1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà nhiều quảng cáo chuối thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi moinguoichao, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nhiều quảng cáo chuối thế nhỉ?

    chẳng là thế này. Dạo này trên TV quảng cáo nhan nhản, chán như con gián và đúng là bên cạnh những quảng cáo truyền hình thực sự chất lượng thì vẫn còn những quảng cáo mà mới coi thôi thì mùi dã...
    Không thể chấp nhận nổi cái kiểu mà quảng cáo vô duyên đến không chấp nhận nổi các bác à.
    Một thời thì quảng cáo của mấy ông bột giặt, có mỗi cái chuyện buộc một cái dây giày thôi mà cũng không làm nổi và cuối cùng thì đến mức quần áo bẩn kinh khủng. Có quá không nhỉ hay chúng ta lại trần tình rằng quảng cáo bao giờ chẳng phóng đại lên chút ít. Ai chẳng biết nhưng mà quảng cáo thì cũng phải có suy nghĩ chứ. Quá bực mình khi cứ phải hàng ngày coi những cái quảng cáo đến khó hiểu và liên tục phát mà thành ra mình càng thêm phản cảm về chính sản phẩm ấy mà thôi.
    Nhân đây không phải là bình chọn quảng cáo chuối mà còn để xem xét những quảng cáo đó có chấp nhận được không các bác nhé.
    Mình thì cứ tạm đề cử cái quảng cáo bột nêm knor. Mẹ ơi, con học được từ tự nhiên, tự nhiên, không tự nhiên, tự nhiên, không tự nhiên, thế cái kia có tự nhiên không mẹ? Ợ một cái.. Chuối cả nải. Con gái chứ có phải ai đâu, ăn ngon đã đành nhưng tự nhiên đang ăn, ợ lên một cái, nghe mà rợn.
    Chuối vãi.
    Còn đầy quảng cáo chuối.
    Sao mà quảng cáo VN mà lại nhiều quảng cáo chuối thế nhỉ?
  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    có ai xem phim Lọ lem thời @ không? Cái tên buồn cười nhỉ, cùng hiện đại nữa. Nhưng mà càng hay ho hơn khi mà nhà tài trợ cho phim là Cà phê và nước chấm tương. Nhưng quan trọng là mỗi khi ăn cơm, và cái cô nhân vật lại có một cử chỉ đời thường là cầm chai nước tương lên và làm j thì ai cũng biết, rồi lại có cảnh, cô giúp việc thì nói: Cô X rất thích ăn nước chấm X này đó. Chấm này mới ngon.
    Rồi lại có cảnh mà các chàng trai uống nước thì uống cà phê, nói luôn là cà phê hoà tan luôn mà trước đó thì có một anh khen pha cà phê ngon nữa chứ.
    Rồi lại có cảnh cô lọ lem đi học lớp kinh tế buổi tối, ông thầy bảo ai phân tích được sogan: Tỉnh lại đi cưng. và một câu nữa. Tóm lại là cả 2 câu đều liên quan đến cà phê và nước tương mà nhà tài trợ của phim. Chán quá. Phim Việt Nam thiếu kinh phí đã đành nhưng mà để đến mức quảng cáo thô thế này thì tóm lại là bótay chấm com luôn.
  3. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo bột rặt cũng thế . Oánh nhau hùng hục . Rồi tự nhiên . Làm sao mà giặt ra . vợ anh sẽ hỏi tội chú . chán Nhưng mà túm lại Quảng cáo cũng chỉ cần có thế thôi mà Các Bấc >Khán giả càng chán , lại càng nhớ lâu .

Chia sẻ trang này