1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại phải lấy chồng nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tpl, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải lấy chồng nhỉ

    Bài ca anh chàng độc thân


    Rhododendron


    Sống độc thân cũng buồn,
    Mơ nghĩ các cô luôn...
    Sau một đêm trăn trở,
    Tôi quyết định lấy vợ.


    Lấy vợ...nhưng lấy ai?
    Là điều tôi suy nghĩ,
    Các cô gái có nhiều
    Mà không ai vừa ý.

    Lấy cô đẹp sau này
    Lo cô ta nhiều bạn,
    Lấy cô xấu về nhà
    Trước sau rồi cũng chán.

    Những cô nào thông minh
    Lại hay kiêu, hợm mình,
    Còn lấy cô ngu ngốc
    Than ôi, buồn phát khóc.

    Cô nào con nhà giàu
    Hay tỏ ra này nọ....
    Ôi kén vợ là điều
    Khó, thực tình rất khó!

    Mà sao phải lấy vợ?
    Ừ!Vì sao?Không cần!
    Thế là tôi quyết định
    Sống suốt đời độc thân



    Dù bài thơ này là về một anh chàng độc thân nhưng xét ra nó cũng khá đúng với địa vị một người phụ nữ đấy chứ .Mấy bà chị xung quanh mình , mới 24, 25 tuổi đã cuống cuồng lên tìm chồng , gặp gỡ , mõi mai , xoắn xuýt lại cứ như là không tìm thấy a half thì các chị chết đến nơi rồi ấy .Còn mấy bà cô già thì ra sức cổ vũ bằng những tràng '''' ế , ế , ế ....'''' , đến là ghê .Như là chạy đua vũ trang giữa Mỹ với Nga ý .
    24 , 25 tuổi , cuộc sống thực sự mới chỉ bắt đầu, khi chị em ta tạm nắm giữ được phần nào cuộc sống của chính mình .Thế mà chưa kịp duỗi thẳng chân , thư giãn tận hưởng cái hương vị dịu ngọt nó mang lại thì lại đâm đầu vào một cái cũi trói buộc mình vĩnh viễn .Có chồng , nghĩa là cái giường sẽ bị chia hai , lỡ nế ta có lăn lộn , giang chân đập tay , mê sảng một chút là bên cạnh ta sẽ vang lên tiếng lè nhè cáu gắt đến cụt cả hứng , chỉ nhét cho một nắm muối vào mồm
    Có chồng , nghĩa là ta sẽ không được đường hoàng cầm cái chân gà lên đút vào miệng một cách thoải mái và sảng khoái vì chắc chắn sẽ có một khuôn mặt nhăn nhó :'''' Bẩn thế em''''
    Có chồng nghĩa là sẽ không được xem băng đĩa đến 1,2 giờ sáng , buôn điện thoại ầm ĩ với bọn bạn gái bởi vì sẽ có một câu nói :'''' Người lớn lên chút nào em ơi''''
    Cõ chồng , nghĩa là thói quen shopping mua sắm quần áo của chúng ta sẽ bị giảm thiểu tối đa , khiến chúng ta chả khác gì mấy con gà già rách rưới bởi tiếng thở dài khó ưa của chàng khi nhìn vào tủ quần áo của mình
    Có chồng nghĩa là không thể làm tua xuyên Việt nào được vì cái thói ghen khủng khiếp của chàng:'''' Ôi giời ơi , anh biết ngay là em có thằng nào ở ngoài rồi nên mới bỏ anh chứ gì . thằng nào .. hả , thằng nào ....''''
    Chưa kể ta sẽ còn phải chiu vô vàn thói khó chịu của chàng như thuốc lá , bia , rượu , gái gú .... hao tổn tâm trí lo lắng , ghen tuông , tính toán ... ta sẽ già đi như một quả chanh héo ....

    Ôi chàng .. chồng của ta hay cái gông của đời ta đây
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng để làm gì ư? Cứ lấy đi rồi hôm nào lên mạng lại viết một bài cảm hứng: BIẾT THẾ THÌ TÔI LẤY CHỒNG TỪ NĂM 13 TUỔI.... Lấy chồng để cho người ta "chồng" chứ làm gì ha ha Thế mà cũng phải hỏi, đúng là phải ăn thêm muối i ốt vào đi
  3. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em iu của chị hình như hơi thiểu năng trí tuệ hoặc chưa từng bước ra tiếp xúc với cuộc sống bao giờ .Nên thấy nó toàn màu hồng .Lấy chồng là cần trách nhiệm , tin tưởng , hi sinh ... nhiều lắm em ạ .Không có sau này cãi nhau lại bảo :'' Sao ngày xưa tôi ngu dại lại lấy anh ''''
    Câu này thì gần như 100% cặp chồng trrẻ đều nói cả . Em iu cần về nhà ăn thịt 2 con cá voi rồi mới đủ trình độ nói chuyện tiếp với chị
  4. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    TPL lấy chồng thử xem chắc không đến nỗi thế đâu - nếu không thì chị em phụ nữ đã chẳng tranh nhau lấy chồng, con trai là tốt và dễ tính lắm rất chiều vợ con hì
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Bị vợ đánh mỗi ngày vẫn không sợ là Bất khuất
    Ý vợ là Bất di bất dịch
    Áo vợ mặc là Bất luận
    Cơm vợ nấu là Bất kiến
    Đồ đạc của vợ là Bất động sản
    Em gái của vợ là Bất khả xâm phạm
    ..."
    Lấy chồng sướng chưa???? Đòi hỏi gì nữa...!!!
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Phải vote cho TPL 1 fát nhỉ .
    Chuyển hết các từ "chồng" thành "vợ" thì vẫn chính xác .
    Nam nữ bình quyền , mịa , không có gái đú đơn thì làm đếch gì có đối tượng để con zai nó bồ bịch
    hí hí ....
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Lấy chồng để có con....
  8. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ muốn nói là chị em phụ nữ thay vì cứ phải phát sốt phát rét lên về chuyện kiếm chồng thì cứ từ từ thảnh thơi mà tận hưởng cuộc sống '''''''''''''''' Cuộc đời đó có bao năm mà hững hờ''''''''''''''''
    Cuộc sống độc thân không phải đã là không hay .Vì nếu nó không hay thì đã chả thành phong trào rầm rộ lên như thế .Cũng như sống gia đình mà tuyệt vời thì người ta đã chẳng đua nhau ra toà mà li dị
    Còn nếu lấy chồng chỉ để có con thì bây giờ thụ tinh nhân tạo , nhận con nuôi nhiều lắm
    Bồ mí chả bichj , các chú nam đầu óc chỉ thế rồi sau này cũng đưa nhau ra toà , chia đôi tài sản thôi nhá
    Được tpl sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 14/06/2004
  9. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng để biết về những cái khổ...Biết thêm những cái sướng...Khi còn là thiếu nữ...chưa biết...!!!...
  10. 20cm

    20cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    haha trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng quy luật tự nhiên mà, cái này kô tránh khỏi mấy bác à

Chia sẻ trang này