1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà người ta cứ bới lông tìm vết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Sao mà người ta cứ bới lông tìm vết

    Sao con người lại có cái tật xấu thế không biết!!!!!!!
    Nhứt là con gái, chuyên gia nói xấu người khác....
    Mà mình cũng là con gái, híc...
  2. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Thì toàn chuyên gia buôn dưa lê mà,ngồi hết chuyện để nói thì quay ra nói xấu người khác chứ sao
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận tha thứ, là quên hết mọi chuyện, để bắt đầu lại từ đầu. Ấy thế mà, ngồi với người này vẫn có thể nói xấu người kia, bới móc lại toàn chuyện quá khứ! Nếu cảm thấy tha thứ được thì tha thứ, không thì thôi. Mang tiếng bao dung, độ lượng, mà rút cục là chẳng ra làm sao cả........!!!!!
    Chậc! Thua xa mình...........!!!!!!!!!!! (Oài, đừng nhìn em nhá!)
    Há há há........

Chia sẻ trang này