1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại thế này ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi queme, 14/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TT_CP

    TT_CP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To HongBach; Sanu Và Nico!
    Mình Hoàng Anh đây!
    Thấy các chú bàn luận ghê quá, anh cũng xin làm phát!
    Nói đúng thì cũng không phải, mà nói sai thì càng không! vì sao ư? các chú đang tự nhìn nhận các vấn đề một cách rắm rối.. theo kiểu "người ta đang nghĩ xấu về mình" đó là bản sắc dân Nghệ. Tuy đọc chưa hết nhưng anh thấy các chú chưa hiểu hết vấn đề về việc anh Yến nói! ( nick queme- Anh là người đã lập gia đình có.. nhiều hơn tuổi các chú nhiều đó!...) Có thể những gì anh đã nói trên có thể không lọt tai các chú về cách suy nghĩ của anh ấy- Anh có yêu quê hương có yêu dân mình anh mới nhắn em về tham gia cho vui chú không mục đích gì khác!
    Như anh đây! cái site này ( nói đúng ra là cái Forum Snitz) này được dowm miễn phí về rồi dùng cũng như bên SLNA hay XUNGHE.. anh cũng đã từng tham gia từ hồi các chú còn học lớp 10 có chú chưa thi đỗ vào Cấp III đó! ( Dân nghệ mình có biết nét đâu hồi còn họp cấp III :) ) Nhưng anh và những người dân IT không bao giờ tham gia bên này! vì sao ư? đơn giản nơi đây ngoài thăm hỏi ra - nó còn đóng vai trò " chat" kể cả chú ĐẠT ( sanu) cũng chat trong này! các bạn thử vào
    www.slna-fc.com hay http://forum.orient.com.vn ( có các mục văn hoá , thể thao, công nghệ thông tin) tha hồ các chú chọn! nơi đó mới được gọi là Thảo Luận đúng với nghĩa FORUM của nó! anh đố các chú tìm đâu được bài viết trong BOX này có chất lượng trừ COPY các nơi khác về?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Các bạn thân mến ! Lần đầu tiên lân la vào TTVN, chợt bắt gặp các bạn đang vui vẻ kỷ niệm 1 năm thành lập Box của mình. Tôi liền đăng ký nick và xin được cùng chung vui, đây là bài đầu tiên cũng sẽ là bài cuối cùng tôi gửi đến các bạn. Tại sao vậy ? các bạn hãy đọc tiếp đoạn sau sẽ rõ.
    Vẫn biết rằng TTVN là nơi giao lưu gặp gỡ của những người con xa quê, là nơi để cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nhưng các bạn đừng quên rằng chúng ta đang ở nhờ nhà người khác trong khi đó chúng ta lại có nhà cửa đành hoàng WWW.SLNA-FC.COM đó là điều thứ nhất tôi muốn nói đến các bạn
    Điều thứ 2 là: Vẫn biết rằng trong Box của Nghệ Tĩnh đặt tại TTVN có rất nhiều bạn tham gia bên WWW.SLNA-FC.COM cũng như có rất nhiều bạn ở WWW.SLNA-FC.COM tham gia bên VNN2 nhưng họ có 2 cách tham gia khác nhau. Nếu như SLNA sang bên VNN2 để trang luận mọi vấn đề với mọi hoạt động khác thì các bạn ở TTVN lại Thu mình nằm trong một Box (giống như việc TTVN làm cho một túp lều để các bạn chui vào đó) Vậy thì bản lĩnh của người con xứ nghệ đâu ?? Niềm tự hào của dân Nghệ đâu ?? Tính cộng đồng của người con Nghệ An đâu ??? Tại sao các bạn không về đây : http://www.slna-fc.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=3.
    Một lần nữa tôi kêu gọi các bạn hãy về với SLNA-FC.COM về đấy các bạn hãy xây dựng SLNA hùng mạnh và phát triển.
    Nhắn Sanu: Bạn hãy nhắc nhở mọi người đừng đi ở nhờ nữa, xấu hổ lắm, về nhà mình mà ở.
    Các bạn đang làm một việc hạ thấp niềm danh dự của Người con xứ Nghệ
    [/QUOTE]
    Quay lại bài viết:
    Các bạn hãy đọc từng câu từng chữ, từng ý xem anh đó xúc phạm ai? chê ai? đó chỉ là những suy nghĩ về việc các chú đang làm.. Là một người nhiệt huyết yêu quê hương đồng bào nên mới nói như vậy! tất nhiên , như anh đã nói.. văn không hay
    Nhăn với các Moderator ( Sanu- Hongback- Nico)
    Không nên cắt bài nếu bài đó có chính kiến, có lập luật ( trong nội quy cho phép)
    Mọi người đọc kỹ đoạn này nhé
    Đừng có tôi nghĩ.. mà phải làm việc theo khách quan!
    Nếu cái định đã được thực hiện thì sao? không nên làm thế bạn à!
    Còn Hongback nói rất đúng! tạo sao ta không tập hợp lại để là một cái riêng? ví dụ:
    www.slna-fc.com
    www.xunghe.com
    Trả lời: Site www.slna-fc.com là một site chất lượng có những mối quan hệ với đoàn bóng đá nên tin tức hay những thông báo có tính cập nhật - thường tổ chức những hoạt động rất bổ ích ( các bạn còn nhớ từng thành viên SLNA-FC đã mang từng gói mì từng cân gạo lặn lội hơn 350 km đường đến thăm hỏi từng nhà ở Hà Tĩnh trong đợt lũ năm qua không? đấy là những hoạt động có tính thiết thực.. của những người con yêu quê hương đó các chú- chứ không cãi nhau về một chuyện dở hơi trên này đâu!
    Còn site www.xunghe.com do có trục trặc về domain nên tên này chưa dùng được( tuy đã đăng ký) mời các chú ghé thăm:
    www.xunghe.2ya.com
    Các mục tuy chưa xong nhưng phần cập nhật thông tin thì OK. diễn đàn đẹp! cứ vào đi .. không quảng cáo!
    Đây! tất cả những gì anh viết lên đây hy vọng các chú nhìn nhận lại và không cãi nhau! kẻo người ta cười cho :))


    Được TT_CP sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 15/04/2003
  2. EchconHN

    EchconHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ ai cũng có niềm tự hào về quê hương mình, nhưng có thể người Nghệ An chúng ta có phần nặng lòng với quê hương hơn những nơi khác. Tuy nhiên, quá khích như thế rõ ràng là rất không hay, và có thể còn phản tác dụng nữa! Điều đó có thể gây ra những suy nghĩ không tốt về người Nghệ An trong lòng người đọc ...
    Tôi rất tôn trọng và yêu quý bạn, bởi vì tôi tin rằng Nghệ An luôn trong trái tim bạn, tuy nhiên tôi hoàn toàn không đồng ý với tư tưởng cục bộ và quá khích.
    Còn chú Van Ura VNN2, nếu còn một chút gì đó cái gọi là lòng tự trọng thì không nên rúc mũi vào việc riêng của chúng tôi, rồi lại sang bên VNN2 mà gào lên nhé!
    Ass hole!
    Xin lỗi các bạn Nghệ An, nếu cần gì trao đổi xin về www.slna-fc.com/forum. Tôi ít khi tham gia bên này lắm!
    Chúc vui!

    Times gone by ... seem to be ... you could have been a better friend to me ...

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 15/04/2003
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói tiếp, tôi nhận mình quá khích. Tôi trân trọng gửi lời xin lỗi đến toàn thể những thành viên của SLFC. Tôi quen không ít người ở trong SLFC, thế nên tôi trân trọng gửi lời xin lỗi đến họ khi tôi đã nói khá không hay về SLFC. Nhưng tôi không thể ngờ được queme, mà theo như TT_CP là đã nhiều tuổi. Nếu như anh ấy nhiều tuổi rồi thì tôi lại thất vọng nữa. Tôi thất vọng bởi nếu anh ấy nhiều tuổi sao anh ấy không suy nghĩ trước khi nói chứ ? TT_CP bảo rằng tôi không đọc kỹ bài của queme, không suy nghĩ về những gì queme viết. Không, tôi đã đọc rất kỹ. Tôi biết, tôi chỉ mới học 12, nếu như xúc phạm người lớn tuổi hơn là mất nết. Tôi gửi lời xin lỗi đến anh queme vì tôi không lịch sự với anh ấy trong khi phân tích. Nhưng tôi nghĩ mình là một thành viên của box Nghệ, tôi không thể để cho người khác hạ thấp danh dự của box Nghệ được, không bao giờ chấp nhận.
    Tôi phản bác TT_CP điều này, anh bảo chúng tôi copy thông tin từ các trang khác về. Thế anh đi học anh lấy kiến thức ở đâu. Tự anh có làm ra cái kiến thức đó không?Anh bảo queme chỉ muốn chúng tôi tham gia SLFC cho vui, tại sao không dùng lời lẽ tốt đẹp hơn một chút, sao lại xúc phạm đến tình cảm của người khác như thế. Vậy là mục đích tìm kiếm đồng hương cùng xây dựng một cái gì tốt đẹp hơn cho SLFC của anh ấy thất bại rồi đấy, mà tôi tin còn phản cảm nữa cơ. Chính anh ấy làm gay gắt thêm những gì mà chúng tôi đã nghĩ về anh ấy. Từ trước đến nay box Nghệ luôn tôn trọng và yêu mến SLFC ( ngay chính bản thân tôi cũng đã đăng ký nick nhưng do không hâm mộ bóng đá lắm nên không tham gia, hơn nữa bạn tôi bên SLFC không phải là ít). Điều tối kỵ nhất trong giao tiếp mà với tôi-được học từ những người lớn tuổi-là tôn trọng tình cảm riêng tư của mọi người. Anh TT_CP bảo anh queme không có ý xúc phạm box Nghệ, thế tại sao anh ấy lại bảo chúng tôi không yêu quê hương, bảo chúng tôi thu mình, bảo chúng tôi hạ thấp niềm tự hào, bản lĩnh của xứ Nghệ. Anh TT_CP giải thích những lời nói này như thế nào đây. Nếu không xúc phạm thì là gì. Thôi nhé, tôi chỉ tranh thủ được nghỉ tiết và vào nói thế thôi, mong anh hiểu những gì tôi muốn nói.
    Nhắn nico, hongbach, sanu,lumber cùng thành viên của box Nghệ: Em xin lỗi vì đã quá khích trong chuyện này. Nhưng em mong mọi người hiểu rằng, những gì đụng chạm đến tình yêu của em thì em không thể chấp nhận được. Box Nghệ với em không chỉ là một trang web khô khan, nó còn chứa đựng cả tình yêu, tình bạn, tình anh em và là một phần không thể thiếu của em. Vì thế, mong mọi người hiểu mà bỏ qua cho em. Còn để bắt em làm một cái gì khác cỡ như không nên căng thẳng quá nếu sau này còn một bài viết nào tương tự của queme thì em không hứa trước là sẽ làm được đâu.Có thể cảnh cáo em hoặc treo nick thì không quan trọng, bởi trong thời gian tới em cũng không thể on line nhiều. Nhưng em thiết nghĩ, một người lớn hơn mình rất nhiều, suy nghĩ lớn hơn rất nhiều, trải nghiệm trong cuộc sống nhiều như thế mà lại có thể đụng chạm đến người khác một cách ngốc nghếch như thế thì quả là một điều đáng buồn.
    Too SLFC's member: Một lần nữa em xin lỗi vì đã có những lời không hay về SLFC, em không bao giờ nghĩ như thế nếu không có những lời của queme.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  4. khongchiuthua

    khongchiuthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu ??
    Thứ nhất: Thật là đáng trách khi chúng ta vẫn còn tiếp tục xung đột với nhau trên topic này, khi mà đại đa số mọi người đều đã thống nhất là không nhắc đến chuyện này nữa.
    Thứ hai: Trong khi cãi nhau về vấn đề này thì nhiều ý kiền đã nói về trang web chung xunghe.com rồi. Như vậy là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.
    Thứ ba: Sao chúng ta lại không chuyển sang một chủ đề khác có hay hơn không.
    VD: Dự đoán xem có khả năng Mỹ đánh Việt Nam không??
    (Nói riêng với Sương : Em nóng quá mà đâu cần phải như thế)
    H BINH
  5. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đánh quá đi chứ. Mỹ quậy khắp toàn cầu, chiến đâu thắng đó, luôn tự hào là siêu cường đệ nhất, mạnh về kinh tế- khoẻ về quân sự. Thế mà sang VN bị dập te tua, mối hận này làm sao mà tiêu hoá được. Cho nên, Mỹ đánh việt Nam là điều tất yếu.
    Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển của thế giới hiện đại, hai chữ "văn minh" luôn được rêu rao, đùn lên đằng trước. Bởi thế, nước Mỹ cần có lý do "chính đáng" để làm thịt VN, nhưng bài học trước mắt còn sờ sờ đó, cho nên Mỹ sẽ thận trọng mà ko dám chiến bừa .
    Chung quy lại, Mỹ sẽ đánh Việt Nam, cả bằng Quân sự và Kinh Tế.
    Và tất yếu một điều, Mỹ lại thất bại....
  6. Guest

    Guest Guest

    Sau khi đọc lại bài mình viết, tôi nhận thấy rằng mình đã hơi quá lời. Mong mọi người thông cảm vì đây là vấn đề nhạy cảm, nó đụng chạm đến tình yêu quê hương, tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người chúng ta. Dù sao, tôi cũng xin lỗi queme.
    Tôi không có tài đoán được ý nghĩ của người khác, nên không biết queme viết bài này là có ý gì. Nhưng cái cách mà queme diễn đạt thì khó tránh khỏi sự hiểu lầm.
    Và tôi cũng không chấp nhận mấy người cái kiểu mà họ tự cho mình là người giỏi. Tôi không phải là dân IT mà là dân Tài chính, cho nên ngôn ngữ của tôi, nói xin lỗi chỉ sặc mùi tiền. Internet đối với tôi chỉ là những tin tức mà tôi đọc được, mail và thỉnh thoảng chat với bạn bè, ngoài ra không còn gì. Cho nên khi tham gia diễn đàn này tôi cũng chỉ làm được như vậy, không có gì cao siêu cả. Chính vì dốt như thế cho nên tôi không hiểu những gì mà những người tự cho mình là giỏi kia nói.
    Tôi không biết queme bao nhiêu tuổi, vì chưa từng gặp qua, còn tất cả những người tôi biết trong box NT này đều ít tuổi hơn tôi, nhưng dù sao cũng xin lỗi anh queme, cho tôi được gọi là anh, vì đã quá lời.
    Hy vọng có dịp được gặp anh.
    People give nothing for nothing.
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    To Hoàng Anh , em đã nói rồi mà , em tôn trọng mọi ý kiến , và em xem 2 cái này hoàn toàn như nhau , em ko so sánh đâu. Em là thành viên bên này trước , và em là một trong những người lập ra nó , em phải có trách nhiệm , còn bên slfc , em đã cố gắng hết mình đóng góp những gì có thể , tuy rằng , vẫn chưa làm được gì nhiều , song em mãi giữ trong mình những gì em thích , em yêu quý , Quê hương chúng ta ,dẫu ở đâu vẫn luôn có tiếng nói đầy ý nghĩa mà !
    Thân Ái ! mong mọi người đừng làm to chuyện !

    Sanu
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Gửi Hoàng Anh: Tôi không biết bác online từ khi nào, nhưng có lẽ thâm niên online của tôi cũng không ít hơn của bác bao nhiêu đâu. Bác có biết Hải Phòng còn có nhiều người biết Net trước rất nhiều Tỉnh khác, trong đó có Nghệ Tĩnh không? Vậy mà tôi đã là dân IT từ khi Hải Phòng chỉ có vỏn vẹn 20 Chatter. Nói thế là bác hiểu tôi online từ bao giờ rồi nhỉ???
    Giờ nói chuyện bác Queme. Tôi không biết bác ấy bao nhiêu tuổi, bác ấy nghĩ gì, nhưng cách nói của bác ấy đúng là gây phản cảm rất nhiều. Nếu niềm tự hào của tôi ít hơn của các bác thì tội quái gì tôi phải lăn lộn trên TTVN nói riêng hay trên Net nói chung để cố sống cố chết mà cứu Nghệ Tĩnh thoát khỏi cơn khủng hoảng vừa rồi??? Tội quái gì tôi phải lặn lội vào Vinh chỉ để gặp mặt mọi người??? Tội quái gì tôi phải lên Hà Nội một mình chỉ để dự Sinh Nhật box??? ... Nói về tình yêu quê hương, mỗi người có một tình cảm nhất định, không ai có thể bắt buộc ai làm điều gì mà người khác không muốn, cũng không ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình về tình yêu quê hương cho người khác. Đấy là bài học cơ bản về nghệ thuật đối nhân xử thế, sao các bác lại không hiểu???
    Chúng tôi chân trọng tình cảm của các bác, chúng tôi rất muốn được chia sẻ với các bác về Nghệ Tĩnh, về Sông Lam Nghệ An, nhưng không phải bằng cách này, không phải để các bác nghĩ chúng tôi là những kẻ chạy trốn, nay trở về.
    Còn nữa, chuyện tôi không khoá và xoá Topic, bác nghĩ có gì không ổn à??? Tôi đã nói rồi mà, lúc đầu, có nhiều thành viên gửi than phiền cho tôi, yêu cầu xoá bài và lock acc của QueMe, nhưng vì tôi hiểu, và tôn trọng quyền phát biểu của mọi người, nên tôi chỉ nhắc nhở mọi người không được quá khích, cần chú ý đến lời lẽ. Chẳng có gì không đúng trong chuyện đó cả mà???
    Vài lời thế đã, có gì khi khác tôi sẽ tiếp chuyện các bác.
    Thân ái
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    Tôi đã đọc tất cả các bài viết của mọi người trong TOPIC này ,thấy cảnh huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt thế này quả trong lòng thấy vô cùng chán nản và đáng tiếc.
    Mọi phiền phức bắt đầu từ bác queme (quê mẹ ? ) viết bài trong này kêu gọi mọi người sang gia nhập trang SLFC gì đó. Mọi chuyện lẽ ra đã ko có gì nghiêm trọng nếu như queme ko có những ngôn từ có thể nói là khiếm nhã xúc phạm đến tự trọng của các thành viên trong BOX Nghệ ở đây. Thật đáng buồn khi bạn coi việc mọi người sinh hoạt trong Box này chỉ là sự " thu mình, thiếu bản lĩnh và tự hào dân Nghệ" . Thật đáng buồn khi một người đã có tuổi như bác lại nhận thức vấn đề một cách thiển cận phiến diện như vậy. Những cái tích cực mà box NT đem lại cho đông đảo thành viên bác đã biết chưa? Mọi người đã nhờ box này mà xích lại gần nhau hơn, bác đã tìm hiểu kỹ chưa? Mọi người thiếu bản lĩnh và ko có niềm tự hào dân NGHỆ trong box bác đã tận mục sở thị chưa?
    Bác queme, tôi hiểu bác dang đây cũng chỉ vì một điều tâm nguyện kêu gọi mọi người nhóm họp dưới một sân chơi là slfc gì gì đó. Bác hoàn toàn có thể quảng cáo, có thể trình bày những ưu việt và tiện ích của trang này chứ tuyệt đối ko nên và ko có quyền xúc phạm mọi người như vậy. Đọc những lời của bác tôi thực sự rất buồn .
    Cho đến thời điểm này đã có rất nhiều ý kiến trong TOPIC này, những điều tôi muốn nói thì mọi người cũng đã nói hết cả. Tôi chỉ có một lời này gửi đến mọi người: Nước sông ko phạm nước giếng , mỗi người sống trong một ko gian nào thì sẽ thấy ở đó là hay nhất tuyệt nhất. Nghĩ như thế ko vấn đề gì hết nhưng sang nhà người ta mà chê bai, lăng mạ ... thì thật là ko nên chút nào. Nó làm hạ thấp phẩm giá đi bao nhiêu .
    Dù sao thì mọi căng thẳng cũng đã được hạ nhiệt rồi, mỗi thành viên đều đã giữ được bình tĩnh cần thiết. Cãi nhau làm gì cho rắc rối thêm mọi việc và làm trì trệ đến công cuộc phát triển BOX. Rất mong mọi người hãy vui cười bắt tay nhau hoá thù thành bạn. Nếu ko được vậy thì ai về nhà nấy, tiếp tục sống như đã từng sống vậy.

    the mirror has two faces

  10. TT_CP

    TT_CP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Định không bàn luận vấn đề này nữa, nhưng thấy các chú còn có vẻ bức xúc và chưa hiểu hết được ý nghĩa của từng khái niệm
    Anh đã đọc hết từng bài của từng thành viên ( có thể nói là đọc rất kỹ) và để thông tư tưởng cho các chú anh xin nói mấy điều:

    Thứ nhất:
    Trong tâm tưởng mọi người trong đó có cả anh.. luôn luôn ủng hộ hoàn toàn việc anh em mình tham gia các nơi để học hỏi, để giao lưu mở rộng tầm hiểu biết, có được cái nhìn khách quan nhất về con người quê mình, lối sống cũng như những suy nghĩ đang còn hạn hẹp về một nếp nghĩ " Mình Khi nào cũng nhất".
    Một vấn đề nữa là khi bàn luận một vấn đề gì đó, nếu anh em mình biết nhau, cùng một suy nghĩ, nếu bàn luận thì anh tin là không có gì thú vị.. phải có những chính kiến khác nhau có những suy nghĩ khác nhau mới có được những bài viết chất lượng có những bất đồng trong lối suy nghĩ thì mới đưa ra những qua điểm lệch lạc nhau mới có những cuộc thảo luận sôi nổi dựa trên những hiểu biết để tranh luận.. Đó là lý do những gì anh muốn nói các chú hãy đi " chinh chiến" các nơi khác.. khẳng định được bản sắc của dân mình, thể hiện được chính kiến của mình..
    Thứ hai:
    Anh hoàn toàn không đồng ý với một số thành viên không đọc kỹ bài, không có kiểu phân tích xem người ta nói mình ở điểm nào, có cái gì bất ổn trong đó, vội vàng đưa ra nhận xét thiếu khách quan và không thuyết phục..chạy theo lối " bầy đàn" như một số anh em đã nói.. Đó là một điều anh em mình nên rút kinh nghiệm trong mọi cuộc thảo luận.. nếu bị sơ hở thì mình sẽ trởt thành một người ngố trong mắt đối phương, những bài viết nóng nảy, nhận xét thái quá sẽ không bao giờ có một cuộc thảo luận nghiêm túc, và đối phương đưa ra câu kết luận cuối cùng về mình là " thiếu văn hoá" .là ." cục bộ"..là " tự ti".
    Anh lưu ý một số thành viên ta hãy bình tĩnh, kiềm chế và luôn luôn ứng xử có văn hoá trong mọi tình huống.. nếu một bài viết đụng chạm đến quê hương của mình.. đến riêng tư của mình, nếu bài đó không thuộc dạng bài "không thể chấp nhận được " như lăng mạ.. sỹ nhục.. ***.. vv Cái đó thuộc về người quản lý. Còn đối với tất cả chúng ta..hãy bàn luận một cách khách quan nhất đưa ra những cái mà đối phương nói sai .. những lời buộc tội không có thì mình sẽ phản bác lại qua các bằng chứng cụ thể trong không khí anh em chú bác ( tuy trong lòng rất kay ) .. Không được nóng giận lên rồi viết ra những lời lẽ không hay.." Giận quá mất khôn" ông bà dạy cấm có sai!!!!
    Thứ ba:
    Chuyện có một số chú nhận xét đánh giá so sách hai nơi SLNA và đây là không nên, và hoàn toàn khập khiểng, chứng tỏ các chú chưa có được cái nhìn tổng thể , tại sao ư?
    + Về TTVN - anh nói lại, không ai phủ nhận một điều hết sức tuyệt vời mà nó đem lại cho anh em chúng ta ( tuy là chúng ta đang ở nhờ) trên đấy là tiền đề cho anh em mình gặp nhau.. là tiền thân để anh em mình có thể tự hoạt động độc lập được vì nó là gần như là người khai hoang mảnh đất Internet đầy thú vị này. Cái đó không ai phủ nhận và hoàn toàn hưởng ứng cho anh em mình tham gia vào đây để học hỏi, để giao lưu để có những mối quan hệ cộng đồng..có thể nói đó là một cái chợ để chúng ta có được những thông tin cần thiết vì số lượng thông tin rất lớn do nhiều thành viên mang lại. Đó là việc chúng ta đang làm và luôn làm!
    + SLNA (www.slna-fc.com) hay Xunghe( www.xunghe.com) chỉ là như cái "ngôi nhà" của mình riêng của anh em mình.. nó không được đem ra để so sách về thành viên hay tính chất ít nhiều.. " bài" của các chú. Điểm này nếu các chú còn có những suy nghĩ như thế thì nên xem lại..Làm sao mà so sánh những cái chợ với những ngôi nhà đầm ấm của mình được phải không ? không ai được phép chê quê mình nghèo, không được phép khinh bố mẹ mình ít của đó là một việc các chú nên suy nghĩ trước khi nhận xét.
    +Box NT là một nơi ở nhờ ! anh luôn nhận xét như vậy vì sao? vì mình nhờ người ta lập cho một mục có tên là NT là nhờ vì mình nhờ TTVN lập riêng cho anh em mình một nơi để bàn luận đó không là nhờ thì là cái gì? các chú tưởng của mình chắc? ai có quyền quản lý- nếu các chú không cẩn thận thì nó sẽ down luôn , đó là một sự thật ...
    Anh xin lỗi những quan điểm chưa thông của một số chú khi anh nói điều này, nhưng đó là một thực tế. Vì đã là nơi công cộng thì mức độ an toàn gần như =0, do đó mình phải chuẩn bị một " hậu phương" đó là người khôn nên làm! khi mình có một ngôi nhà riêng anh em có thể đi " chinh chiến" các nơi khác đưa những chính kiến hay nềm tự hào, yêu thích một cái gì đó đi các nơi công cộng nói chuyện bàn luận "cãi vã" nhau kich liệt đó là điều nên làm! Còn chuyện queme khuyên các chú nên thế này thế nọ tuy là điều như anh vừa nói nhưng do không diễn đạt được nên " bị chửi" như vậy! ái ngại quá! toàn anh em với nhau!
    Còn chuyện Box bọt này anh xin nhắc một lần nữa- anh em mình chỉ là đang đi ở nhờ nên mức độ an toàn thông tin và chuyện sống chết theo TTVN nên không biết đường nào mà lần..Nếu một lý do nào đó mà forum này bị out thì anh em mình out nốt !!!!!! Anh không khuyên các chú thế này thế nọ.. các chú có đủ hiểu biết để suy nghĩ chín chắn hơn !
    Thứ tư:
    Nhắn riêng cho từng người:
    Em Sương à: Đọc cho kỹ nhé!

    Anh viết:
    Và đây:
    Anh lại cười nữa suy nghĩ như chú mày kiểu " trời sao ngoài chợ đông người hơn ở nhà mình nhỉ"
    Và đây nữa:
    Đọc lai chú nhé!

    Nico ( chẳng biết chú có vương nợ chùa chiền gì không mà gọi là ni cô :))??

    [/quote]
    Tôi không biết bác online từ khi nào, nhưng có lẽ thâm niên online của tôi cũng không ít hơn của bác bao nhiêu đâu. Bác có biết Hải Phòng còn có nhiều người biết Net trước rất nhiều Tỉnh khác, trong đó có Nghệ Tĩnh không? Vậy mà tôi đã là dân IT từ khi Hải Phòng chỉ có vỏn vẹn 20 Chatter. Nói thế là bác hiểu tôi online từ bao giờ rồi nhỉ???
    [/quote]
    Chú sao lại so sách như thế ! anh chả biết chát tơ là cái dek gì cũng như online on leo gì cả! anh đang nói về những người đã ít nhiều có truyền thống " net" thì trong này hầu như không có! à quên có cả chú!
    Còn chuyện gì chú có thể liên lạc với anh : YIM nganhangdtpt l 0904 130950
    Anh cũng hay đi HP ở ngay ĐS! hehe ! Cua HP ăn óp chết đi được!
    [/i
    ]
    Còn một số thành viên khác anh không nêu lên ở đây! mong các chú xem xét lại mình nhé!
    Hoàng Anh!
    Chú an bình vui vẻ!​
    Được TT_CP sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 22/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này