1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà con trai chán qúa đi thôi. Híc, các bác tư vấn giúp em vụ này mới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chang_oi_chang, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao mà con trai chán qúa đi thôi. Híc, các bác tư vấn giúp em vụ này mới!

    Thế là lại thêm 1 lần nữa em vào đây xả xì trét về các ông anh trai. Nghĩ mà chán.
    Ông anh này là ông anh khác. Rất nhiều tuổi rồi. Hiện nay đang sống cùng với mình (xin phép được xưng hô như thế). Vì yêu cầu công việc, mình phải lắp ADSL ở nhà (còn anh cũng đi làm nhưng công việc ko phải dùng đến máy tính).
    Vậy là cứ lúc nào mình rời máy tính là ông anh xục xạo vào nét. Tất nhiên, dần dần khám phá ra các trang web đen.
    Mình biết là anh mình xem các trang web *** vì vào history kiểm tra máy là biết ngay (nhưng sau này ông ấy thường xoá history). Lúc đầu mình khó chịu lắm nhưng mà thấy chưa tiện nói (thấy chuyện này đầy rẫy quá rồi) và cũng chưa biết giải quyết thế nào. Có điều vài ngày sau ông ấy thèm khát xem mấy cái thứ ấy đến bệnh hoạn. Máy tính để trong phòng mình, mình thường dùng ban đêm, nên sáng sớm mình còn ngủ ông ấy đã lọ mọ vào mạng rồi. Rồi cứ hở ra là bám ngay lấy cái máy. Thái độ thì lén lút, thấy có người lên là giật mình tắt bụp màn hình... Chán quá đi mất.

    Bây giờ mình muốn cắt nhưng chả biết nói thế nào cả. Đặt password ko cho ông ấy vào máy thì cũng hơi quá đáng, ông ấy cũng buồn chả có trò giải trí gì ngoài mạng (thỉnh thoảng ông ấy thích nghe nhạc, xem phim online), với lại nhỡ ông ấy mò ra ngoài hàng ngồi xem thì còn điên rồ hơn. Nói thì khó quá. Nhưng thực sự mình thấy rất khó chịu. Ko biết mình có khó tính quá ko nhưng mình ko hài lòng chút nào, cảm thấy bọn con trai kiểu này thật bệnh hoạn và thô bỉ.
    Bình thường mình với ông ấy ít nói chuyện nghiêm túc kiểu "anh hãy nhìn nhận cuộc sống..." thế này thế kia lắm. Mình hay đùa với ông ấy mấy câu vô hại (kiểu như: về quê mà ko mang quà lên cho em gái là cả bàn dân thiên hạ người ta cười anh đấy!) vì ko muốn gây ko khí căng thẳng trong nhà. Nhưng lần này thì mình ko chịu được nữa.
    Có điều nói chuyện này ko dễ.
    Phải nói thế nào? Phải làm thế nào với cái chuyện tế nhị này hả các bạn, các chị, các anh??? Giúp mình với nhé!
  2. sc101285

    sc101285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn cài chương trình chặn các trang web đen đi.nếu anh bạn biết 1 chút về máy thì bạn fải để ẩn chương trình đi.
    http://unicraft.com.vn/
    bạn vào đây thử xem,
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì mình hay nói thẳng, vì không thích phải làm một việc gì đó sau lưng người khác, nhất là khi lẽ phải thuộc về mình. Mình tưởng là nếu bạn và người kia sống chung một nơi chắc là cũng thân nhau lắm chứ ? sao không thử nói thẳng ? Trường hợp nếu không phải anh em trong gia đình, mà cũng không phải bạn thân bằng trang lứa, mà bạn ngại thì thôi đành làm như bạn sc101285 gợi ý vậy. Nếu không may hắn phát hiện ra ( mà có biết bạn chặn các web thì cũng không dám kêu, vì nghĩa là hắn biết rằng bạn đã biết hắn truy cập vào loại web nào nên sẽ xấu hổ ), hắn không nói gì thì có nghĩa là hắn tự hiểu, còn nếu hắn lại lôi chuyện này ra hỏi bạn ( mình không tin thế ), lúc đó bạn cũng có cớ mà nói lại, rằng tại bạn không thích hắn làm như vậy trên máy của bạn.
  4. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn sc101285 nhiều lắm, mình đã download ngay cái phần mềm ấy rồi. Chắc là sẽ bớt đi được một ít bực mình. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là giải pháp "chống". Chỉ sợ ông ấy ko vào được ở nhà lại ra hàng net thoải mái tự do thì còn chán nữa.
    Chắc vẫn phải làm 1 cái gì đấy để tránh việc ông ấy ra hàng nét.
    Chị Wild: đây là anh trai của em (hơn em 5 tuổi), tuy nhiên chúng em chẳng bao giờ nói chuyện với nhau về giới tính hay những cái từa tựa thế.
    Cám ơn mọi người nhiều nhé.
    Được chang_oi_chang sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 13/06/2005
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối, anh trai em à ? Thôi, chị thì chị nghĩ thanh niên, khó mà cấm tiệt lắm, tò mò mà, ai cũng thế thôi, kể cả sau này có vợ rồi, các bác ý vẫn ngó nghiêng đấy em ạ, chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa em ui . Chị thì nghĩ làm thế nào để cả em và lão anh em cùng cảm thấy thoải mái, em không phải khó chịu nữa, hay là em có khả giả, kiếm cho hắn cái máy khác, để hắn dùng riêng, cứ nửa đùa nửa thật, anh dùng internet bao nhiêu, anh trả tiền bấy nhiêu, như vậy mong hắn tự biết hạn chế thời gian và tiền bạc lướt các web ý
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ!!! Không biết có thể lấy độc trị độc không ? Vì không biết người khác thì thế nào chứ với nhiềungười, trong đó có tớ thì xem web *** 1 thời gian thì cũng chán, thật sự chán đến mức không buồn xem nữa. Hồi ở nha thì không bao giờ ngó nghiêng. Còn thời gian đầu xa nhà vì nhiều thời gian rảnh rỗi, trên mạng lại rộ lên nhiều thông tin nên tò mò xem rất nhiều, đủ các loại phim cho đến các thể loại tạp chí. Nhưng được 1 thời gian ngắn thì thực sự thấy chán, vô bổ, thấy có bao nhiêu thứ khấc hay ho để xem, gần như cảm thấy rất dị ứng với Web *** nữa là đằng khác. Nhưng cũng tuỳ người và tuỳ mục đích. Không biết có áp dụng được cách cho anh bạn xem đàng hoàng, xem cho đến chán thì thôi được không? Cách này kể ra cũng hơi liều vì nếu ông ấy không chán là lại nghiện thêm không rời ra được thì lại dở.
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Úi rồi, cái thứ này ai thấy cũng ngó thôi, tò mò mà, nên cứ kệ cho ông ấy tò mò mãi rồi chán ấy mà, còn thói đời cái gì càng cấm càng ham. Hồi anh ở nhà thỉnh thoảng cũng ngó, co những hôm mấy thằng bạn nó lấy đâu phim được nó mang đến muốn xem, đầu tiên nó bảo xem phim, thế là em mình nó bảo thế thì cho nó xem với, chúng no ngượng không giám nói, cuối cùng mình với hỏi chúng nó là phim gì thế: xxx, và nói với đứa em, em di chơi hoặc ra phòng khác anh nhờ vài tiếng, xem song chán thì thôi, còn bây giờ thì có quá nhiều nhưng có cũng như không chẳng có thú vị gì. Cái chính là trường học ở vn không có cái đó nên mọi người tò mò thôi, không kể nam mà ngay cả nữ cũng thế thôi, nên em bé cứ việc làm ngơ đi một thời gian rồi đâu sẽ vào đó.
    Tốt nhất là lên một cái lịch, lúc nào là thời gian cho anh bé dùng máy, thế là song, sau đó tự chán đấy mà.
  8. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói thế này, lại thấy hoảng!
    Sáng hôm qua thì ngủ say quá ko biết, nhưng sáng nay cũng thấy ông anh xục xạo vào net, chắc cố mở mấy trang kia theo thói quen mà ko được. Mình hí hửng lắm. Nhưng ko hiểu sao cứ có 1 cảm giác ko yên tâm, cứ cảm thấy "lộn xộn" đang rình rập phía sau.
    Thực ra mình cũng ko đến nỗi qúa cổ hủ trong vấn đề này. Mấy hôm trước ông ấy xem in ít thôi thì vẫn để cho xem coi như ko biết. Nhưng sau ông ấy xem như bị bệnh nên mình mới cáu tiết thế.
    Vậy chả lẽ bây giờ lại bỏ cái chặn WEB kia đi, thả lỏng thêm cho 1 thời gian??? Nếu sau 1 tháng (2 tháng?) cứ đắm đuối mãi sẽ đặt chặn tiếp, nếu chán được thì tốt, ko cần phải xử lý nữa.
    Oài, thế có vẻ hợp lý hơn, các bác nhỉ??
    Thankiiiiiiiiiiiiiu các bác

Chia sẻ trang này