1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO MAI ĐIỂM HẸN VÀ CÁC CA KHÚC ROCK

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi cobebui, 24/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    BỌn nó còn đếk bít phong cách Rock là cái quái gì. Thằng Kasim nhảy như thằng điên, chắc nó đếk biết Rocker hay nhảy như thế nào. Mà hát Rock ít ra phải cầm cái mic cho ra Rock chứ. Các em gái thì khỏi nói, đặc POP!
    Thằng Sơn nó còn nói là pop ballad nữa cơ pà con ah. Xong rồi nó lại nói Em rất thích phong cách ballad! Ơẹ
  2. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhanh quá nhể , mình định lên post đầu tiên cơ . CÁi emmuốn nói là hiện nay người ta định nghĩa Rock thế nào . Mà ông Trần HIếu mới chán , lúc nào cũng giọng pha , giọng pha . Hội đồng nghệ thuật thì chả nói thẳng thắn gì cả , cứ hát tốt lắm ,cảm ơn em . .. Hix , còn bác Cao Thái SƠn thì hình như em nghe rõ bác ý nói là em hát POP BALLAD . Mình cứ gọi là trợn tròn mắt lên . Khổ quá đi mất . Đâu có phải ai cũng hátđược rock chứ ! Mà cứ phải yêu cầu người ta làm những thứ nhố nhăng .Còn Kasim nữa , nhạc Tây Nguyên đâu có đồng nghĩa với Rock .
    Mà em thắc mắc không hiểu bác Anh Tuấn MC dẫn cái Ct đấy có khó chịu không nhỉ?
  3. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua truyền hình chất lượng tiếng kém lắm. Nghe trực tiếp ông Đạt Da Vàng hát hay, thế mà nghe qua TV cũng phều phào. Hát được như họ ko đơn giản đâu mấy cha nội, các vocal của Rock VN không bằng được đâu.
  4. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì mình không có điều kiện để theo dõi cái Chường Trình này. Bác nào có cái link đến một bài viết đầy đủ về buổi diễn này thì cho em xin phát.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là dạo này tình hình âm nhạc nước nhà lắm trò vui quá, nhất là những trò liên quan đến Rock !
    Cái này thì lỗi chẳng phải là ở các thí sinh, hát hò ở ta cũng như đi học phổ thông vậy, học chán chê mê mỏi bài này bài nọ để đi thi đại học (mà cũng chẳng mấy người biết học ĐH để làm cái quái gì - như mình). Ca sĩ VN quá coi trọng cái "sự nghiệp", "danh tiếng" rồi cái chuyên nghiệp này nọ, thế nên cuộc thi "hát" thì dành cho người trẻ (kiểu như thi chim ngày xưa), còn sáng tác thì dành cho các cụ hoặc trong các cuộc thi ... cổ động. Tóm lại là quá coi trọng đến cái "mồm", cái màu mè, chứ chẳng quan tâm đến phần "não", phần chất; ấy là cái cơ sự dẫn đến kiểu mỗi tuần một thể loại của Sao Mai (không khéo sắp thi Rap/Hiphop cũng nên, lúc đấy chúng ta lại được xem một lúc khỉ gật gật, tay chỉ 2 ngón, mồm kêu "hêy hêy" !)
  6. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ca sĩ trẻ của Sao Mai hát hay thật vì được đào tạo khá bài bản và chuyên nghiệp . Nhưng mà đào tạo để hát những thể loại dễ nghe thôi chứ đâu phải cứ mang cái gánh nặng Rock làm gì . Hình như showbiz VIệt đang hướng đến một cái gọi là Heavy Pop nghe giông giống Rock rồi gọi luôn là Rock . Có thể mình hơi cực đoan quá vì đã nghe Rock chính thống quá nhiều nên hơi khe khắt . Nhưng mà thực sự có cần thiết phải lạm dụng từ Rock như thế không ? Gần như là một cái mốt đối với những người làm văn hoá ?
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là thí sinh nào thi xong ban giám khảo cũng khen "Em hát khá là Rock đấy", ẹ ! Kiểu này chỉ cần chọn vài bài kiểu "Tình yêu của em đêm nay cháy bỏng,... Lửa cháy phập phùng phập phùng,... cao nguyên .. Tây nguyên.." rồi ăn mặc thật bốc (nhớ phải xem VCD của ban Rock vĩ đại Bức Tường để tham khảo) thì thế nào cũng thành Rocker đến nơi.
    Kiểu này làm ai cũng tưởng Rock là cái quái gì chỉ cần gào ra khỏi miệng khoác lên trên mình là xong, quá đã. Cứ thi thố kiểu này thì làm thế nào để các ca sĩ kia hiểu rằng Rock có nghĩa là phải "Do It Yourself", chứ tiết mục nào cũng kè kè mỗi 1 ban nhạc chơi sau lưng, rồi từ đó nhận xét phong cách này phong cách nọ , thảo nào mà bác Bảo Phúc "Tôi thấy em nào cũng hát Rock được cả", còn bác kia thì "phong cách khá Progressive, khá Bigben, khá Rock''n''Roll, khá... ROck đấy!" mà não cả ruột
    Mà nghe nói là BTC muốn ca sĩ biết được sở trường tương lai của mình là gì. Cứ cái đà này thì sở trường không biết có phát hiện được không hay là hỏng hết con nhà lành. Các vị tổ chức đúng là đem con em người ta lên làm trò hề, sau đợt này thì các ca sĩ tuấn tú nhà ta nghĩ đến Rock mà vãi ra quần , nghĩ đến phải học nhảy thế nào, gào thế nào, phải sắm quần áo ra sao, tóc bởi tung lên thế nào, rồi phải nhớ là khi nào phơ lên thật bốc,, guitar solo tí téo thì phải "ờ ớ o, hây hây" theo thật đúng thật quằn quại ra sao; có chú nào phát hiện ra được "sở trường Rock" của mình hay không, hay sau này bố bảo không dám hát Rock.
    Tóm lại là quá nhiều thứ ngu ngốc trong một thời gian ngắn sẽ giúp Rock nhà ta nổi đình nổi đám như một hiện tượng nhớn của xã hội , ăn mừng thôi anh em !
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nhớ cái đêm hát nhạc Pop, bạn Kasim giả nhời phỏng vứn rằng: hát gì em cũng hát được, có gì mà oải, vì đã là ca xỉ nủi tiếng thì fải hát tốt mọi thể loại
    oái, huhu, Celine Dion hổng bít hát Zốc, thua dân Vn rùi, huhu
  9. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, cứ động đến Rock là lắm thằng nhảy cồ cồ lên chửi, tao thấy chúng mày hơi đề cao Rock quá, chúng nó hát Rock thì kệ mẹ chúng nó, hát *** gì chả được, liên quan gì đến mình...
    Đek có thời giờ mà xem Sao Mai nữa, nhưng chắc cũng như mọi năm
  10. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chả liên quan gì nhưng tháy ngừa mắt thì phải nói. Có cái diễn đàn được nói lên ý kiến của mình mà cũng không cho phát biểu thì còn ra cái giề nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này