1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao lúc hai người cảm thấy thích nhau nhất thì họ lại khó nói chuyện với nhau nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    sao lúc hai người cảm thấy thích nhau nhất thì họ lại khó nói chuyện với nhau nhất?

    Cho tớ hỏi 1 chút... sao lúc hai người cảm thấy thích nhau nhất thì họ lại khó nói chuyện với nhau nhất?

    Để có thể nói chuyện và đến với nhau như bình thường thì dường như mỗi người đều cần phải để tình cảm trước đó giảm bớt đi... mà khi tình cảm giảm bớt đi so với trước như thế thì liệu có thể đến với nhau được không?
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, đây là tâm lý khi mới thích nhau đây mà. Tự nhiên sẽ cảm thấy ngại mỗi khi nói chuyện với người ta, vì sợ mỗi lời mình nói, mỗi việc mình làm sẽ để "lộ" cho người ta biết là mình bắt đầu thích người ta rồi
  3. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lớn cả rồi , đĩnh đạc lên chứ làm gì mà nhát quá vậy
  4. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    bé này ngộ nhỉ. nhưng mà ko sao. Phản ứng bình thường mà.
    Chị hồi học cấp 3 cũng thế. Mỗi lần đối diện với thằng cha đó học cùng lớp là tự dưng mất hết tự tin. Run lập cập. Mặt mũi đỏ tưng bừng . Tai cũng đỏ rực. Nói lắp bắp. Chân tay luống cuống như bị thừa ra.
    Buồn cười nhất là cả 2 đứa cùng trong tình trạng bi đát như thế. Bọn bạn xung quanh fải nín cười để cho 2 đứa ko xấu hổ.
    K cần giảm tình cảm đi đâu. Tập nói trước gương, tưởng tượng ra là đang nói chuyện với tên đó. Tập đi cho nó quen. Nghĩ ra 1 chủ đề và chủ động bắt chuyện với "kẻ địch", fải nghĩ trước kịch bản 1 chút. Vài lần là hết run
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khà khà,,, đầu óc tớ không được bình thường cho lắm nên suy nghĩ hơi không giống mấy người vừa trả lời bạn... Tớ thì tớ nghĩ là khi 2 người cảm thấy khoái nhau lắm rồi thì họ sẽ ngồi mà ôm hôn nhau thắm thiết nên cóc nói chuyện được với nhau nữa... Khó mà làm 2 việc cùng lúc lắm
  6. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các em gái . Ơ mà hồi lớp 9 tớ cũng thế , 12 thì đỡ hơn nhưng có hơn 1 tí . Sau đó chừng 3 năm thì đứt mất dây thần kinh xấu hổ . Bây giờ thì nhìn thấy em nào cũng như em nào , tớ chẳng buồn nhìn nữa
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai cũng có tâm trạng như thế này.Hì!Tại vì nhìn thấy người ta lại sợ người ta bít nỗi lòng mình.Với lại đang bình thường tự dưng bị người ta nghĩ là mình thích người at.Ai mà chả xấy hổ.Codai còn từng tránh mặt người ta đến một tháng ấy chứ.
    Cũng may bí mật được bảo vệ kỹ lưỡng nên ko bị phục lích lần nào.Nghĩ lại thấy mình còn may chán.
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    vậy chứ giữa hai người có thể nói chuyện với nhau hằng giờ, trong hằng giờ ấy, người ta có thể ca hát, ngáp, huýt sáo, thở dài, im lặng... và nói về những gì không liên quan đến hai đứa... gọi là gì? là hai người bạn thân rồi. Chí ít cũng là trong suy nghĩ của người con gái
    cho nên nếu thích nhau thì người ta không thể nói được gì là chuyện đương nhiên rồi
  9. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, tại sao lại như thế nhỉ .........??
    Chuck
  10. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết các bác thế nào chứ em mà gặp người em yêu thì 2 đứa cứ noi chuyện cả ngày cũng được, còn người em chỉ thích mà tán thì cay răng em may ra em "rặn" được 1 tiếng có ý nghĩa 1 chút.hihi

Chia sẻ trang này