1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mà nó ăn cắp nhanh thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nó ăn cắp nhanh thế

    Hôm nay là ngày đen đủi của mình. Bị mất ví mới chán chứ. Mất tiền đã đành, ngại nhất là đi làm lại CMT và thẻ ATM. Tiền mặt bị mất là 2tr. Xót quá. Cũng chẳng trách được vì tại mình hớ hênh. Một lần đã đọc topic của bạn nào đó nói đi xem quần áo bị mất ví rồi mà mình chủ quan quá. Để túi trên bàn rồi lăng xăng đi xem. Lúc đầu vào My Style - Trần Nhân Tông xem. Trong lúc ở đó có lần đã kiểm tra thì ví vẫn còn. Xong rồi mình đi khỏi đó đến Phạm Ngọc Thạch. Ở đấy cũng lai vất túi trên bàn. Một lúc sau phát hiện mất ví. Lúc đi khỏi cửa hàng ở PNT thì chị bán hàng bảo em đến cửa hàng chị mà mất thế này chị cũng mang tiếng. Đây túi của chị đây, em kiểm tra lại đi không chị cũng ngại. Mình thì mình nghi mất ở Trần N Tông là nhiều hơn vì lúc đó thấy mấy đứa lảng vảng. Có khi là bọn nhân viên ở đó cũng nên. Thôi thì cũng đến công an cả 2 chỗ báo qua để họ nắm được tình hình chứ cũng chẳng để làm gì. Trách mình bất cẩn một phần nhưng cũng thấy cái xã hội này nó ngày một phức tạp và đáng sợ.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ôi trời....Sao lại sơ suất thế?
    Con gái hay mất tiền kiểu ấy lắm, vì toàn để ví trong túi xách. Hay cứ như con trai đi, nhét ví trong người khó mất lắm.
    Mà sao giờ này vẫn thức à?
  3. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ví để trong nhà còn bị trộm trèo vào lấy nữa là bạn để hớ hênh thế! Tớ chả bao giờ để túi thế cả. Lần sau nhớ cảnh giác hơn nhá!
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mà lạ thật. Sau khi đi báo công an về thì trên đường đi xe về nhà, thấy có mấy thằng choai choai nó đi gần gần nó cứ nhìn mình. Rồi nó trêu, nó bảo túi to thế. Rồi nó lại bảo báo 113 đê. Xong lại bảo chị treo túi ở xe thế này không cẩn thận là bị giật đấy. Mình cũng nhìn nó đầy nghi ngờ và dò xét. Thì nó bảo chị làm cái gì mà nhìn kinh thế. Trông kỹ thì thấy thằng ngồi sau có vẻ hơi ăn chơi, thằng cầm lái thì trông có vẻ ngoan ngoan. Rồi tự dưng mình bảo nó là chị vừa bi mất cắp, thì nó ngạc nhiên bảo cái gì, mất thật á, đùa thế mà thật à. Khó hiểu thật. Khó hiểu nhất là câu nó bảo gọi 113 đê.
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã trót thế rồi cũng chẳng nghĩ làm gì chỉ tổ thêm tiếc. Buồn hơn là mình có chuyện gì về chẳng biết kể với ai. Giá như về nhà có đứa bạn nó an ủi cho vài câu có khi mình không buồn như thế này. Chợt nhận ra là mình cô độc quá
  6. zoYRMLoz

    zoYRMLoz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nài xong em cũng mắc cười chị wá. Gặp u em để u em mắng cho còn nhục nữa. Của đi thay người, tiếc cũng cắn răng mà chịu!
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bây giờ có nên đi gián rơi giấy tờ, ai nhặt được xin cảm ơn hậu tạ để thằng ăn cắp kia nó gọi cho mình lấy tiền chuộc không nữa. Vì thẻ ATM thì đợi 2 tuần cũng làm xong mà CMT bị mất thì làm cách đây cũng hơn chục năm rồi. Một hai năm nữa là CMT đó hết hạn, có khi làm mới luôn cho xong. Nhưng lại phải về quê làm lách cách quá, hic.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe thấy cái này.
    CMT của bà mình từ xửa xửa xừa jờ vẫn dùng đc.
    Mẹ mình từ 1979 jờ có ai nói gì đâu?
    Nói ra hơi bị phũ phàng nhưng vẫn phải nói: của mình ko tự giữ đến khi mất lại kêu ca tùm lum lên. Cái giá cho tính ẩu đoảng là thế đó. Ko quá đắt nhỉ? Lần sau rút kinh nghiệm nhá.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh thư chỉ có hạn sử dụng là 15 năm thôi em ạ.
  10. eTen2906

    eTen2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dùng thẻ ATM mà để tận 2tr trong ví. Làm lại CMT, như ở nhà mình nếu có người quen, chẳng mất đồng nào, chỉ phải chụp lại ảnh và đợi thôi
    Con gái hay càm ví trong tay hay để trong túi, lúc đi mua lại bỏ ra sờ mó cái này cái kia, nên dễ bỏ quên lắm. Của đi thay người, nói vậy để an ủi bạn. Bạn sẽ nhớ mãi lần này, và sẽ cẩn thận hơn

Chia sẻ trang này