1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại phải lấy chồng nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tpl, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao phải lấy chông nhỉ... hic.. có ai biết không??...
    Không lấy chồng thì các cô lấy ai mà bắt nạt lúc hờn giận...
    lúc trời mưa lấy ai mà mang áo mưa cho....
    Lúc đói lấy ai sai nấu cơm..
    Lúc thất bại lấy đâu ra bờ vai để khóc...
    Lúc hờn dỗi bố mẹ lấy chỗ nào mà trốn..
    Lúc muốn có đưa bé nào để bồng bế, lấy ai mà giúp mình sinh đây??..
    Lúc già lấy ai đi bên cạnh,.. chẳng may bị xô ngã thì phải có người đỡ bên cạnh chứ...
    Lúc lũ bạn đi lấy chồng hết.. thì mình cũng phải đi lấy chứ nếu không lấy ai mà chơi...
    hehe.... chả biết thế nào.. chứ các cô lấy chồng đi để các anh đỡ ế....
  2. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nên cân nhắc kỹ chứ Đừng chết vì thiếu hiểu biết .
  3. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ý kiến của bác Mobius thiệt là chí lý. EM cũng đồng quan điểm với bác. Vote cho bác 5 sao.
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ứ, ừ ....??? lấy chồng làm gì nhỉ????
    Tớ nghĩ lấy chồng tốt đấy chứ. Có chồng, sẽ có người quan tâm cho mình, chăm sóc cho mình, và mình cũng sẽ có người để quan tâm và chăm sóc lại. Đó là niềm hạnh phúc đấy!
    Nhưng bây giờ thì ... chưa đâu. Bởi vì 23 tuổi, đó không phải là tuổi quá trẻ đế "chồng lấy", mà cũng không phải quá sớm để "về dinh".
    Nếu khi đã ó ý định lấy chồng, tức là trong tim của mình đã có một người để ấp ủ, và cảm thấy không thể sống thiếu người đó. Lúc đó ý định lấy chồng mới xuất hiện. Chẳng phải bây giờ đâu!!!!!!!!
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi tui nghĩ lấy chônf làm gì .. Nhưng ko ngớ ngẩn dến như... Lấy chồng dể.. co nguoi quan tam va` duoc quan tam... .. Um` lam` cai nghia~ vu cua? con nguo`i ,,, Theo quan diem sinh hoc th`i phai?
  7. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu không lấy chồng thì cứ quyết sống một mình cho "giai nó thèm vậy"
  8. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em mới ý kiến ý cọt một tý mà dã bị các anh chị phản đối kinh quá hêhhhe eh trước đây anh cũng nghĩ như em lấy vợ để làm gì nhỉ ?? tự nhiên lại mất hết tự do ehheh tự nhiên lại phải nhường cơ xẻ gối cho người ta híc thê mà bây giờ anh lại muốn lấy vợ rùi anh cũng khuyên em ne3en thử một lần rùi sẽ biết ngay mà
  9. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Lấy đi rồi biết
  10. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng để biết thê nào là khổ... lúc yêu đưọc chiều wá suớng wá hoá rồ mất....... lấy chồng để cân bằng cảm xúc và để nhận ra ràng mẹ mình luôn yêu mình như thế nào (nếm mùi mẹ chồng mà).......

Chia sẻ trang này