1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn của bác dài quá, tiêu chuẩn của em có mỗi là "Thơm tho sạch sẽ, không béo, không hôi, không bẩn, không đen, không thấp hơn em" thôi mà em kiếm mấy năm mà chưa thấy ai.
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Duyên chưa tới thui bạn . Càng chọn càng kỹ , càng chuẩn .Lo Gì
  3. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    sao minh chua co ban gai ?????
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn này đang ở rừng àh
    Cho tớ cái hẹn đi rồi sẽ tìm thấy ngay, trước lúc hẹn tớ biết đường mà tắm táp cho sạch sẽ, kể ra lâu rồi k tắm cũng thấy ngứa ngứa
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cạo râu tóc cho ngắn ngắn nhá , như lần trước hẹn hò người ta mà để dài thượt, chán chả buồn yêu
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ặc, ai bảo đằng ấy để tóc xù lông nhím ngắn cũn nên tớ mới để thế cho tương phản đấy chứ
    Tiếc cho chuyện tình ta quá...
    TB: sorry chủ topic
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    ghét làm việc nhà: ghét nấu cơm, rửa bát, ghét lau dọn v..v
    Hic đọc đến đoạn đó sợ quá mất đi .
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Ừ bạn này lập topic chỉ để spam thôi hay sao í. Mà đây là box tâm sự cơ mà nhỉ :D thôi thì mỗi ng một í. Theo mình nghĩ thì bạn chủ topic cứ thế này khoảng 2-3 năm nữa thôi là cóng đít lên ngay hehe...
    Hồi còn trẻ (nói thế chú hồi cấp 3) tớ cũng chả biết yêu đương là gì đâu, mà cũng chả thích vì hồi đấy suốt ngày bị bố mẹ tương vào đầu, mới tí tuổi kô có yêu đương gì hết, fải học, học, học.... Thế rồi bị tán nên cũng đổ điêu đổ đứng. Nhưng đúng là hồi đấy trẻ con thơ dại chưa biết hết các bài của giai, chỉ cảm nhận đc là "anh này yêu mình thật lòng, anh kia không... etc" để chọn ng yêu thôi. Có anh tớ tin sái cổ là eo ơi, anh ý yêu mình thật lòng lắm ý nhưng mình chả có tình cảm gì với anh ý nên thật thà nói với anh ý là "em kô yêu anh đâu, anh đi tìm ng khác đi, chứ anh thế này em thấy thương anh lắm!". Đêm về cứ nằm khóc rưng rức đến mức giữa đêm bố mẹ fải gõ cửa fòng hỏi con ơi sao con khóc. Mấy tháng sau thì anh ý nhìn thấy mình ngoài đường (mình đi với ng yêu) anh ý nhìn mình kiểu khinh khỉnh rồi rao rêu khắp nơi là mình fụ anh ý etc... (mà mình nào có cái gì với anh ý)... Còn những anh sau này mình rút kinh nghiệm là có nói không yêu anh thì nói kiểu tế nhị thôi đừng nói thẳng kẻo anh bảo mình fụ anh (cũng một phần vì kô tin lắm anh ý yêu mình, chắc 1 vài tuần là anh sẽ bỏ ngay mình chạy theo em khác)... thì ngạc nhiên là một số các anh đó vẫn yêu mình cho đến vài năm sau đó, đến mức mình cảm thấy hối hận vô cùng vì làm các anh ăn dưa suốt mấy năm, no đến mức kô thèm đi kiếm ng yêu.
    Rồi mình với ng yêu sau 5 năm yêu nhau chẳng đi đến đâu thì chia tay.... Hồi mới chia tay thì tớ cũng nghĩ là sẽ phải làm thật nhiều thứ mà hồi mình yêu chẳng có thời gian làm. Hẹn hò. Học cái này cái kia. Sửa sang, làm mới mình... Đc tầm nửa năm thì bắt đầu cóng đít lên vì tìm đc 1 ng fù hợp mình sao mà khó thế zời ơi =)) bố mẹ tớ cũng kêu zời vì sắp đến tuổi cập kê rồi =)) (thật ra tuổi cập kê theo định nghĩa của tớ thì còn xa nhg với các cụ thì sắp sắp rồi:D) Bây giờ nhiều khi nghĩ yêu bừa 1 anh nào tốt nhất trong số các anh đang theo đuổi mình, rồi lấy làm chồng..... Nhưng đấy chỉ là lúc điênlên thôi, chứ còn tớ vẫn tâm niệm tớ sẽ gặp đc 1 ng fù hợp, vào 1 ngày xa xa....
    À còn chuyện này tâm sự với mọi ng nữa là hồi tớ mới yêu ng yêu cũ lúc nào cũng bảo là, em k biết nấu nướng gì đâu vì ở nhà bố mẹ em chẳng bắt em fải làm gì cả.... Ng yêu cũ của mình nịnh, Ừ sau này anh làm tất cho em (điêu 100%)!!! Sau tầm 2 năm rồi bắt đầu trở thành oshin chính hiệu con nai vàng :)) Hàng tuần sang nhà bố mẹ chồng toàn fải vào bếp nấu cơm với mẹ, rồi dọn dẹp sắp đặt đồ đạc các thứ trong nhà. Làm nhiều cũng quen về sau còn thik, vì ng yêu cũ của mình rất thik mình nấu cho ăn món này món nọ + rất thik đi siêu thị mua đồ cho mình nấu. Lúc đấy mới nhận ra rằng đó chính là 1 nét đẹp, 1 nét quyến rũ của ng fụ nữ đấy ạ. Còn nếu ng fụ nữ nào có nét đẹp ngc lại thì sẽ có fần hơi nam tính 1 chút (hoặc thật ra hơi lười)
  9. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi bị hỏi nọ hỏi kia , bị phải xin phép , bị báo cáo tình hình lại là điều hạnh phúc đấy chị ạ . Ng ta tự nguyện mất tự do như thế và viên mãn cực kì .
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ha ha, hình như em thấy "cuộc đời chinh chiến" của mỗi cô gái đều trải qua các giai đoạn sau đây:
    1. Khoảng cấp 1đến 3 - Vô tư 04 - thik hàng loạt zai cùng lúc, cứ ai đẹp đẹp hợp gout là thik, được 1 tuần đến 1 tháng thì next!
    2. Tiếp theo đến giai đoạn "bị kưa" hoặc đơn phương ai đó. Thiếu kinh nghiệm và hoang mang lo sợ, nên giả dụ có yêu thì cũng ko thành.
    3. 1, 2 năm tiếp theo: chán yêu điên cuồng. Mê tự do vật vã. Hú cái là tót đi chơi khẩn cấp. Thấy tội nghiệp cho "bọn đã có ng` yêu" Thường giai đoạn này sẽ ko có zai nào để ý cả, nhưng lại đang âm thầm tích luỹ năng lượng.
    4. Giai đoạn áp chót, bắt đầu thấy mệt mỏi với cuộc sống, muốn tìm chỗ dựa đơn sơ nhưng yên ổn. Bắt đầu nghiêm túc hơn và lôi cái kưa cũ mèm vứt xó vài năm trước đi mài lại.
    5. Đột kích! Thế là hết >:)
    Coi như xong quãng đời tự do. Nếu "vòng đời" trên thoả với cơ số ng` thì chị chủ top chắc đang ở giai đoạn 3. Yên tâm, khoảng 1 năm nữa thôi chị sẽ nghĩ khác, thậm chí thay đổi 180 độ với tư tưởng bây giờ í chứ
    Mình thì đang ở đầu giai đoạn 4 rồi Sắp die.

Chia sẻ trang này