1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DriftX

    DriftX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nho ơi nho đã chín chưa, anh là cao đây
    Được DriftX sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 11/02/2009
  2. huyminhvtc

    huyminhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này giống như vé trận VN- Thái Lan tại AFF Cup. Lúc đầu thì hét giá trên trời, vài ngày sau thì chênh lệch tý ti, đến sát giờ thì rẻ bằng thậm chí là rẻ hơn vé nhà nước!
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đầy đủ các tiêu chuẩn mà bạn đặt ra, cơ mà bạn có một số đức tính mà tớ ko thích thế nên tớ xin phép ko apply vào vị trí mà bạn đang tuyển ạ.
    bác nào nghĩ là em đang chém gió thì chuẩn roài đấy
  4. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic này trc dấy giống mình thế cũng gét làm việc nhà , còn zai đẹp , thành công ai chả thích . :D Tất nhiên tiêu chuẩn thì là tiêu chuẩn thôi , chứ trong tình yêu thì làm j` có tiêu chuẩn nào . Cái j đến rùi sẽ đến thôi bạn à , đôi khi chả mong thì nó lại đến ấy . Mà bonus cái gét làm việc nhà , khi bạn thực sự yêu 1 người rồi ấy , thì quả thật nấu được 1 món ăn ngon cho người mình yêu , hay đan được cái khăn cho anh ấy quàng , nhìn thấy anh ấy vui lại là hạnh phúc đấy :D
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chắc là em ko xinh lắm
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao đọc bài nào của chủ topic viết tớ cũng thấy vui, phải chăng vì ở tớ có cái j đó giống với bạn, chắc tại hai đứa cùng tuổi nhau
  7. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    --> Thường thôi
    tính ra là đã lâu lâu, chắc tầm mấy tháng kể từ ngày viết topic, cho đến bây h mình vẫn chưa có boy friend?? --> lại ngồi ca cẩm viết tiếp vậy.
    hèm, cái câu: " đời thì còn dài mà dzai thì còn nhiều" đúng thật, công nhận là dạo này đi đâu cũng gặp dzai, đi học, đi chơi, rồi đi học, trông cũng tàm tạm, cơ mà sao chả có anh nào xin làm quen với mình, thế mới khó chịu chứ
    ừ ừ, bạn mình bảo chắc dzai nghĩ: "con bé này trông xinh thế thì chắc làm gì còn available mà tán". Mình nghĩ : " chứ còn gì nữa"
    mà dạo nè cũng bận rộn chẳng có thời gian để mà quan tâm những chuyện đó nữa, vừa fải học Ielts, vừa phải làm, vừa phải đi học, lại còn học mấy chỗ, thời gian dỗi lại đi nhảy, ko thi đi shoping với bạn. NÓi chung là mình có quá nhiều công việc để mà nghĩ đến love storys.
    Thía nhưng mà hôm qua gặp con bé mới năm thứ 1 đại học, khoe đã có người yêu với một nét mặt cực kỳ là tí tởn, khi mình bảo chưa có bf thì phát ngôn ngay là " bà già này ế rồi còn gi, giờ mà chưa có người yêu" mới hãm chứ.
    Bó tay luôn, đang định feed back cho em ý vài câu thì sực nhớ em này thuộc diện 9x, ờ thế thì thôi, chị tha thứ cho đó, diện nè chị chịu ko chấp nổi.
    Nói chung là em ý nói với tớ một câu là: "thật là tiếc vì suốt cả quãng đời đại học chị ko có người yêu nên ko bít tình yêu đại học đẹp thế nào"
    cứ cho là nó có phần đúng đi, nhưng mà cũng xin thưa lại là thật là tiếc vì em vừa mới chân ướt chân ráo vào đại học mà đã bị vướng vào tình yêu, thỉnh thoảng tý lại giận dỗi nhau, rồi đi đâu cũng phải báo cáo cho nhau, rồi đủ thứ lằng nhằng kế tiếp nhau. Em đã ko hiểu được sự tự do trong cuộc sống này tuyệt vời và quý giá biết bao nhiêu.
    Trước đây tớ đã đặt câu hỏi: " tại sao mà chưa có boyfriend"
    bây h thì tớ đã có câu trả lời: tại vì tớ chả thích và cũng chưa cần: tớ thích cái cuộc sống tự do này của tớ hơn, thich đi chơi với ai thi đi, thíh làm gì thì làm, ghét bị ai bám đuôi, rồi suốt ngày hỏi nay hỏi kia, rồi ghét những sự giận dỗi trong tình yêu, vừa mất thời gian vừa làm sao nhãng học tập.
    thấy mấy đứa bạn kể chuyện đi này đi kia phải xin phép người yêu, rồi suốt ngày đi đâu cũng bám như đỉa, rồi thỉnh thoảng cãi nhau , làm lành mà phát ớn, vừa dở hơi vừa điên khùng
    tớ yêu cuộc sốgn của tớ, tớ được thử sức với những gì tớ muốn, được học tập và làm việc theo ý thích của mình, được thử thách và vượt qua thử thách, được đi chơi với bạn thân, được mỗi buổi tối cả nhà sum họp, xem phim, nói chuyện với bố mẹ v...v va v....
    Tự dưng tớ thấy tự hào vì tớ là của hiếm trong thời đại tên lửa này . hehe , TA LÀ DUY NHẤT !!!!
    " CHÉM GIÓ TÝ"
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thấy bạn chủ topic dễ thương đấy chứ, hiếm có topic nào nói về (tuyển) người yêu mà lại bị phê phán như topic này tại box TS đấy
    Đáp ứng đủ các tiêu chí tìm kiếm tại trang 1 nhưng tớ lại có ahalf mất rồi, chúc cậu...may mắn vậy nhé
    Đùa tý thôi, chúc mọi người tuần mới vui vẻ :D
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Giống mình :
    - Mình thik gái xinh.
    - Kiểu tàm tạm thì không thik.
    - Tàm tạm mà có địa vị không thik.
    - Tàm tạm mà học tốt English và computer tốt cũng hok thik.
    - Tàm tạm mà biết có tí chút về nghệ thuật cũng hok thik.
    - Tàm tạm mà thik ngắm cảnh thiên nhiên và lãng mạn nữa thì càng không thik.
    Mình hok thik những người con gái hok thik mình.Chung quy là mình kén chọn.
    Ah mà cực hok thik đứa con gái hok biết làm việc nhà.
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 06/04/2009
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chả biết sao - cơ mà mình thấy kái gì mình cũng đủ điều kiện nó mới đau chứ - đang tính ko biết có cơ hội với chủ pic hem thì đọc thấy hoá ra pic từ mấy tháng rồi.
    Buồn ghê cơ - nếu lúc nào chủ pic lại có cảm xúc như lúc viêt thì pê mờ vào kái nick ja hu dưới này nhá - biết đâu người chủ pic đang tìm là đây

Chia sẻ trang này