1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà khó đến vậy???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jennie_88, 31/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    giờ là lúc e muốn yêntĩnh và thực sự muốn có thời gian suy nghĩ :|
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    "Biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..."
    Sẽ có một người làm cho em quên được!
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Buồn....vu vơ!
    Đang vậy đó!
    Cuối tuần
    Mưa
    Lạnh...
    Nhớ
    Vu vơ
    Chúc mọi người cuối tuần vui và ấm áp!
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    exactly
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là phương thuốc chữa những vết thương, nhưng không bao giờ có thể xóa hết những vết sẹo.
    Hãy khóc nhưng đừng bao giờ gục ngã.
    Hãy buồn nhưng đừng bi lụy.
    Hãy cứ nhớ đến để rồi nhận ra mình phải quên.
    Và phải yêu bản thân mình thật nhiều, đừng hành hạ nó, nên hành hạ người khác.

Chia sẻ trang này