1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    k hiểu ấy này bao tuổi rồi còn mê trai đẹp :D
    Cái topic này rất giống cách suy nghĩ của tớ cách đây 1,2 năm.đọc xong muốn chia sẻ 1 vài điều với ấy
    đợt đấy tớ cũng dựa vào mấy cái ngoại hình nhà cửa,kiêu lắm nhé,các anh cứ vô tư mà làm quen các kiểu,chả mấy anh có đc sđt của tớ,có thì tớ cũng chả bg thèm trả lời.Tiêu chuẩn của tớ thời đó phải là đẹp zai,cao ráo,vui tính,lắm tiền và đi xe đẹp.Dần dà cũng có nhiều anh lắm tiền lắm của nhưng xấu zai,đẹp zai vui tính nhưng ít tiền bla bla... lân la nhưng tớ quyết tâm k phá vỡ tiêu chuẩn của mình.
    Nhưng càng đi nhiều,càng hiểu nhiều mình mới biết mình còn thua kém rất nhiều người,mình xinh 1 họ xinh 10,nhà mình khá 1 thì họ khá 10,mình đi xe máy thì họ đi oto....
    Nói chung là,những người đàn ông đạt đc tiêu chuẩn của mình họ cũng mong muốn có 1 cô gái xinh đẹp,cá tính,bắt mắt ....Có thể mình k thua kém những cô gái đó,đơn giản là mình càng nâng cao giá trị bản thân thì càng đánh mất đi nhiều cơ hội
    Sau thời gian đó,tớ yêu 1 anh học cùng trường,k đẹp zai,k lắm tiền,xe k đẹp nhưng lại rất thông minh,hiểu biết nhưng 1 vài lí do k mong muốn nên bọn tớ đã chia tay
    Mãi đến bây giờ tớ mới yêu lại 1 người khác.Mặc dù ny bây giờ của tớ khá đạt yêu câu nhưng tớ đến với ng đó k phải vì tiền,vì ngoại hình,vì gia đình nhà cửa mà vì đó là 1 người thú vị,1 người mà tớ muốn share mọi điều.
    Thế đấy,hiện tại thì tớ cảm thấy may mắn,tương lai thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố,nhưng tớ chỉ mong chủ topic lấy câu chuyện của tớ làm kinh nghiệm thôi.
    Năm nay tớ tròn 20t
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    Anh nè: đẹp trai, học vấn cao, công việc tốt, có xe oto riêng, nhà cao cửa rộng.... thừa chán tiêu chuẩn của em.
    Mỗi tội có vợ rồi
  3. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình có câu chuyện này muốn kể bạn nghe nhé:
    Cún con hỏi mẹ: Mẹ ơi hạnh phúc là gì mà con đi tìm mãi ko thấy
    Mẹ trả lời: Hạnh phúc là cái đuôi con đó, con cứ vững buớc đi lên, nó sẽ luôn bên con
    Hãy cứ đi đi và làm những điều bạn thấy thoải mái nhé, rồi cũng đến lúc sẵn sàng cho ---->
    heêhhheh
    Tặng thêm bạn bài thơ, của Lưu Quang Vũ nhé, mình nghĩ rằng người đàn ông như bạn mong ko hiếm đâu:
    Giữa bao la đường xá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    "Anh yêu em và anh tồn tại"
    Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy, bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
    Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của chủ thớt, đọc tên topic...trả lời có khi lại thành thừa nhỉ!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chắc chưa gặp mình...sau này chủ top lập thêm cái topic là sao mình lại yêu ng ko phải như mình đã từng lựa chọn...cứ kén cá chọn canh nghĩ ra đủ thứ để có đc 1 ty trọn vẹn nhưng rồi tim lại vỡ bởi 1 ng hoàn toàn khác hoặc thậm chí hoàn toàn ngc lại với những j` mình đề ra...
  6. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đầu tiên là bạn phải tìm được đúng kiểu người mà bạn thích. Và vì bạn thích những người không thích bạn hoặc chưa thích bạn nên bạn phải lập kế hoạch cưa cẩm anh ta
    Nói chung bạn có vẻ thích gian nan, good luck!
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai,thông minh,vui tính,,,,mình hội đủ 3 thứ ấy,,,nhưng còn nhìu tiền và xe đẹp thì,,,,ko có,,,,vì nhà mình kinh tế chỉ gọi là giàu bình thường,vẫn cần nhà nước hỗ trợ,,,xe thì mới phải đổi xe vì cái dạo xăng đắt mình ko có đủ tiền để nuôi con Novou,,,lại phải xin tiền thầy u mua wave RsX mới,tiện mua lun cái latop để chơi game,,,nhà mình thuộc diện hộ nghèo mà.Buồn thế
    Nếu chỉ yêu cầu đẹp trai,vui tín,thông minh,,,thì mình đăng kí ngay với chủ topic nhưng,,,,vì thế,,,,
    Buồn cho cuộc đời
  8. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    mình đẹp trai nhà giàu có nhiều xe đạp riêng ko biết đủ tiêu chuẩn ko
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ thik nhất câu này
  10. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    haizaa, đã bị tụt tít về đuôi rồi lại còn bị lôi lên nữa, cơ mà chả sao, lại đang có thú vui đọc truyện
    bạn nè thật là chuẩn, tớ đúng là người thích gian nan, phiêu lưu mạo hiểm, ông bà ta đã có câu rồi mà " cái khó mới ló cái khôn", ko khó môt tý thì làm sao mọi người bít giá trị tài năng của mình
    Viết vui môt teo mà sao mọi người cứ bảo mình post lên tìm ngươi yêu nhở, đây box tâm sự chứ có fai tư vấn tình yêu đâu
    đã thế cho thành topic tìm chồng luôn cho máu, ai đủ tiêu chuẩn vào điểm danh cái nào để iem còn sắp số thứ tự và sắp lịch gặp

Chia sẻ trang này