1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà buồn dzữ vậy nà ?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    oai, kính chị một ly, em đây một ly ... ấy là Bia Sì Gòn đó ạ Nghe có rượu KS nhở, nhưng tình hình là có lần "tía" em bê về 5l rượu, cái tính em thì nó tò mò, bò lại đưa 2 lỗ mũi vào ngửi ... sặc ... em bị choáng cái rượu ấy ạ! Xin kíu!
    Muh thôi, con gái thì nhường các bác giai rượu, em thì em chỉ uống bia thôi cho đẹp da
    Ôi, cơ mờ em thấy các bác mồi nhậu cứ gọi là đề huề, KS lắm đặc sản, Sì Gòn ra em chỉ có mỗi bia Sì Gòn và cả mấy ổ bánh mì Sì Gòn, các bác nhắm tạm!
    Giáng Sinh an lành các bác nhé, đừng đua xe lạng lách!
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chậc, lớn thì uống rịu, nhỏ uống bia, nghe nói bia Sài xì ngon hết biết, làm hớp thử chút , phù , phù.........đâu có thua kém bia.......Thanh Sơn đâu , đợi chút lấy mấy miếng cơm cháy, đĩa tái dê cuốn nem,ờ mà món "linh đan" của trangparkan cũng ngon đáo để đấy nhờ
    Zô cái cho khí thế cái.
    1,2,3 ZÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ...............
  3. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    anh em mình tới tăng mấy rồi ấy nhỉ . Càng ngày càng thấy chán, buồn lấp lửng, lưng chừng ....
    Được kem_no1 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 20/12/2006
  4. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Kem_no1 cũng hay online nhỉ, lúc nào buồn không có ai online chat chung nhé. Tui online cả ngày nè. Cũng chẳng mấy khi được gặp đồng hương. Kem_no1 dạo này thế nào, vẫn mạnh khỏe chứ. Còn chuyện gì buồn như trước không
    Sắp Noel rồi, Anh em cùng nâng ly chúc cho cái sự cô đơn nào
  5. htlduc

    htlduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào đây cũng không có gì mới. Kể cũng buồn nhưng thấy bản thân mình cũng không chịu suy nghĩ để cho nó hấp dẫn hơn thì còn trách ai được.
    Tớ là ngưòi Nho Quan, đang làm việc tại Biên Hoà. Vào đây chả có ai thân thích cả, buồn quá. Có anh em nào cùng quê ở đây thì liên lạc với tớ. Thỉnh thoảng anh em rủ nhau đi nhậu cho vui !!!
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện đồng khói,sao may anh em ninh binh quê ta ở Hà lội ko họp nhau lam trận rượu họp mặt nhỉ.Có rượu kim sơn,nem yên mạc,cưt dê tam điệp quê em. he he
  7. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    gần Giáng Sinh rồi, làm tiệc cho nó hoành tráng tí đi pà kon Ninh Bình ui .
  8. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    à, thế rảnh mời bác vào chat với kem vậy (kemdaumut2) . Tình hình là dạo này bớt buồn hơn trước rồi Cám ơn myklovegp đã quan tâm hén!
  9. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    oài, chán như con gián . Sắp tết tới nơi rồi mà sao không thấy gì mới mẻ cho lắm . CHắc bà con ta tranh thủ kiếm chác những ngày cuối năm rồi về quê ăn tết thì fải. Hix...
  10. tamdieptown

    tamdieptown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    oái luongtamchau với lại ông trangparkan nói vậy thì tam điệp mình chỉ có mỗi đặc sản là cái món linh đan dởm đó thôi sao.
    hai ông nói vậy anh em ninh bình lại cứ tưởng tam điệp nhà mình thiếu đặc sản.
    tam điệp mình còn có món đặc sản hơn món đó nhiều,đó là....đá vôi đấy các bác ạ.đảm bảo nhắm rượu kim sơn hay bia sài gòn với đá vôi tam điệp thì ngon phải biết.khi nào có dịp đến đất tam điệp nhà em thì các bác nhắm thử nhé,ngon phải biết!

Chia sẻ trang này