1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Mai điểm hẹn - Hãy bình chọn cho người con đất Cảng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại thì ai được giải gì thế? Mình ko xem trận chung kết......mải xem fim Chúa tể những chiếc nhẫn quá...chẹp
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem Tùng Dương hát giao lưu, nhìn trực tiếp trông như thằng pede ấy, giọng hát cao phết, nhưng mà hát toàn bài .. éo gì ấy,
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    có ai nghe vụ Hồng Nhung chưa ? bàn tí nào !!!
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên tintucvietnam, thấy có nói con bé Hồng Nhung trước là **** cao cấp ( callgirl ) gi` đó, nghe nói thế
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    HỒNG NHUNG ngày xưa là ca sĩ của ban nhạc MÙA XUÂN mà , anh không biết thì đừng buôn tin vịt nghe chửa
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ui , con bé ấy người đẹp phết .Mặt trông cũng ổn . Gớm , mà mấy vụ ấy chẳng qua là vạch áo cho người xem lưng , chứ dăm ba chuyện ấy chả là gì trong giới nghệ sĩ cả . Em này là hạng tẹp nhẹp !
  7. dieishappy

    dieishappy Guest


    HỒNG NHUNG ngày xưa là ca sĩ của ban nhạc MÙA XUÂN mà , anh không biết thì đừng buôn tin vịt nghe chửa

    chị lài rõ ràng không theo kịp thời đại roài ! anh rì đẹp trai mà tàn nhẫn lắm anh ấy nói đúng đó chị ạ
    Chiều qua, 27/09/2004, ca sĩ trẻ Nguyễn H. Nhung đã có cuộc gặp mặt với báo chí tại TPHCM để nói tất cả về mối quan hệ tình, tiền và... bạo lực với anh Lê Vĩnh Thắng.
    Đầu tiên, ca sĩ Nguyễn H. Nhung không phủ nhận những tấm hình khoả thân do Lê Vĩnh Thắng đưa ra. Nhung phát biểu:
    "Những tấm ảnh đó được chụp khi tôi biết mình vừa mang thai với Thắng. Anh ta thuyết phục tôi rằng tấm ảnh sẽ lưu giữ những gì đẹp nhất thời con gái, để sau khi sanh con, cơ thể không còn đẹp như xưa thì các bức ảnh trên được xem là những kỷ vật đẹp. Với những bức ảnh này, Thắng bắt đầu bộc lộ bản chất của mình".
    Theo lời ca sĩ Nguyễn H. Nhung, cách đây hơn một năm, Lê Vĩnh Thắng đã tự nhận mình là nhân viên một phòng trà nổi tiếng ở TPHCM, mời cô ra uống café để thoả thuận hợp đồng biểu diễn. Nhung đã tin ngay và bay vào TPHCM với hy vọng sẽ tạo dựng tên tuổi và sự nghiệp của mình. Khi vào đến TPHCM, Lê Vĩnh Thắng đã thú nhận vì mê đắm Nhung nên phải lừa gạt để có dịp gần gũi còn chuyện hợp đồng hát hò là bịa đặt! Dù không muốn nói ra chuyện thiệt thòi của mình, nhưng không muốn che giấu những khuất lấp của sự việc, cuối cùng Nguyễn H. Nhung cũng thú thật trước mặt nhiều nhà báo rằng cô đã bị Lê Vĩnh Thắng... chiếm đoạt ngay tại khách sạn. Tiếc rằng, thay vì lúc đó Nhung can đảm tố cáo Thắng thì cô lại nghe theo lời đường mật của Thắng về một cuộc tình do một người đàn ông si mê điên dại mang lại. Thế là từ sau đó, chuyến đi vào Nam hát phòng trà trở thành chuyến đi mang tính chất... trăng mật. Nhung khẳng định: "Lúc đầu là tôi bị lừa vào Nam chứ không phải là ******* như Thắng bôi nhọ!"
    Riêng con số 90.000 USD Lê Vĩnh Thắng khẳng định đã đưa cho Nhung mua xe và chi xài, Nhung hoàn toàn phủ nhận: "Nếu Thắng có số tiền đó cho tôi thì tại sao lại phải mua trả góp xe Matiz? Đó là chiếc xe tôi mua trả góp với sự giúp đỡ của gia đình và công sức lao động của tôi. Trước khi tôi gặp Thắng, tôi có tất cả. Có xe, có bạn bè, sống thoải mái bằng tiền mình kiếm được từ nghề ca sĩ. Còn khi quan hệ với Thắng tôi mất hết tất cả. Gần đây nhất là phải cầm cả xe, vay mượn tiền bạn bè cho hắn đi cá độ bóng đá. Đến nỗi, bây giờ gia đình tôi phải cầm nhà để trả những món nợ này". Nhung cũng nói thẳng, Lê Vĩnh Thắng chẳng phải Việt kiều Ăng-gô-la gì hết mà chỉ là kẻ đi-về buôn bán thôi. Còn hiện nay Thắng là người không nghề nghiệp, sống bám vào tiền trợ cấp của gia đình.
    Còn anh Lê Vĩnh Thắng cũng đã có cuộc trao đổi với PV Báo Thanh Niên:
    - Anh nói con gái mình bị đe dọa và ngay cả bản thân cũng bị H. Nhung "hù dọa", vậy tại sao anh không báo công an mà phải nhờ đến báo chí?
    - Tôi xin khẳng định là H. Nhung có đe dọa con gái tôi. Riêng bản thân tôi, cô ấy nói: "Tôi đã hiểu anh rất rõ nên sẽ để cho anh chết". Sở dĩ tôi không báo công an vì từ khi công an vào cuộc cho đến lúc tìm ra vấn đề thì rất lâu, sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của con gái tôi. Ngoài ra, nếu ra công an trình bày thì tôi phải có bằng chứng vì không thể dựa vào lời nói được. Dù chưa có bằng chứng đích thực nhưng tôi vẫn khẳng định một lần nữa là cô ấy đã đe dọa chúng tôi. Tôi sẽ có cách tìm ra bằng chứng.
    - Anh nghĩ sao khi dùng hình ảnh khỏa thân của người yêu do chính tay mình chụp đưa ra trước công chúng?
    - Thực tình tôi không muốn làm việc này, nhưng cô ấy đã đe dọa nên tôi quyết định dùng những hình ảnh này để nói lên lối sống sa đọa của cô ấy.
    - Nếu như anh cho rằng cô ấy là *******, là người sa đọa không ra gì, tại sao anh không dứt khoát chia tay mà còn chung sống hơn một năm?
    - Thực tình tôi chỉ có tình cảm với cô ấy trong tháng đầu tiên nhưng vì quá tin vào bản lĩnh của mình sẽ cảm hóa được cô ấy nên mới dây dưa mãi. Mặt khác, khi vừa yêu nhau, tôi đã bán chiếc xe lấy 28.000 USD đưa cho cô ấy. Tôi từng có quyết định chia tay nhưng đến tháng 1/2004 cô ấy xuống nhà tôi và yêu cầu xây dựng lại nên chúng tôi lại đến với nhau. Sau đó tôi tiếp tục đưa cho cô ấy 55.000USD để mở công ty thời trang, nhưng cô ấy đã không làm việc này. Tôi không chia tay vì hy vọng sẽ đòi lại được tiền.
    - H. Nhung cho biết anh đã đánh đập cô ấy rất tàn nhẫn và còn làm cô ấy sẩy thai, điều này thực hư thế nào?
    - Lần đầu tiên cô ấy báo mình có thai vào tháng 11/2003, nhưng sau khi bị tôi tát một bạt tai thì cô ấy nói đã bị hư rồi, tôi không biết có đúng sự thật hay không. Sau đó tháng 6/2004 cô ấy báo là đã có thai và lại tiếp tục sẩy thai. Lúc đó tôi không biết, chỉ sau khi cô ấy "giải quyết" xong và có giấy của bệnh viện tôi mới biết điều này.
    - Anh nghĩ sao khi vào tận Sài Gòn để chặn đường người yêu cũ và còn đánh người của VTV?
    - Tôi vào Sài Gòn với lý do công việc chứ không vì Hồng Nhung. Tôi chặn đường hỏi cô ấy số tiền 55.000 USD đưa cho cô ấy đã dùng vào việc gì. Tôi không đánh Nhung mà chỉ nhổ nước bọt vào cô ấy. Còn chuyện đánh người của VTV tôi khẳng định không có, nếu có thì tôi đã không còn được ngồi yên thế này.
    Mất nhiều nhưng không mất tất cả:
    Hiện tại, vì vụ scadal này, Nhung đang tuột khỏi tay hợp đồng lưu diễn xuyên Việt trong năm 2005 trị giá 100.000USD. Và công việc giảng dạy tại khoa Mỹ Thuật, Đại học Hồng Bàng cũng phải tạm ngưng.
    Tuy nhiên, H. Nhung vẫn đang biểu diễn tại nhiều sân khấu ở TPHCM và gần như khán giả không tẩy chay cô như mọi người nghĩ. Ông Huỳnh Tiết, Giám đốc Bến Thành Audio & Video khẳng định với TTVH: Vẫn có kế hoạch cộng tác lâu dài với H. Nhung.
    (trích) VNN, TTVH & Thanh Niên
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Chiều 28/9, ông Nguyễn Công Nhân và bà Vũ Thị Loan - là bố mẹ ruột của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung - đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Lê Vĩnh Thắng..
    Lá đơn có đoạn: ?oTên Thắng lợi dụng con tôi về tình cảm để chụp ảnh khỏa thân, nói là kỷ niệm sau này và đã sử dụng để khống chế con tôi một thời gian dài. Trong quá trình quan hệ với Nhung, tên Thắng đã lợi dụng tình cảm, nói cháu Nhung đi vay mượn tiền bạc của nhiều người để Thắng tiêu xài cá nhân".
    "Không những thế, tên Thắng còn thường xuyên đánh đập cháu. Sau những sự việc trên, gia đình chúng tôi đã có thái độ kiên quyết ngăn cấm cháu Nhung không cho tiếp tục quan hệ nên tên Thắng đã giở nhiều thủ đoạn tinh vi đê hèn mang tính chuyên nghiệp nhằm phá hoại danh dự và sự nghiệp ca hát của cháu trên báo chí (kể cả chuyện riêng tư của hai người). Trong thời gian cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn diễn ra, tên Thắng đã vào TP HCM và nhiều lần gây rối, quấy nhiễu, lăng mạ làm nhục cháu tại khách sạn Victoria (nơi ở của đoàn Sao Mai Điểm hẹn). Thậm chí Thắng còn gây gổ với một phó đạo diễn của Truyền hình VTV3 khi mọi người ngăn cản làm ảnh hưởng đến bản thân cháu Nhung nói riêng và ban tổ chức Sao Mai Điểm hẹn nói chung. Nghiêm trọng hơn, vừa qua tên Thắng đã vu khống trắng trợn gia đình tôi đã lợi dụng tiền bạc dù ngay cả việc mua xe ôtô Matiz cháu Nhung cũng là người đứng tên ký hợp đồng mua trả góp và cuối cùng gia đình tôi đã trực tiếp thanh toán số tiền cho nơi bán xe (có chứng từ chứng minh)".
    Theo thông tin từ một thành viên của Ban tổ chức Sao Mai Điểm hẹn, sự việc Lê Vĩnh Thắng đánh người quản lý ca sĩ của chương trình là có thật. Chuyện diễn ra khi Lê Vĩnh Thắng bay vào TP HCM tìm Nguyễn Hồng Nhung, lúc đó anh Trường Thi (làm nhiệm vụ quản lý ca sĩ của chương trình Sao Mai Điểm hẹn cũng có mặt). Anh thấy Lê Vĩnh Thắng có thái độ nóng nảy với Hồng Nhung nên ra ngăn cản thì bị đánh. Trường Thi đã có văn bản tường trình vụ việc cho BTC Sao Mai Điểm hẹn. Còn chuyện tung tin lo lót 10.000 USD (có lúc nâng lên 20.000USD) để Hồng Nhung lọt vào vòng chung kết là sự việc hoàn toàn bịa đặt.
    (Giaidieu.Net) Theo tin chúng tôi mới nhận được, một serial ảnh khoả thân của ca sĩ trẻ H. Nhung đã bắt đầu xuất hiện trên Internet. Sẽ rất đáng tiếc nếu việc này là một sự trả thù cá nhân từ người tình cũ của cô.
    (trích) Thanh Niên
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Sống thác loạn, buông thả , chạy theo đồng tiền. Giờ đây, nữ ca sĩ trẻ H.Nhung, một trong những thí sinh lọt tới vòng chung kết cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004, đã phải trả giá. Bình luận về những bức hình khoả thân của cô, báo ANTG thứ bảy số 19 ra hôm nay dùng những cụm từ: "choáng váng", "không thể tả", "thác loạn và sa đọa", "vẻ đẹp người con gái Việt Nam bị chà đạp một cách lẳng lơ, tàn nhẫn"..
    Và chưa hết, người tình của H.Nhung, anh Lê Vĩnh Thắng (đã có một đứa con riêng), do ghen tuông từng 2 lần đánh H.Nhung. Lần thứ nhất tại công viên nước Hồ Tây - Hà Nội mà sau đó công an phải can thiệp. Lần thứ 2 tại Tp HCM vào tháng 7 vừa qua. Hậu quả là ca sĩ H.Nhung đã bị xẩy thai..
    Lê Vĩnh Thắng trả lời phỏng vấn của báo ANTG Thứ bảy:
    - PV: Anh từng thừa nhận giữa anh và ca sĩ H.Nhung có tình cảm thực sự. Vậy tại sao anh quyết định tố cáo H.Nhung với báo chí?
    Lê Vĩnh Thắng: Tôi không chịu nổi áp lực của mối quan hệ với H.Nhung nữa. Tôi mất quá nhiều về tiền bạc, danh dự và hơn nữa, H.Nhung và gia đình đã đe dọa rằng, sẽ giết tôi và con gái của tôi.
    - Tại sao anh không báo cho công an mà lại tìm đến với các cơ quan báo chí. Anh có nghĩ rằng điều này có thể làm cho ca sĩ H.Nhung gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp không?
    Tôi muốn công khai mọi việc. Danh dự của tôi đã bị xúc phạm quá nhiều. Tôi không nghĩ công khai mọi việc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của H.Nhung vì cô ấy khéo lắm.
    - Những bức ảnh mà anh mang tới đây do ai chụp? Ai đưa cho anh những tấm ảnh ấy?
    Do chính tay tôi chụp. Đó là Nhung muốn chụp thì tôi chụp thôi. Trong bức ảnh đó có cả túi và đôi giày của tôi.
    - .. Anh có cảm giác thế nào khi một người đàn ông đã ăn nằm với một người đàn bà rồi lại tiếc và đòi số tiền đã đưa cho cô ấy?
    Tôi không đòi lại số tiền. Gia đình Nhung và chính Nhung làm tổn hại cho tôi về kinh tế và danh dự rất nhiều. Chính Nhung ngồi giữa đám bạn bè đã chửi tôi là thằng mạt hạng làm gì có tiền mà bao gái. Tôi uất lắm.
    - Bây giờ, sau bao cay đắng, anh nghĩ thế nào về cuộc chơi cuồng loạn làm băng hoại luân lý, đạo đức như vậy?
    Tôi rất ân hận và vô cùng hối tiếc vì đã quăng mình vào cuộc chơi nhơ nhuốc này. Tôi không ngờ rằng cuộc chơi ấy đã ảnh hưởng ghê ghớm tới kinh tế, đến gia đình tôi. Cha mẹ tôi đau ốm, mệt mỏi vì chuyện này. Con gái tôi cũng bị ảnh hưởng nữa. Tôi thực sự thấy xấu hổ với con gái mình.
    Bà Mai Loan, mẹ của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: ?oCon tôi đã phải trả giá quá đắt?
    PV: - Những bức ảnh khỏa thân đã bị đưa ra như một bằng chứng về những việc làm không lành mạnh của H.Nhung. Bà nói gì về điều này?
    Bà Loan: Tôi đau xót lắm. Đó là một việc làm đồi bại. Chứ nếu yêu thực sự liệu có ai lại biến điều thiêng liêng nhất của tình yêu thành chuyện bẩn thỉu nhất để ?olàm tiền?.
    - Khi Nhung bị rớt trong vòng 2 cuộc thi Sao Mai - Điểm Hẹn, bà có đe dọa anh Thắng không?
    Tôi là người lớn, có thể sinh ra anh ta, lẽ nào lại làm như vậy? Vả lại, mình sống có pháp luật chứ. Tôi khẳng định, H.Nhung cũng không đủ bản lĩnh để nói những câu đe dọa tới Thắng và con gái anh ta đâu, vì đó là cách làm của dân lưu manh chuyên nghiệp.
    - Vậy theo bà, nguyên nhân nào khiến Thắng lại tố cáo H.Nhung?
    Nguyên nhân chính là do gia đình tôi cấm không cho Nhung quan hệ với Thắng trước khi diễn ra cuộc thi.
    - Qua việc này, bà có thấy cần phải nhắc nhở con gái mình về lối sống không?
    Anh nói đúng, cần chứ. Tôi bảo Nhung: Con đã yêu nhầm lẫn đến mức huỷ hoại cả tương lai. Và con cần phải nghiêm khắc nhìn nhận lại sự việc dù đã muộn.
    - Và sự việc này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho H.Nhung trong tương lai?
    Có chứ. Cái tôi lo lớn nhất chính là hạnh phúc mai sau của Nhung. Tôi thấy đau xót lắm, dù điều phũ phàng đó chưa tới nhưng là cha mẹ đã phải lo từ bây giờ rồi. Con tôi đã phải trả giá quá đắt. Thắng đã hủy hoại đời con gái tôi ở cái điểm này chứ không phải ở cái lấp lánh của một ngôi sao.. Làm người của công chúng khó lắm.
    - Vậy nếu Nhung không phải là ca sĩ?
    Nếu con tôi là một công chức bình thường thì không bao giờ xảy ra chuyện đó. Có những lúc nó nói nó đi lưu diễn, nhưng thực hư thế nào tôi cũng không nắm được. Nó đã giấu tôi vè chuyện giờ giấc từ khi yêu Thắng, ?ocá không ăn muối cá ươn? mà. ?oSinh con ai nỡ sinh lòng?, lỗi tại tôi đã quản con không nghiêm.
    - Phải chăng một môi trường làm việc của các ca sĩ trẻ như Nhung có quá nhiều cạm bẫy?
    Không hẳn vậy. Nhiều ca sĩ trẻ vẫn hoạt động lành mạnh mà chẳng dính scandal nào. Còn hát ở quán bar, vũ trường đâu có xấu, người ta bán nghệ chứ không bán thân. Con tôi không xấu, nó chỉ bị người xấu lôi kéo. Và vũ trường cũng không xấu, chỉ có những người xấu lợi dụng nó mà thôi.
    (trích) An Ninh Thế Giới Thứ Bảy
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    "90.000USD là tổng số tiền tôi phải trao cho cô ấy cho đến khi tôi nhận ra cô ấy là người lừa đảo", Lê Vĩnh Thắng, người cầm đơn tố cáo và một số tấm ảnh có phụ nữ cởi truồng đến một số toà soạn báo, nói về cựu tình nhân của mình, ca sỹ Hồng Nhung.
    Nữ ca sỹ đẹp như tiên có mặt tại vòng cuối cùng của chương trình Sao mai - Điểm hẹn bắt chước nước ngoài vừa bị xì xào "trấn lột" của người tình khoản tiền không nhỏ ngay từ trước khi khởi sự chương trình.
    Chàng tố cáo...
    Theo lời kể của Thắng, tháng 5/2004, Nhung muốn tham gia vào Sao mai-Điểm hẹn, Thắng phải mang chiếc ô tô mới mua cho Nhung đi cầm cố để có được 15.000USD đưa cho cô. Mẹ Thắng gửi về cho anh ta 4.000USD để anh ta "tiếp nhiên liệu" cho Nhung. Số còn lại, vẫn theo Thắng, Nhung đi vay thêm bạn bè. Tất nhiên Thắng hứa sẽ trả hộ Nhung ngay cả số tiền mà Nhung phải đi vay.
    Thắng cho biết tiếp, gần 20.000USD anh ta đưa Nhung là để cô đi lo lót ban tổ chức cuộc thi. Thắng còn nói thêm khi Thắng vào Sài Gòn đã có ba công văn thảo trước có chữ ký của ban tổ chức gửi sẵn cho công an để bắt Thắng nếu Thắng gây sự với Nhung. Thắng còn cho biết việc ca sỹ Cao Thái Sơn rút khỏi cuộc thi, Nhung được bổ sung vào danh sách vòng cuối, là do có dàn xếp.
    Thắng còn lôi ra một loạt chuyện từ ngày mới quen nhau. Quen nhau một thời gian, Nhung chủ động đặt vấn đề muốn quan hệ lâu dài với Thắng. Cô cũng không ngần ngại đề nghị Thắng giúp đỡ kinh tế để cô mở công ty. Thắng còn cho biết những lần hai người vào Sài Gòn ở và "tiền công" mà Thắng phải trả cho Nhung là 4.000USD.
    Để moi tiền của Thắng, Nhung thường dùng nhiều chiêu khác nữa. Biết Thắng thích có con, không ít lần, Nhung báo cho Thắng biết cô có bầu. Không những thế, cô còn đề nghị Thắng đưa cho cô 1.000USD để mua dàn máy vi tính.
    Không biết những chuyện trên kéo dài đến bao giờ nếu giữa Thắng và Nhung không xảy ra ẩu đả vào ngày 8/11/2003. Đôi tình nhân này phải nhờ đến sự can thiệp của công an phường Thuỵ Khuê, Hà Nội. Gia đình Nhung nói sẽ tố cáo Thắng. Thắng nói anh ta tốn không ít tiền để dàn xếp vụ này.
    Nàng thanh minh...
    Với Hồng Nhung, khi nghe tin người tình của mình tố cáo, cô và gia đình rất phẫn nộ. Cô cho rằng câu chuyện Thắng kể "hoàn toàn là những lời vu khống, bịa đặt". Nhung khẳng định, "Không có chuyện lo lót cho ban tổ chức. Sao Mai-Điểm Hẹn là một sân chơi trung thực".
    Nhung còn nói thêm, hai người chia tay nhau trước khi diễn ra giải Sao Mai-Điểm Hẹn. Những tấm ảnh khoả thân mà Thắng đưa đến một số toà soạn báo Nhung nói cô không biết chúng được lấy từ đâu. Tuy nhiên, Nhung lại tỏ ra bình tĩnh và không có chút gì bất ngờ khi được hỏi về những bức ảnh ấy. Thậm chí, cô tỏ ra không quan tâm đến việc Thắng thêu dệt, bịa đặt câu chuyện ra sao.
    Và ban tổ chức... "dàn hoà"?
    Theo bà Huyền Thanh, Tổng Đạo diễn Chương trình Sao mai-Điểm hẹn, "Chuyện riêng tư của họ chúng tôi không hề được biết và cũng không nằm trong phạm vi của ban tổ chức. Nếu biết trước chuyện này có lẽ chúng tôi phải cân nhắc khi chọn cô làm thí sinh tham dự giải". Bà khẳng định "Không có sự khuất tất như Thắng nói. Ban tổ chức không hề nhận được đồng nào".
    "Việc Cao Thái Sơn rút khỏi cuộc thi, Nhung được gọi vào là điều bình thường", bà Huyền Thanh nói tiếp, "Chúng tôi cũng không hề ký văn bản nào gửi cho công an đề nghị bắt anh ta".
    Có hay không việc "Hồng Nhung vì muốn nổi tiếng đã làm mọi cách, kể cả bán nhân phẩm của mình" như lời Thắng tố cáo?
    Netnam

Chia sẻ trang này