1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà con trai lắm chuyện thế nhỉ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munmummim, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sao mà con trai lắm chuyện thế nhỉ???

    Em là em đang rất ư là bực mình vì cái chuyện củ chuối như thế này ... Em cũng chẳng biết mình nên nghĩ cái quái gì nữa nên post lên đây hòng mong các bác lời qua tiếng lại nói em vài câu cho em hiểu rằng sự việc này nó củ chuối đến đâu ...Sự việc thì thực ra củ chuối lắm ...Chả biết đường nào mà lần, các bác có chửi em thì em cũng xin tiếp nhận

    Em chỉ muốn hỏi rằng .... Có chấp nhận được hai người ko yêu nhau mà lại đối xử và quan hệ với nhau như người yêu ko?Rất quan tâm chăm sóc nhau, rất tình cảm với nhau, rất yêu thương nhau ...Nhg cả hai đều cảm thấy ko yêu nhau ... Em thật sự thấy cần người ta nhg nếu bảo em yêu người ta thì em cũng bảo là em ko yêu ... Người ta cũng rất cần em, cũng ko thích em yêu người khác ...Nhg bảo yêu em thì lại cũng bảo ko?Em cũng chẳng hiểu cái kiểu gì nữa ...làm thế nào để giải quyết cái tình trạng này ...Cả hai đứa đều nghĩ giống nhau ...Nhg hiện giờ cả hai đứa đều vui vẻ ...Người ta nói với em "nếu em gặp được 1 người yêu em thật lòng thì anh hứa sẽ buông tha cho em " Và còn nói " anh biết mình ko thể mang hạnh phúc đến cho em được " Và nói những điều khó hiểu bảo rằng em chẳng thể hiểu ... Nhg rồi em cũng mặc kệ anh ta với những ý nghĩ đó ... Em cũng chỉ biết giờ ở bên nhau vui vẻ, thế là được ...Nhg chẳng hiểu vui vẻ được đến bao giờ ... Em muốn có cách nào đó dần dần giải quyết tình hình nay ...Các bác giúp em với ...Thời gian lâu lâu, kháng chiên trường kì cũng được


    Các bác giúp em với nhé
  2. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc mà chẳng thấy bạn có cái gì gọi là tình hình cả. Vì cả hai đều rất tốt và vui vẻ với nhau mà.
    Có chứ, yêu thương, gắn bó với nhau cũng có thể như vậy mà. Có thể chưa có sự tác động nào để mối quan hệ tốt đẹp của hai bạn bị ảnh hưởng. Ví dụ như, một ngày nào đó 1 trong hai người có tình cảm đặc biệt đối với 1 ai đó, tự khắc khi đó bạn sẽ biết đó là yêu hay ko?
    Bạn hãy cứ trân trọng và giữ gìn tình cảm hiện có. Mình nghĩ vậy.
    Thời gian sẽ cho bạn biết kết quả mà.
    Ok ko?
    hihi
  3. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là bọn em đã từng yêu nhau, nhưng nhiều cái ko hiểu nhau, suốt ngày cãi nhau đến mức chia tay nhau đó chứ ..Có nhiều chuyện xảy ra đến nỗi hai đứa ko còn được như xưa ... Thế mà bây giờ đứa nào cũng cứ bình bình muốn ở bên nhau như thế này ...Ko hiểu có phải là sợ nếu yêu nhau thì lại cãi nhau rồi chia tay nhau hay ko nữa ... Đã từng xa nhau cả tháng trời ko gặp nhau nhg mà vẫn quan tâm nhau vẫn cứ muốn gần nhau và đến lúc gặp lại thì đâu lại hoàn đó ...Nhg cả hai đều chẳng ai muốn quay lại với ai ...Em cũng chẳng hiểu nó có phải là tình yêu ko nữa ...Cả em và người ta đều đang thay đổi tốt lên, ko như cái hồi yêu nhau...Việc nhỏ nhặt cũng đem ra cãi nhau, roài giận hờn, khóc lóc, chỉ làm nhau mệt mỏi ... Nhg rồi đến lúc người kia có người khác thì liệu người còn lại sẽ cảm thấy thế nào nhỉ??Giờ em chẳng thấy buồn, chẳng thấy ghen, chẳng thấy nhớ ...Đại loại có cũng được, chẳng có thì hơi buồn nhg mà vẫn thoải mái chán ..Chả hiểu được..Em bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn roài
  4. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    uh, lắm chuyện thật. Nói túm lại là... ..thôi.[​IMG]
    Đàn ông chi mà lằng nhằng......bỏ...
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đây là triệu chứng của một cặp rất bt. Các cặp vợ chồng lấy nhau rồi cũng còn có các cảm giác y hệt. Chẳng biết đến bao giờ mới ly dị nữa, thôi thì cứ có con cái đã.
    Còn việc thừa nhận với chính mình và với đối tác là chúng ta đang là 1 cặp đó thôi thì cần sự trưởng thành. Thường là mất đi thì mới nhận ra.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bọn con trai tham lam kiểu trắng trợn như thế đấy. Ko yêu nhưng vì tạm thời chưa gặp được người yêu THẬT nên cứ thích có 1 em để mà tung tăng.
    Nếu ấy cũg cùng mục đích như anh của ấy, nghĩa là cũng ok với mối quan hệ này(rồi mai sau ấy gặp người yêu THẬT của ấy thì sẽ đường ai nấy đi) thì chả còn gì để bàn nữa, 2 người cứ việc vui vẻ với nhau đi còn gì.Mà chắc là đúg thế, chính ấy bảo ko yêu anh ấy mà.
    Nghe thì tớ thấy ấy có vẻ thích thú với mối quan hệ này lắm, cho nên ko cần giải quyết tình hình làm gì,cứ thế cũng được
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    con trai không cần lắm chuyện đâu, chỉ cần mỗi 1 chuyện thoai
  8. fivetimestwoisten

    fivetimestwoisten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh tháy chả đc tẹo nào. Nên cắt 1 lần cho xong đi em ạ. Nếu xác định là bạn bè thì chỉ là bạn bè, còn xác định yêu đương thì phải nghiêm túc
    Trong t/y mà cứ lập lờ thế này thì chả ra gì cả (kể cảc con gái hay con trai cũng vậy)
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    PM và gửi hình cho anh, anh nói vấn đề củ chuối này cho......
  10. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã thế thì cứ để bt không tốt hơn à? Nếu tìm được người như ý thì alê hấp.. xong. Đơn giản và gọn nhẹ không muốn lại thích cuộc chia tay đẫm nước mắt .

Chia sẻ trang này