1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO MAI ĐIỂM HẸN VÀ CÁC CA KHÚC ROCK

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi cobebui, 24/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pavelvnr

    pavelvnr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là chúng nó tổ chức hay hát về Rock mà không hiểu rằng để chơi được Rock thì mphải cần có ban bệ hẳn hoi, có phong cách hẳn hoi. Không thì khán quay lưng lại ngay. Chung nó hát là có chút giọng điệu , hơi hướng Rock mà thôi .Nói cánh khác là phong cách của nhạc đệm theo điệu rock, mặc dù vẫn là cái loại chát bùm chát bùm bùm nghe diệu chảy nước và không thể nào chịu được
    Nói thế có đúng không anh em!!!!
    Tưởng chúng nó hát rock thế nao chứ , mẹ , mình tau cũng hát được , hà hà
  2. ph168xd

    ph168xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua vụ hát hò đi . Ở Sao Mai Điểm Hẹn lần này có một điều là đây là dịp đầu tiên để đông đảo công chúng nghe nhạc biết thêm một nhạc sĩ sáng tác mới với những bài hát độc đáo : Lê minh Sơn (lão này cũng trẻ thôi). Sao chúng ta không bàn một chút về những bài hát mới của chàng nhạc sĩ mới này nhỉ .
  3. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    he he , anh em mình nói hay nhỉ , em ko chê các tác giả mà chỉ chê chúng nó hát rock như dở hơi thôi , em có dám chê gì sâu xa đâu , mà mình còn thiếu , hát luôn cả tuồng nữa , hát tuồng hơi khó đấy , đừng đùa . hát rock như chúng nó em gào còn hay hơn
  4. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nên thêm hát ả đào, anh Cao Thái Sơn mà hát ả đào thì hết chê.
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Khi nghe những cái như thế này thì phải tạm bỏ rock lại mà đánh giá bằng pop thôi, không thì chỉ thấy bọn này đáng vất hết
    nhưng nghe bằng cách nghe pop vẫn thấy sao chán thế. bọn được bình chọn chắc lại do có cái vỏ bắt mắt thôi
    thấy mỗi thằng tùng dương gì đó hát còn được, bọn còn lại chẳng có gì đáng nói
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các bé sao tập hát tận 2 bài một lúc, các em mệt lắm, mọi người ủng hộ nhe. Các em tốn nhiều công sức lắm chứ ko như bọn Chữ Thập đỏ mới lớp 9 đã ti toe oánh 4-5 liền tù tì. Căn bản vì các em là chuyên nghiệp mà, mệt lắm á.
  7. BigTeeth

    BigTeeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    stormtrooperofdeath: "2 đứa ngu thì ít nói đi,Tùng Dương hát hay bỏ mẹ,phong cách mới lạ,độc đáo,kick ass bọn Bức Tường"
    Tôi đồng ý với cái ông tên dài ngoãng này. Đứa nào không hiểu gì về rock thì đừng có mà to mồm. Ai dám bảo nhạc rock là cần cả ban nhạc thế? Đấy là cái quan niệm của mấy thằng thích chơi nổi, nghe theo hùa vào để lấy tí oai. Đấy là thói quen xấu, cần phải bỏ để xã hội tiến bộ hơn. Rock nó ngấm ở trong máu chứ nó đâu có phải là cứ rũ rượi và chửi bới mới là rock đâu?
    Đã không hiểu thì phải cố mà tiếp thu, chấp nhận hôm nay là mình ngu thì ngày mai mới ngẩng mặt lên được.
    Lão Thái Thùy Linh, Tùng Dương, Ka Sim hát ổn. Ổn là ở chỗ người ta hết mình lúc hát, không giả vờ trên sân khấu. Giả vờ trên sân khấu như con Hồng Nhung ấy (cả hai con Hồng Nhung đều giống nhau). Đứa nào giả vờ là lừa khán giả. Như thế là vô lương tâm. Ổn thứ hai là ở khả năng giọng tốt, sức bền tốt và người ta thực sự cầu thị để phát triển.
    Còn tôi cũng nhắc luôn thể, ông bà nào nghe rock, thích rock thì chỉ nên khen chê những gì mình đã nghe, đã thấu thôi. Đừng có mà ếch ngồi đáy giếng, chưa thèm nghe, mới nhìn thôi đã bảo là thế này thế nọ nó rởm đời lắm. Giống y hệt mấy thằng mới nghe Yesterday đã bảo là Beatles tuyệt vời!!!
    Nói thế đã đủ để hiểu chưa?
  8. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ai cần chú mày nói? tao cóc biết gì về Rock hay thứ gì tương tự như thế. Đối với tao nhạc rock rap gì gì đó là một thứ xa xỉ, xa xỉ như một món hàng ngoài chợ mà tao dự trữ tiền hàng năm vẫn ko mua được. Nhưng tao cóc cần hiểu cóc cần có thằng nào đó giải thích phân tích cho tao hết.
    Quả thật có đôi khi tao cũng múa mép múa bút như ai kia thật, nhưng trong đầu tao dek có tí kiến thức nào sất. Nhưng ai biết đấy là đâu? Tao ko hiểu dòng này dòng kia là thế nào, nhưng tao cũng dek muốn tiếp thu. những gì chú mày nói tao thấy cũng như cái cover của một quyển sách, một mớ lí thuyết sặc sỡ - những điều mà ai cũng có thể nói được.
    Chú mày biết hát thế nào là ổn? thế nào là hát giả vờ?
    tài thật! còn tao thì nói chuyện, sống cùng với những kẻ mà kề kề mãi bên mình, cũng ko thể biết được đứa nào giả đứa nào thật. Mà hát thế nào là mặc xác chúng, tao thấy báo chí hay trên tivi tụi nó có chửi đứa này đứa kia nhưng chúng cũng vẫn dỏng tai lên nghe - có nghe mới biết mà bình luận, chứ ko nghe thì biết lấy đâu ra những lô xích xông rác rưởi mà chửi? đời lắm trò thế đấy.
    Chú mày nói nhiều mà dek đi đến đâu hết
  9. BigTeeth

    BigTeeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ông anh tự nhận mình rỗng tuếch thế này là có vẻ ổn hơn đấy.
    Còn ai tự nhận là ngu nữa không vậy?
    ĐÃ tự nhận là mình ngu nhưng lại không muốn tiến bộ thì người ta gọi là NGU LÂU KHÓ ĐÀO TẠO. tôi hỏi thật, thế ông tham gia vào đây để nghe ĐÀN kêu à?
    Đi rửa tai đây!
  10. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tao chát với mày ở đây luôn vậy.
    mày ko chỉ nên đi rửa tai mà còn nên đi tẩy não nữa mới gọi là vệ sinh toàn bộ được.
    tự nhận ngu có tốt hơn ngu mà cứ tưởng mình đứng trên thiên hạ ko?
    chửi mày thì có bệnh gì cho thiên hạ? nhưng tao ko có ý định làm như thế với mày. đọc những cái mày viết, tao thấy kiến thức mày nhiều quá, thành ra tao sợ , cứ gì chứ nói chuyện với thằng có kiến thức hơn mình là tao ghét, tao căm và tao thích flirt. Mày chột dạ rồi phỏng?
    Mày cao giọng khuyến cáo thiên hạ hãy chỉ bình luận những cái mà đã xem đã nghe chứ đừng nói những cái chưa bao giờ eye contact, ear hear
    ok!ok! và tao đã đi đúng theo tiêu chí mày đặt ra rồi đấy. chỉ nói về cái tao thấy khó chịu hay khoái chí thôi.
    giờ tao khoái flirt mày đấy.
    mà tao cóc fải là một ông anh nào sất. tao là một lady, ặc, vui thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này