1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại phải nhận mình ngốc nhỉ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taisao_2007, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải nhận mình ngốc nhỉ??

    Nhiều khi cứ nghĩ rằng mình ngốc.Lẽ ra lúc ấy mình phải làm thế này thì lại làm thế khác,lẽ ra phải nói thế này thì mình lại nói thế khác.Chán mình thật...
    Nhưng có lẽ buồn nhất là mình đã nhận lời yêu một người trong khi mình chẳng yêu người ta.Thế đấy.Mình đã liều lĩnh hay đơn giản là lúc ấy mình chẳng làm khác được? Chia tay mối tình đầu,mình cứ như một cái bóng.Đã từng nghĩ rằng mình là người chủ động thì sẽ không hụt hẫng,sẽ buồn in ít thôi mà chẳng phải vậy.Học cùng lớp nhau,nhìn thấy nhau cứ như sắp khóc.Vậy là vùi đầu vào học,vào tập thể thao.trên sân cầu thì gặp người mà mình nhận lời yêu vờ vĩnh như thế.Người ta từng trải hơn mình ,tâm lý hơn mình (dù sao cũng hơn mình đến 10 tuôi cơ mà).Lúc ấy người ta quan tâm đến mình thật,và thế là nhận lời yêu.Con gái thật ngốc vì thường không nhận ra những tình cảm thực sự,cú nhìn vào cái vẻ bên ngoài thôi,Ừ,nhưng trong bụng ai nghĩ gì thì làm sao biết được,chỉ dám cảm nhận qua những gì người ta nói và hành động vì mình.Nhận lời được mấy hôm thấy chán ơi là chán.kinh khủng quá,thấy mình vô hồn ghê gớm.Đi chơi cùng 1 người ma luôn nghĩ về người khác,luôn mồm nói về người yêu cũ,đến mức chẳng thể nhận ra người đi bên cạnh mình có gì tốt nữa.
    Giờ chẳng biết nên làm thế nào.Nếu đòi chia tay thì bằng mình tự nhận mình ngốc xít.Mà mình chẳng bao giờ nghĩ vây.Rồi gặp nhau thì an nói kiểu gì đây? Người ta người lớn thế cơ mà,và lại vẫn còn yêu mình ,nói sẽ chờ đến khi mình có quyết định đúng đắn hơn.Ma yêu tiếp thì mình cũng sợ.Hôm nọ kỉ niệm 1 năm ngày chia tay,mình đã uống say,gọi tên mối tình đầu ầm ỹ.Cứ tưởng lão ý nghe thấy thì sẽ lắc đầu và đá phịch một phãt vào mông mình.Hoá ra không "Em trẻ con quá,đừng như vậy,anh buồn!"
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Độc ác thật, nhận lời yêu một người mà thực ra trong lòng vẫn còn nghĩ đến mối tình cũ. (Sao bạn không thử đặt mình ở vị trí người ta mà thử nghĩ xem, uống say gọi tên mối tình cũ, là bạn có lẽ bạn đã phát điên mà nói nọ nói kia rồi đấy)
    Chán....
    Thôi, nếu không thực lòng với anh ấy thì chia tay đi.
    Chẳng hiểu nghĩ gì khi nói: Nếu đòi chia tay thì bằng mình tự nhận mình ngốc xít. Sao lại ngốc, ngốc cái gì.
    Đừng gieo cho người ta những hy vọng để rồi thất vọng. Hãy làm những việc phải làm khi còn chưa muộn.
  3. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    .
    Tớ đâu có muốn làm người khác khổ đâu.CHỉ có điều người ta lớn hơn tớ đến 10 tuổi.Và trước khi yêu nhau người ta nói rằng người ta chấp nhận chuyện tớ chưa thể quên đi mối tình đầu.Người ta giữ đúng lời hứa.Vì thế tớ phải cảm ơn người ta rất nhiều.
    Nếu chia tay người ta thì tớ ngốc thật vì đến bây giờ tớ thấy mình đã có một quyết định đúng đắn.cảm giác ở bên người ta yên bình lắm,tớ chẳng biết lo sợ là gì cả.Nhưng có lẽ vì thế mà thiếu đi luôn sự sợ hãi mất người ta.
    Thực sự tớ không biết mình có bị làm sao không khi chuyện của mình mà không thể đưa ra được một quyết định đúng đắn cho bản thân mình.Ước gì tớ nhận ra tình cảm thực sự của mình.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu người ta tốt thế nào thì cứ đặt tình huống thế này xem , bạn lại quay về với mối tình đầu , rồi cũng uống say , rồi gọi tên anh hơn 10 tuổi này ầm ĩ lên xem , cái mối tình đầu ấy có đá cho bạn 1 phát bay luôn lên giời không .
    Ấy không ngốc , chỉ là sướng không biết đường sướng mà thôi .
  5. tex

    tex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, nên sống với thực tại , sống vì tương lai, đừng chìm ngập trong quá khứ mãi như vậy.
    Cái gì mình mất đi thì mới thấy nó có giá trị với mình biết nhường nào.
    Đừng quyết định 1 điều gì nóng vội để rồi sau này phải hối tiếc.
    Chúc bạn may mắn...
  6. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Chính vì thế tớ mới băn khoăn.Tớ nghĩ đúng là mình đang rất sung sướng đấy.Thật sự là như thế vì có một người hy sinh vì mình đến như thế cơ mà.
    Ừ.Mà cũng có thể cái mối tình đầu của tớ sẽ đá tung đít tớ cho mà xem.Sao tớ lại nghĩ là người ta vẫn rất tốt nhỉ?
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống này nhé: anh người yêu thứ 2 của bạn ko chấp nhận bạn nữa, bạn sẽ ntn??? Tớ tin chắc rằng lúc đó bạn sẽ hối hận lém, lúc đấy bạn mới chân trọng tình yêu của anh ấy thì đã quá muộn.
    Đối với tớ và có lẽ với ai cũng vậy thôi, chia tay 1 người mà mình vẫn còn yêu thì rất khó nhg do hoàn cảnh bắt buộc ko làm khác đc, thì cách duy nhất, động lực lớn nhất có thể khiến mình bỏ đc người ấy chính là có người thứ 3 chen vào. Ko phải là mình lừa dối người thứ 3 ấy, bởi trong trường hợp của bạn anh ấy đã bít và chấp nhận chuyện của bạn, hãy cứ để cho anh ấy chăm sóc, quan tâm đến bạn, bởi bạn xứng đáng được như thía mà. Anh ấy là 1 người tốt, tớ tin là như vậy, hãy cho anh ấy 1 cơ hội và đến 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng anh ấy mới là người bạn cần, 1 tình yêu đích thực.
    Chúc bạn vui và chỉ mong bạn hãy nói thật cảm xúc cho anh ấy bít, anh ấy còn hi vọng ở bạn mà, hi hi
  8. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tớ đã nói rằng tớ cần thời gian.Anh ý cũng đồng ý.CÒn nói rằng sẽ chờ tớ lớn,Tự dưng thấy ấm áp lạ,
  9. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao lại may?mà cậu thì sao?anh ấy lớn hơn tớ nhiều và cũng giúp đỡ tớ nhiều trong học tập lắm.nhiều lúc tớ thấy mình siêu ngốc.
  10. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ta đang nghĩ đến 1 người, đến cuộc đời này... nghĩ mà lặng người. Ta đã từng nghĩ chắc trên đời này ta là dấu lặng thừa thãi... nhưng cuộc đời vốn không đơn giản?
    Ta khó chịu ! ta bức bối !ta cáu bẳn! thoả mãn chỉ 1 điều: ta khẳng định sự có mặt của ta trên cõi đời này...
    Ta hay thế!! có lẽ ai chơi được với ta hẳn cũng bất bình thường lắm...Nhưng thật ra thì.....
    Giây phút ước mơ của ta có lẽ ít ỏi lắm..vì ta thích thực tế hơn...
    ta thích làm những gì ta muốn,.. kể cả nó có kết quả như thế nào..ko hối hận...
    Ta muốn thế! muốn được làm chính mình! vì đơn giản thôi! Ta là ta!!!! Dù ta không phải là những đứa con gái xinh đẹp đầy ngoài đường kia, xinh đẹp và giàu có ,có lẽ trên đời chỉ cần một trong hai thứ đó đã là quá đủ rồi,có thể làm bất cứ việc gì được,nói gì đến những đứa con gái có cả hai thứ ấy một lúc thì nó có thể làm bất cứ điều gì...
    Còn ta thì có thứ gì không ? có gì nhỉ?

Chia sẻ trang này