1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà khó đến vậy???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jennie_88, 31/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jennie_88

    Jennie_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khó đến vậy???

    Em đã tự nhủ với lòng mình sẽ quên anh, sẽ xoá hết mọi kỷ niệm của chúng mình....những gì em đã viết về anh, em sẽ xoá hết.....những tin nhắn anh dành cho em.....những tin nhắn mà em vẫn lưu giữ như 1 báu vật trong máy em cũng sẽ xoá.....những gì liên quan đến anh em sẽ xoá sạch
    Hôm qua em đã viết cho anh entry cuối cùng......và em cũng tự nhủ cũng chỉ lưu nó lại đến giờ phút cuối cùng của năm nay thôi.....Sang năm mới.....mọi ký ức về anh sẽ ở lại năm cũ.....chỉ mình em bước sang năm mới thôi
    Nhưng anh biết không???Tưởng rằng việc click chuột vào chữ del thật đơn giản nhưng với em sao mà khó đến vậy????Lòng em chẳng muốn xoá một chút nào cả.....chẳng muốn bất cứ thứ gì liên quan đến anh mất đi cả.....nhưng em cũng không thể ôm mãi hình bóng của anh được....Lòng em đang mâu thuẫn với nhau rất nhiều anh àh.....Chỉ nghĩ đến việc một lát nữa thôi.....em click vào từng chữ del để xoá đi hình ảnh của anh mà sao tim em nhói đau đến vậy.....????
    Xoá mọi thứ về anh thì dễ nhưng liệu có dễ dàng xóa được hình ảnh của anh trong trái tim em không????
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    click 1 nut del thì đơn giản, nhưng trong lòng ko del được thì click hay không cũng vậy thôi, nếu thích thì cứ lưu giữ những tn đó lại bạn àh ! lâu lâu lôi ra đọc rồi nghĩ đó là 1 kỷ niệm đẹp còn hơn là del nó rồi để rồi lại suốt ngày nghĩ về nó
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghĩ là một chuện hành động lại là một chuyện:)wuen đâu có dễ
  4. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để quên, ước sao cái tính hay quên của mình nó phát huy tác dụng đúng lúc đúng chỗ mà ko đc
    Del rồi ...
    Nhưng vẫn nhớ
    Vẫn nghĩ
    Và không thể nào quên được.
    Đôi lúc tự hỏi
    Có bao giờ anh nghĩ về em không?
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    thực sự e rất khó nghĩ, e kô biết nên làm thế nào nữa , e với a có 2 quan điểm hoàn toàn trái ngược, liệu có thể dung hoà được kô?
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    mấy ổ cứng SAMSUNG hay SEAGATE hay bộ nhớ YAHOO thì ăn thua gì so với bộ nhớ TRÁI TIM
  7. ChenShi

    ChenShi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự đã muốn quên một người thì tốt nhất là Delete nó đi. Bởi vì đó là những kỷ niệm sẽ nhắc bạn nhớ lại người xưa, chuyện cũ. Khi đã xóa đi, không còn nhìn thấy nữa thì bạn sẽ mau quên hơn.
    Thật ra khi đã quyết định chia tay thật sự, mình nói là thật sự nhé, thì bạn không còn nhớ người đó nữa mà chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp với người đó thội.
    Còn hình ảnh trong đầu, trong tim bạn thì thời gian sẽ xóa giúp bạn thôi. Tuy nhiên, từ đây đến lúc tạm gọi là đã quên được người í, bạn sẽ phải trải qua một giai đoạn không hề dễ chịu chút nào. Để giúp bạn vượt qua những lúc ray rứt vì cảm thấy nhớ người í, tớ có hai cách sẽ làm bạn dễ chịu hơn:
    1. Mỗi lúc bạn cảm thấy nỗi nhớ bắt đầu le lói trong bạn, hãy nghĩ đến những lý do mà hai người chia tay, những điều hắn đã làm khiến bạn phải đau lòng, hay thậm chí có thể nghĩ đến những cái xấu trong người hắn để thấy rằng bạn đã quyết định đúng.
    2. Kiếm một việc gì đó để làm: học hành, công việc, nghiên cứu và đặt ra những mục tiêu thật cao để rồi lao vào thực hiện. Lúc đó, bạn sẽ không còn thời gian để nhớ với nhung.
    Mong bạn sẽ vượt qua
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    muốn quên á,nghĩ nhiều vào rùi sẽ quên,nghĩ đến những hình ảnh xấu xí nhất ý,những việc làm tồi tệ nhất ý,kô sớm thì muộn rùi cũng quên thôi
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    quên thì quên mà khi cần vẫn phải nhớ
    nhớ thì nhớ mà khi cần thì phải quên
  10. Jennie_88

    Jennie_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cái cần nhớ thì chả nhớ
    cái cần quên thì chả quên được :((

Chia sẻ trang này