1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại thế này ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi queme, 14/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Được, anh đã không muốn cho qua chuyện này thì okie luôn. Chúng tôi ( bây giờ thì xin xưng bằng chữ tôi nhé ) đã bỏ qua nhưng các anh không muốn.
    Trước hết là cá nhân tôi: Anh bảo tôi không lo học. Chat chit cả ngày ư? Okie, tôi thế đấy. Tôi học và tôi chơi theo cách của tôi. Tôi làm những gì mà tôi thích thì sao. Tôi có thể khẳng định mình đâu chỉ chui đầu vào sách vở cả ngày chứ. Chat chit ư? Tôi không nghĩ rằng tôi đang chat chit đâu nhé. Đây là một topic dành cho tranh luận, không phải để anh dạy đời người khác. Anh không có quyền để nói cho tôi những gì tôi cần làm, cái đó có người khác lo. Nhé!!!!
    Vấn đề chung đây:
    Anh bảo cái gì là luôn cho là nhất. Phải rồi, những gì của mình đáng tự hào thì cho là tự hào. Không phải đó là cho là nhất như anh nghĩ đâu.
    Anh bảo chinh chiến nơi khác, đồng ý. Nhưng chinh chiến như thế nào cho đúng chứ. Sao lại chinh chiến kiểu của queme. Anh nghĩ xem, anh đã đọc kỹ rồi. Anh hiểu tôi nói chứ.
    Lại một lần nữa anh nói box Nghệ Tĩnh ở nhờ. Anh bảo không nên xúc phạm hay gì gì đó. Thế anh có biết nói thế là anh đang xúc phạm chúng tôi đấy. Box Nghệ Tĩnh là thành viên của gia đình TTVN, cái gì là ở nhờ chứ. Tôi hỏi anh, ngày anh còn nhỏ anh có ở nhờ gia đình anh không vậy. Có phụ thuộc vào bố mẹ anh không vậy ? Đừng nghĩ tôi nói là xúc phạm. Sự so sánh này chẳng có gì là khập khiễng cũng chẳng có gì là sai cả. Tôi khẳng định điều này lần cuối cùng nhé: TTVN là ngôi nhà lớn, và box Nghệ Tĩnh là một thành viên. Đó là quan điểm của chúng tôi. Anh cứ đi chê bai nó thì mặc anh, còn chúng tôi thì nghĩ theo cách của chúng tôi. Anh đừng rêu rao là không được xúc phạm, thái quá hay gì gì nữa trong khi mình cũng đang làm như vậy nhé.
    Nữa, anh bảo chúng tôi khép mình. Chúng tôi đâu có khép mình trong TTVN. Các thành viên đều có các trang chủ riêng nữa đấy chứ, đâu chỉ có TTVN. Nhưng chúng tôi luôn trở về bên box Nghệ Tĩnh, để cùng nhau xây dựng nó mạnh hơn.Còn chúng tôi không tham gia SLFC, nói rồi, tôi không nói lại.
    Anh định nghĩa ngay cái từ bầy đàn anh dùng nhé. Nếu không nói là xúc phạm chúng tôi thì là gì?
    Anh bảo nếu một bài vi phạm thì trách nhiệm thuộc về mod, còn những thành viên chỉ có quyền tham luận. Chúng tôi làm sai cái gì ở đây ?Nếu anh bảo chỉ nhận xét khách quan theo quan điểm của riêng mình. Anh đã làm được chưa khi còn sử dụng những từ ngữ như trên bài. ( Tôi sử dụng trả lời nhanh, không thể trích ra những câu nói của anh mang tính rất chủ quan của anh )
    Anh bảo SLFC là nhà. Nhắc lại nhé. Đó là nhà của anh. Còn TTVN là nhà của chúng tôi. Anh không nên bảo chúng tôi bỏ nhà ra đi như thế nữa. Chúng tôi không xem SLFC là nhà, đó là quan điểm riêng của chúng tôi. Cần gì anh cứ khăng khăng bảo đó là nhà của chúng tôi chứ??
    Thế nhé!!! Không bàn luận nữa. Tôi nói hết rồi đấy.
    Nhắn mọi người, đọc nhưng không trả lời nữa. Tôi thiết nghĩ không cần phải nói những tâm tư của mình với người mà mình không thân. Thế nên đây coi như là một bài học đối nhan xử thế với mọi người.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    he he...chan that...lock lai la tot nhut.........
    ...Die Verrẳckste Fans...[​IMG]...Fẳr Ewig Sein...!
  3. TT_CP

    TT_CP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại cố chấp kiểu trẻ con nhỉ? em viết bài này chứng tỏ em chẳng hiểu gì anh nói bài trên cả!
    Một lần nữa anh khuyên hãy đọc kỹ bài rồi Reply ! Chết thật! các chú có nhận xét gì không?
    Không ngờ được ! anh chịu em rồi! Ông nói gà bà nói vịt! anh nói một điều em vẹo sang 2 điều ( đều trật lất với những gì anh viết! Nhóc con à! ) điều :))
    Được TT_CP sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 22/04/2003
  4. Guest

    Guest Guest

    """+ Về TTVN - anh nói lại, không ai phủ nhận một điều hết sức tuyệt vời mà nó đem lại cho anh em chúng ta ( tuy là chúng ta đang ở nhờ) ......có thể nói đó là một cái chợ để chúng ta có được những thông tin cần thiết vì số lượng thông tin rất lớn do nhiều thành viên mang lại.
    + SLNA (www.slna-fc.com) hay Xunghe( www.xunghe.com) chỉ là như cái "ngôi nhà" của mình riêng của anh em mình........Làm sao mà so sánh những cái chợ với những ngôi nhà đầm ấm của mình được phải không ?
    +Box NT là một nơi ở nhờ ! anh luôn nhận xét như vậy vì sao? vì mình nhờ người ta lập cho một mục có tên là NT là nhờ vì mình nhờ TTVN lập riêng cho anh em mình một nơi để bàn luận đó không là nhờ thì là cái gì? các chú tưởng của mình chắc? ai có quyền quản lý- nếu các chú không cẩn thận thì nó sẽ down luôn , đó là một sự thật ...
    Còn chuyện Box bọt này anh xin nhắc một lần nữa- anh em mình chỉ là đang đi ở nhờ nên mức độ an toàn thông tin và chuyện sống chết theo TTVN nên không biết đường nào mà lần..Nếu một lý do nào đó mà forum này bị out thì anh em mình out nốt !!!!!! Anh không khuyên các chú thế này thế nọ.. các chú có đủ hiểu biết để suy nghĩ chín chắn hơn !"""
    To Hoàng Anh: Mới đọc bài của anh, tôi lại cứ tưởng anh là người lớn, có suy nghĩ, đọc xong rồi biết ... quanh đi quẩn lại, anh cũng chỉ nói được như vậy.
    Anh cứ luôn mồm nói chúng tôi đang đi ở nhờ, chắc cái trang web mà anh bảo là "nhà" đó là do anh tạo nên, vậy thì có bao nhiêu người ở đó có "nhà" như anh, chắc chỉ đếm đầu ngón tay. Anh bảo chúng tôi đi ở nhờ nên nếu box này out thì chúng tôi cũng đi luôn phải không, thế nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến cái nơi mà anh bảo là "nhà" cũng có thể bị out ko?
    Tôi đã nói rồi, internet thì làm gì có biên giới, vị trí xác định, vậy mà anh không hiểu, cứ khăng khăng chỗ này là "nhà", chỗ kia là "chợ". Nói như anh chắc những người sống xa quê như tôi có lẽ phải về quê mua nhà, nếu không chắc thành người vô gia cư, đầu đường xó chợ.
    Hết biết luôn.
    P/S: Xin lỗi, tôi chỉ trích một số đoạn anh đã viết, chứ ko trích cả bài.
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic nay tôi chỉ có một ý kiến: " Đừng vạch áo cho người xem lưng nữa". Tôi chỉ đọc lướt qua thôi nhưng cũng đủ thấy "người NA rất cục bộ". Tôi cũng sinh ra ở NA nhưng tôi chỉ nghe "người NA rất cục bộ" qua một số người khác, và bây giờ tôi thấy nó là đúng.
    Các bạn đừng vội trách tôi (tôi cũng sinh ra từ NA mà). Tôi cũng rất yêu quê hương, nhưng có lẽ tôi không nghĩ yêu quê hương là phải sống ở quê hương (cũng như không cần phải tham gia vào SLNA-FC.com hay xunghe.com mới là yêu quê hương. Yêu quê hương - theo tôi - là sự cố gắng, nỗ lực vì quê hương, về người thân ... chứ nó không gói gon, cụ thể vào một thứ. Các bác cứ lo ngồi tranh luận là nên ở đâu, về đâu chứ chẳng thấy các bác sôi nổi vào những việc làm cụ thể đóng góp cho quê hương chúng ta. Chúng ta (cả tôi nữa) chỉ mới dừng lại ở mức độ giao lưu, giải trí chứ thực sự chúng ta chưa làm được gì để có thể gọi là yêu quê hương, đóng góp cho quê hương.
    To "queme" & "angel": Hãy ngừng chuyện tranh luận này lại. Hãy dành công sức, thời gian và tiền bạc vào việc khác có ích hơn.
    Mong box ta ngày càng có nhiều topic hay về quê hương và đương nhiên là ... càng ít topic như thế này. Mất tình đoàn kết lắm.


    MC2 - Nothing can be true if you think it can not be true!

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 22/04/2003
  6. uotmi83

    uotmi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi một thành viên của box mình.Nhưng tôi muốn lấy nick này nói cho khách quan và cho thoải mái trong khuôn phép.
    về chuyện tranh luận tôi không muốn nói gì hơn nũa.Những gì cần nói thì mọi người cũng như tôi đã nói rồi.Tôi nghĩ là Sương đã hiểu không đúng với một số ý má bác TT_CP nói rồi em a.Anh nghĩ em đừng quá búc xúc trước một vấn đề đầy nhạy cảm như thế.Anh nghĩ về cai "Riêng" mà em anh ấy muốn nói với em không có ý bảo em là chát chít vớ vẫn đâu.ANh nghĩ anh ấy chỉ nữa đùa với em thôi.bởi so về tuổi tác thì bác ấy hơn em nhiều mà.Nên anh nghĩ là em hoi bức xúc và quá tự ái về chuyện này rồi đó.Em hãy suy nghĩ lại đi nhé,bĩnh tĩnh em a.
    -->Còn chuyện bác TT_CP viết cái bài đó em nghĩ là một bài chốt về cái topic này thôi.chứ không có ý kéo dài chuyện này nữa đâu.ý em là thế,là một người tham gia cả hai bên nên em cũng không có ý kiến nhiều về vấn đề này.
  7. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nói chung em thấy hai bên nên xem lại đi , và đừng như thế nữa , dù sao thi cũng là con cháu một nhà cả mà , đều là người nghệ an , người VN , cùng có chung tiếng nói cả mà , vậy tại sao lại nói nhau chứ ? em nghĩ nên xoá cái topic này được rồi đó ,
    mà chị Sương ơi , chấp làm những lời nói vậy chứ. Họ nói thì họ nghe , mình cứ coi như không biết là được thôi mà . Tuy là cũng bưc thật , nhưng ko nên nói nhau trên mangj , mất đoàn kết lắm , ko hay đâu.
    mà slna-fc có nhiều người đâu phải vậy chứ ? quêm chỉ là một phần tử nhỏ thôi , có lẽ nên loại trừ.
    cuối cùng là : HÃY XOÁ CÁI TOPIC NÀY ĐI"
    Hương
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi cũng không định nói nữa, vì tôi là Mod, quản trị box, phát biểu e không tiện vì sợ thiếu khách quan. Nhưng thôi, bác đã có lòng, tôi cũng có dạ, ta lại tranh luận tiếp
    Bác nghĩ Slna-fc thì không thể bị hack à? Không thể bị down à? Xin lỗi bác, bất cứ một ngôn ngữ nào trên mạng bây giờ cũng vẫn còn rất nhiều Bug, tồn tại hay không tồn tại là ở chỗ các Admin có biết đối nhân xử thế hay không? Còn TTVN bị down di chính phủ bắt buộc phải đăng ký là vì sao??? Chính là vì sự thành công của nó đấy bác ạ!. Chúng ta cứ đợi khi nào slna-fc có được tiếng vang như ttvnonline đi đã nhé, khi đó chúng ta sẽ biết cái nào được hậu thuẫn tốt hơn cái nào.
    Forum ttvnonline trước đây là Forum Xnitz, bác nghĩ chỉ mình các bác biết điều này sao? Sao lại ấu trĩ thế? Tôi nói cho bác biết nhé: Hiện nay, ttvn đang có chương trình thay thế mã nguồn của diễn đàn đấy. Bác có giỏi, mời bác tham gia phát triển. Chắc là cũng dễ thôi... :))
    Tôi chả thấy cái mà bác gọi là chứng cứ cụ thể nó nằm ở chỗ nào??? Hay tại tôi mắt kém, không nhìn thấy???
    Thôi chết, mải tranh luận, tôi lại bị muộn rồi. Đi họp đã, khi nào rảnh rỗi lại tiếp chuyện các bác sau!
    Chào thân ái
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay ko thấy động tĩnh gì, cứ tưởng mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái, ai về nhà nấy, sống với những đam mê trong miền lặng của riêng mình. Nào ngờ hôm nay vào đây, thấy mọi người lại đang bốc hoả, người chê người, bạn thù bạn thật buồn vô hạn.
    Bác TT_CP, tại sao bác ko quên chuyện này đi, đừng bới móc vấn đề nhạy cảm này ra được ko, tại sao bác lại uất hận bởi mọi người ko tham gia Diễn đàn mà bác tâm đắc đến mức thiếu bình tĩnh như vậy. Bác à, những gì đã qua, tôi ko muốn nhắc lại. Tuy nhiên, với bài viết mới này của bác, tôi cũng muốn đối thoại với bác vài lời để bác hiểu rằng, chúng tôi ko như bác nghĩ .
    Mọi người ko hiểu bác hay chính bản thân bác ko hiểu mọi người ?
  10. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chí lí lắm!
    Tôi là một trong những nguời viết bài reply lại đầu tiên và tôi vẫn theo dõi thường xuyên cái topic này, tôi không viết vì như hầu hết mọi người muốn là để cho cái vấn đề "cãi nhau" này dừng lại nhưng rốt cục thì chẳng chịu dừng cho. Thôi tôi nói thế này nếu muốn bàn một quan diểm về nhà, chợ, tự hào... thì cũng không nên vác hai cái tên TTVOL và SLNA vào đây làm gì!!! Nó chẳng có đóng góp gì cả, chú ý là tôi bảo cái tên đấy nhé!
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này