. Phải nồng nàn, mê say...
    Ôi! Có biết bao mục tiêu để mà phấn đấu. Yêu lắm cuộc đời này!
    Ấy vậy mà có đôi khi chợt ngẫm: Nếu không có những khoảnh khắc buồn, làm sao người ta biết trân trọng những phút giây thăng hoa của niềm vui và hạnh phúc (cho dù là rất hiếm hoi)?
    Đó đã phải là câu trả lời thoả đáng cho "cớ sao tôi buồn?" hay chưa? Chẳng biết nữa.
  7. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uh, có bao nhiêu việc để làm, imissum nhỉ. Tớ cũng vậy, nhiệm vụ chính thì k tập trung, hay là chưa tập trung được.
    Uh, biết là có lúc buồn thì mới quý lúc vui. Nhưng buồn thế này thì sợ lắm, sợ phải phụ thuộc vào một ai đó sự buồn vui của mình. Rồi lại bảo cứ độc lập tự do tửng từng tưng cho nó khoẻ, thì cũng chí nguy. Hì.
    Vừa nghe bài:
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm.
    Giật nảy mình một cái. Mình không tự ném thì chả ai ném được. It''s mine.
  8. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng thế, tại sao ngày nào mình cũng thấy họ. Tại mình muốn thấy. Mình muốn cho mình thấy rõ ràng.
    Bao h ta mới hết đau. Bao h nhìn thấy mà coi bình thường.
    Bao lâu rồi, bao lâu rồi, ngày nào trên con đường quen thuộc ấy, lòng cũng thắt lại, sống mũi cũng cay cay, nước mắt lại lẫn cùng bông tuyết, giống như ngày xưa đi dưới cơn mưa. Để xem bao lâu nữa.
    Rồi tất cả sẽ qua
    Người ta giống như một ngọn gió, thổi từ nơi này qua nơi khác. Gió chẳng rơi rụng gì, chỉ có lá là xao xác. Chỉ sợ có đến lúc gió chợt nhận ra, mình chẳng có nhà.
    Tội nghiệp gió hay tội nghiệp lá đây.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    KÔ NÊN BUỒN bởi vì nó chỉ làm mất thời gian vàng bạc của mình
    đây kô phải là lá tầm thường ,đây là loại lá sống đời,nó sẻ dc 1 cơn gió mạnh mẽ khác cuốn đi tới 1 vùng đất phì nhiêu màu mỡ và phát triển thành 1 bụi rậm
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ fải chờ đợi cái ngày ấy, liệu lúc thay đổi được có khác gì hơn lúc này ko, có vui vẻ thoải mái hơn ko??? Ko có câu trả lời nào hết, nhg vẫn cứ chờ và hi vọng... vẫn đặt niềm tin vào nó đấy thôi....

Chia sẻ trang này