1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Mai Điểm Hẹn - Chúng ta hãy bình chọn cho người con đất Cảng nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi marco_vanbasten, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choconthichsua

    choconthichsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To: ***anhthecity
    Theo như bạn viết thì có lẽ bạn không thích thể loại nhạc thương mại nhẩy! Bạn nói cũng đúng khi đa số các fan của loại nhạc thương mại là con nít vì đơn giản là với trình độ nhận thức về âm nhạc chưa cao, chẳng có ai dạy thế nào là âm nhạc nghệ thuật vì thế chỉ cần bài hát dễ nghe, giai điệu cảm thấy hay hay đúng tâm trạng yêu đương , thất tình, đau khổ là thích! Tuy nhiên cũng phải có cái nhìn khách quan về loại nhạc thương mại, không thể phụ nhận sự đóng góp phong phú của loại nhạc này về giao lưu với nhạc Tàu , Thái , Hàn , Nhật... mà nếu bạn nghe nhạc chính ca thì không thể có được, bên cạnh đó loại nhạc này cũng đem lại nhiều thu nhập cho ca sĩ với mức thu nhập gọi là sống được, mà ca sĩ nhạc thị trường cũng là người họ cũng vì miếng cơm manh áo cả! Có những ca sĩ nổi tiếng về thể loại nhạc chính ca như Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Văn giáp... hỏi phải hát bao nhiêu năm với bằng thu nhập của 1 sao trong vòng 1 tháng! Nếu là tôi ( dùng câu điều kiện không có thật loại 2) sắc có, giọng hát tạm ổn chả dại gì mà thi vào nhạc viện để theo thể loại nhạc chính ca, mà tội gì không tìm 1 bầu sô để lăng xê mình lên, sau đó chạy sô , ra vài album, cố tình gây ra vài vụ sì căng đan cho nổi , kiếm tiền vài năm rồi muốn làm gì thì làm! Tôi tin rằng nếu bạn ở trong trường hợp này bạn cũng chọn lựa như tôi thôi!
    Cái Nick của bạn nếu tôi nhớ không nhầm thì là tên 1 bộ phim, có lẽ bạn cũng hay xem phim lắm!
    Những phim nghệ thuật của VN cũng nhiều, đạt giải cũng nhiều
    như : Đời cát, Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai, trở lại Ngư thuỷ, Thương nhớ đồng quê. Đặc biệt bộ phim Kí ỨcĐiện Biên ngốn của nhà nước hàng chục tỷ đồng khi chiếu được vài chục người xem. Trong khi đó mấy bộ phim thương mại Gái Nhẩy, Lọ Lem Hè Phố, Những cô gái chân dài vốn làm phim chỉ vài tỷ nhưng thu lại hàng chục tỷ diễn viên nhận thù lao cao!
    Do đó cái gọi là thương mại hay phi thương mại mà đánh giá tốt hay không tốt cũng chỉ là tương đối! Chỉ có cái chắc chắn nhất đó là mức sống của VN ngày càng cao lên từ đó dẫn đến nhu cầu thưởng thức( tôi không dám nói là nghệ thuật vì có cái chẳng có gì là nghệ thuật). tiền từ túi ta vào túi người khác miễn cả hai đều hài lòng, đó cũng chỉ là quy luật phân phối lại thôi mà!
  2. sexandthecity

    sexandthecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn choconthichsua.
    Thứ nhất, nick của tôi là ***andthecity chứ không phải là ***anhthecity như bạn nói.
    Thứ hai, đây là một seri phim chứ không phải một phim bạn ạ.
    Chuyện bạn đề cập, tớ cũng hiểu rồi, vấn đề là tớ ứ thích loại hình nghệ thuật này. Trong khi VN chưa có các tác giả hoặc ca sĩ khả dĩ có thể chấp nhận được thì tớ đành tạm bằng lòng nghe và xem của nước ngoài vậy. Cũng mong lắm, đến ngày phim, nhạc VN lên ngôi, nhưng biết sao được... khi chúng ta cứ thích đi bằng đôi chân của người khác, thậm chí suy nghĩ bằng cái đầu của người khác.
    Có một lần báo chí đã đề cập đến chuyện vì sao Video Clip của chúng ta không thể xuất hiện trên kênh MTV châu Á. Cái này thì bạn biết chứ? Buồn lắm khi đọc được bài đó. Nhưng chuyện qua rồi thì cũng chẳng nghĩ đến làm gì, tớ chỉ ngạc nhiên khi thấy bạn cũng biết cách nói chuyện, chứng tỏ là cũng là người hiểu biết, vậy mà lại đứng lên bênh vực cho một dòng nhạc hoàn toàn không có chút nghệ thuật nào cả như thế?
    Bạn biết vì sao người ta phải phân chia nghệ thuật làm 2 loại hình: Nghệ thuật vị nghệ thuật - Nghệ thuật vị nhân sinh không??? Nhưng nếu chỉ chia thế thì ở VN sẽ không biết xếp cái dòng nhạc mà chúng ta đang nhắc đến ở đây vào thể loại gì. Có lẽ phải có thêm một dòng nữa: Dòng Đạo nhạc vị nhân sinh. Đừng thắc mắc sao lại là đạo nhạc nhé, tớ không chỉ nói đến chuyện đạo 100% đâu. Ngay cả những tác phẩm chưa hoặc không bị kiện thì tớ cũng xếp vào loại đạo này cả. Không đạo sao được, khi chẳng biết sáng tác là thế nào, cứ phải chạy bổ ra nước ngoài, thu gom, nhặt nhạnh về để chế biến rồi quẳng nó ra với cái tên thật đầm đìa nước mắt. Dụ bọn trẻ con thì dễ rồi, nhưng còn bạn cũng bị dụ thì thật là đáng tiếc quá...
    À, còn các bác Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương... Tớ thấy các bác ấy cũng chạy sô ác đấy chứ??? Tất nhiên tiếng vang không lớn như các chú các cô trẻ trẻ... Nhưng họ vẫn sống được mà??? Họ cũng chẳng kêu ca gì về cuộc sống đấy thôi. Trong khi các sao khác, tiền thu về hàng đống, nhưng lúc nào cũng rên rỉ, ỉ ôi: "Chúng tôi nghèo lắm..." (Cái này cũng có được nói đến trên báo Thể Thao Văn Hoá rồi đấy)
    Thôi, thế đã, tớ nghỉ để bạn còn viết tiếp, nhá.... há há há...
  3. choconthichsua

    choconthichsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ***andthecity:
    Xin lỗi vì lần trước gõ nhầm tên bạn nhé!
    Bài trước tôi viết không hề có ý định cổ suý cho loại nhạc thị trường, và chắc chắn rằng tôi không thể nào bị loại nhạc này dụ dỗ ,đơn giản là tớ nghe chọn lọc có bài nhạc thị trường nghe cũng ổn cũng có ý nghĩa giai điệu khá hay thì tội gì không nghe , còn có loại nhạc opera với giọng nam tenor cực kì kĩ thuật và nghệ thuật đi chăng nữa mà mình không đủ trình độ thưởng thức thì tôi cũng chịu không nghe được. Trịnh công Sơn là 1 tượng đài âm nhạc của VN nhưng có phải 600 bài hát của ông đều là hay đâu, có những bài vài chục năm trước thì rất hợp với xã hội lúc đó,nhưng đến bây giờ thì không còn hợp thời nữa những bài hát cuối của TCS như : Bống bồng ơi, thủa bống là người, đoá hoa vô thường, đồng dao 2000 theo chủ quan của tôi thì không hay bằng các bài hát trước đây! Bạn nói về người ta chia nghệ thuật ra làm 2 loai hình : Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh điều đó đúng , văn học Vn đã được chứng kiến những trận " Bút Chiến" giữa 2 phe NTVNH và NTVNS bên thì cho rằng văn thơ là phải phục vụ cho vẻ đẹp của văn thơ với cách gieo vần ,nhả chữ , lối lập luận, bố cục bài viết..
    bên thì cho rằng văn thơ phải nêu được cái cuộc sống của con nguời, nhân sinh quan ra sao, họ bút chiến chán và ai cũng nghĩ là mình đúng! Mà quả thật họ đều đúng cả vì ai cũng có người ủng hộ...
    Mục đích của tôi là chỉ ra cái tồn tại tất yếu của loại nhạc thị trường này thôi, đơn giản là thời thế tạo ra nó khi có tiền muốn thưởng thức âm nhạc muốn thay đổi luôn luôn trong cuộc sống thị trường gấp gáp, bạn không thể chờ vài ba năm để các nhạc sĩ lão làng sáng tác 1 bài hát vừa có tính NTVNT& NTVNS được, thêm vào đó các Fan cấp 2,3 thậm chí cả fan Đại học nữa ai dạy cho biết thế nào là âm nhạc vị nghệ thuật! Thế thì đành nghe tạm nhạc thị trường vậy!
    Các sao nhạc thị trường thì tranh thủ chạy sô kiếm tiền, không sợ các sao trẻ đẹp khác nổi lên thì họ lại thành sao băng. Theo thuyết tương đối của anhxtanh thì nhiều ít hay nhanh chậm thì đều chỉ là tương đối: tên lửa so với máy bay thì nhanh nhưng so với Ánh sáng thì chỉ là muỗi, có lẽ các ông sao với thu nhập hàng trăm triệu/ tháng họ không so với thu nhập bình quân 400USD /ng VN/năm mà họ định so với BILLGATE người mà mỗi buổi sáng tỉnh dậy tài khoản có mất đi 1triệu USD cũng bình thường, nếu thế thì họ đúng nghèo thật nghèo cả về tiền bạc và nghèo cả về lẽ sống!
    Cuộc sống luôn vận động luôn tạo ra nhiều cái mới, cái nào cũng có mặt tốt mặt xấu đó chính là sự thống nhất của 2 mặt đối lập, vấn đề ta học hỏi được điều gì ở những cái đó mới là điều quan trọng!

Chia sẻ trang này